1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Cô Gái Có Đôi Mắt Biết ... Cười - Đôi mắt Người Thương

Chủ đề trong 'Dancing' bởi huongdanvien_dalat, 27/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducamative28

    ducamative28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    3.565
    Đã được thích:
    0
    Đường dài mới biết ngựa hay,
    Sống lâu mới biết, kẻ hay người gàn !
    Người ta tấu hài thì kệ người ta, anh em làm gì mà chơi hội đồng giữ vậy ! Tôi là tôi bảo vệ cho người nào đang tấu hài kia kìa....anh em không thấy vui thì cũng đừng phá đám nha !!!!
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề !​
  2. cuc_cu_emday

    cuc_cu_emday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Luôn Luôn Lắng Nghe Và Lâu Lâu Vẫn Không Hiểu
  3. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
  4. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Sống thẳng nó khác với khoe khoang đấy anh ạ.
    có gì mạo phạm anh Dũng tha lỗi cho em nhớ. Cũng chỉ là vào đây trêu tí thôi. Nếu chả may có lỡ làm tan nát trái tim ai thì cho tớ xin lỗi.
    Anh Dũng tử tế và chân thành lắm .
    Nếu em ko gặp người tốt hơn anh bao nhiêu lần thì có khi bây giờ em lại ngồi em than vãn là sao ngày ấy ko cố ăn nốt dưa bở mà lại nói chia tay với anh đấy.
    Hã hã ... Nhưng mà thôi ... Chúc anh hạnh phúc nhá. Yên Vị trên con đường anh chọn, Thả mẻ nào là vợt được đầy mẻ đấy.
    Chiều đá bóng đấy. Đá đội nào cũng chết thì tốt nhất là làm cổ động viên. hê hê ... Nhở nhở ...
    ANh con la tinh tinh sì kai .. ghi tên em và Su vào danh sách đầu tiên của những người thích ăn Lẩu nhớ ... hã hã ...
    À mà quên. Anh hỏi mọi người biết bao nhiêu phần trăm về anh ý à. Nếu anh đúng y hệt như lời anh nói và chả sai lệch thêm bớt đi tẹo nào thì mọi người hiểu về con người anh rõ lắm đấy. Có khi từng chi tiết ý chứ.... Nhưng mà cũng sẽ mù tịt nếu những cái điều cao siêu kia chả có tí kí lô nào là sự thật. Hoặc nó chỉ là 1 thôi nhưng mà lại được nói thành 100, 1000 ... Đấy Đấy... Anh hiểu vấn đề không ?
    Còn nếu anh thích biết mọi người hiểu gì về anh thì để mọi người nói cho. Nếu đúng thì anh gật đầu nhá ... Còn sai thì anh gào lên.. Rằng không fải như thế ... hẹ hẹ ...
    Được moondy_eye sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 02/03/2006
  5. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Em tua nhầm ...
    Được moondy_eye sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 01/03/2006
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cùng thì mình và một số người thích ăn lẩu hơn là ăn bánh vẽ. Ăn lẩu đi! Thấy có mấy người bạn quen đã vào góp mặt (bagai này, Su này, mit này, cuccu này...) còn một số nữa thì chưa thấy đâu (Phạm Biển Ngọc, tóc-gió-thôi-bay, lost...).
    to người mà ai cũng biết là ai đấy: nut_chai mất hôm nay bận rộn nhiều nên hơi xờ-choét, vào nói vài câu xem có đỡ hơn không. Không! Nhưng chàng đừng bận tâm, cứ vui đê. Yên tâm là nut_chai vô hại. Hiền và dịu dàng lắm (). Dịu dàng không chịu nổi (). Trả lại mạch tâm sự cho chàng à há...
    nut_chai dạo này chỉ thích chơi trò đối đáp thơ thôi. 30 phút đâu rồi ấy nhỉ? hị hị...vào đối đáp cho vui.
    Chị cũng từng tin anh ấy như em
    Chỉ có khác, chị là người đến trước
    Khóc làm chi em, cho má hồng thấm ướt...
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Không có 1 chút sỹ diện nào. Pó tay với đồng chí này lun!

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 01/03/2006
  8. ducamative28

    ducamative28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    3.565
    Đã được thích:
    0
    Ăn lẩu đê, anh em cho mình nhập hội với !!!!
  9. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Khơ khơ khơ... riêng việc phổ biến kinh nghiệm quí báu này đã đáng được ăn lẩu rùi. .....Tối nay ăn lẩu luôn đi nhỉ ông HDV_ĐL.......
  10. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    mà hình như ngày xưa tôi đâu có yêu yasu đâu nhỉ ? mà sao lại biết câu nói đó là lặp lại hay là yasu trốn dưới gầm giường nghe lén.
    tôi hiền ko nói thì thôi nghen đừng có chọc tức tui à !
    còn những người khác: ai dám bảo là chưa bao giờ dùng lại 1 câu nói.
    mỗi con nguời đều có 1 cách thể hiện tình cảm của mỗi người. Ai giỏi văn thì có nhiều câu nói khác. Còn những người ít học như tôi thì ko biết làm thơ, ko biết viết văn hay nên ko dám múa rìu qua mắt thợ.

    @nut_chai : ngày xưa anh là hoàng tử cao nguyên còn bây giờ anh là khỉ núi xuống đồng bằng. Em thấy vui chăng với những điều em nói ?
    @ mít : Anh có lỗi gì để em ghét vậy ? khi chia tay anh và em có nặng nhẹ gì ? Chuyện ko thành có phải tại riêng anh ? !
    Àh ! phải chăng anh ko có quyền dùng những câu nói hoa mỹ với những người con gái khác.
    phóng khoáng với bạn bè là sai ?
    @Yasu : khi tôi và mit chia tay tôi vẫn coi bạn là 1 trong những người bạn. Tất nhiên tôi không hoàn hảo mà ngược lại có quá nhiều khiếm quyết, vậy nếu những khiếm quyết của tôi mạo phạm tới bạn thì tôi xin lỗi.

    Mà nói cho cùng các bạn ở đây biết bao nhiêu % về tôi ?
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    chuyện tình củm lung tung ba lăng nhăng của ông này tống lên đây làm gì nhỉ
    ông này yêu gì mà lắm thế mà với ai ông này cũng thật lòng cả thế mới ác..........................................ác thế , ác thật, ác quá .....................
    đọc hết đoạn văn
    bà con có ai biết có bao nhiêu % về đồng chí này không .................không có gì ah
    thế thì nói làm gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này