1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Cô Gái Có Đôi Mắt Biết ... Cười - Đôi mắt Người Thương

Chủ đề trong 'Dancing' bởi huongdanvien_dalat, 27/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    Sau một mùa mưa thì một mùa khô sẽ tiếp nối. Đời không dừng lại ở thời điểm nào.
    Có những điều tưởng chừng như cũ của ngày hôm qua nhưng là cái mới của ngày hôm nay. Thực sự lâu lắm rồi mới cầm bút viết lại 1 đoạn văn nhưng lọng ngọng mãi nên chẵng ra hồn.
    Chẳng lẽ tôi cứ sống mãi với hình bóng cũ của những người năm trước trong khi người ta đã yên vui hạnh phúc. con đường đi thật lênh đênh khi tôi ngỡ đã hết cô độc nhưng rồi vẫn lang bạt chỉ vì 1 hoặc 2 thứ gì đó.
  2. caibang_KieuPhong

    caibang_KieuPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ Gió đi qua vất vơ vất vưởng,
    Đụng cành mềm ngã chỏng ngã chơ.
    Thế mừ nghĩ vẩn nghĩ vơ,
    Vợ đầy vợ đẫy, con thơ réo gào !
    Bác Bẹn_Khai lại có tên mới rồi nhỉ? Chúc mừng lắm lắm..há há há há
  3. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    bác bẹn_khai ơi !! chẳng lẽ viết toạc móng heo ra là viết cho cô bé áo xanh (mạc áo chấm bên ngoài) tối qua à.
    hix topic này phải được bình bầu là topic hot nhất trong năm vì mở ra chưa đầy 5 giờ đồng hồ mà đã vèo lên 3 trang.
  4. omni

    omni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    " Mắt biết...cười" ơi! Em đẹp quá! Muôn ngàn tinh tú trên trời cũng không sánh được với em. Anh nguyện sẽ nhổ cây đa Tân Trào, chấm xuống dòng sông lịch sử và viết lên bầu trời hai chữ " yêu em"
    ( Hịhị! Nhân tiện có người nói về mắt biết cười, nói về áo xanh, nói về nghe quen quen )
  5. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Hì .. hì .. hì, chả biết các cô các chú, các anh các chị mần răng mà biết tớ khai, trong khi tớ tưởng chỉ mình tớ biết mà thui, đừng tự vạch áo cho người xem lưng thía chứ. Thui mà, nói chọc người ta là xuất 1 chiêu tấn công, nhưng phải lo người ta phản đòn chứ. Benkai ra phản đòn ngầm thôi, mọi người nghĩ thế nào???
  6. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Có khi em cũng bon chen mở topic.
    Viết Cho Cô Gái Có Đôi Mông ... Không Biết Nói - Đôi Mông Người Thương.
    Hi vọng sẽ lên hót nhất trong năm...
  7. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    DZời ạ ! bài mình đang hay, lãng mạn thế mà lão này vào làm cụt hứng. Mông má gì ở đây.
    để tý nữa tôi hứng lên tôi viết tiếp.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà vô oánh hội đồng bác thế này mà bác vẫn chưa cụt hứng... Thật khâm fục cho cái mớ tình cảm éo ne của bác!!!!
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Phựtttttt.......................
    Đứt mất 1 sợi dây thần kinh....xí hổ...hớ hớ.... hài vãi....

  10. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    chẳng có gì phải xấu hổ khi bị người khác cố tình châm chọc.
    nếu tôi dùng câu : anh yêu em <--- thì cũng là lặp lại của bao người.
    mà hình như ngày xưa tôi đâu có yêu yasu đâu nhỉ ? mà sao lại biết câu nói đó là lặp lại hay là yasu trốn dưới gầm giường nghe lén.
    tôi hiền ko nói thì thôi nghen đừng có chọc tức tui à !
    còn những người khác: ai dám bảo là chưa bao giờ dùng lại 1 câu nói.
    mỗi con nguời đều có 1 cách thể hiện tình cảm của mỗi người. Ai giỏi văn thì có nhiều câu nói khác. Còn những người ít học như tôi thì ko biết làm thơ, ko biết viết văn hay nên ko dám múa rìu qua mắt thợ.

    @nut_chai : ngày xưa anh là hoàng tử cao nguyên còn bây giờ anh là khỉ núi xuống đồng bằng. Em thấy vui chăng với những điều em nói ?
    @ mít : Anh có lỗi gì để em ghét vậy ? khi chia tay anh và em có nặng nhẹ gì ? Chuyện ko thành có phải tại riêng anh ? anh có gọi em bằng cái tên thân thương "moicong_muihech" thì có gì ko đúng ? khi anh gọi người con gái mà anh mến gần đây bằng 1 câu "cô gái có đôi mắt biết ...cười" có gì sai. em bảo kịch bản lập lại ở chổ nào. Khi yêu em anh cũng hết mình nhưng có điều gì làm phật lòng thì cứ nói ra ! Anh vẫn nhớ ngày chia tay em có nói " em vẫn muốn làm bạn với anh, muốn quantâm tới anh". Nhưng em có hiểu hết về anh đâu ! Khi gặp lại em anh cũng coi em như những người bạn khác. em đi với bạn trai mình anh cũng có nói gì đâu !
    Àh ! phải chăng anh ko có quyền dùng những câu nói hoa mỹ với những người con gái khác.
    Có thể cá tính tôi không như các bạn. tôi thẳng thắn, tôi có gì cũng đưa ra hết nên bị các bạn cho là khoe khoang chăng. Tôi ko giữ cái gì cho riêng mình. Phải chăng hào phóng, phóng khoáng với bạn bè là sai ?
    @Yasu : khi tôi và mit chia tay tôi vẫn coi bạn là 1 trong những người bạn. Tôi vẫn rủ, vẫn mời các bạn đi chơi. Tôi không phải như bạn nghĩ. Tất nhiên tôi không hoàn hảo mà ngược lại có quá nhiều khiếm quyết, vậy nếu những khiếm quyết của tôi mạo phạm tới bạn thì tôi xin lỗi.
    Tôi luôn đặt niềm tin ở mọi người trước ! Tôi ko việc gì phải xấu hổ khi viết lên tình cảm thật của mình. Mạc dù những tình cảm ấy tôi viết ko để tán tỉnh ai.
    còn các bạn cho là bóc vỏ với bóc mẽ gì đó thì cứ tự nhiên. Tôi ko như các bạn cần cái gọi là sĩ diện vì tôi sống cho chính tôi, sống với những niềm đam mê riêng của tôi. Mà nói cho cùng các bạn ở đây biết bao nhiêu % về tôi ?

    I''m what i''m !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này