1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Cô Gái Có Đôi Mắt Biết ... Cười - Đôi mắt Người Thương

Chủ đề trong 'Dancing' bởi huongdanvien_dalat, 27/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Xuyên tạc bác HDVDL tý nhá, hôm nào ăn lẩu mời bác 5 chén...
    Ngày ấy, tôi đi đá bóng vì chỉ có nhiều em đi cổ vũ nhưng đến bây giờ tôi đi đá bóng vì có quá nhiều em cổ vũ...
    Ngày ấy tôi cũng chỉ dám nhìn em lén lén vì tôi không biết các em toàn là đồ Háo sắc...bây giờ tôi còn biết thêm là các em toàn là đồ Háu ăn...
    Sau thời gian dài nghỉ Tết, tôi chợt nhớ đôi mắt của em và tôi rùng mình khi nghĩ tới lúc chả may mình mặc quần đùi Đỏ...và híc híc...ko dám liên lạc với em.
    Thật tuyệt vời (...bố khỉ...)...hình ảnh thèm thuồng của đôi mắt em theo tôi mỗi trận đấu và kết quả là tôi đá như kít...
    Và mọi chuyện bắt đầu từ đó....
    (Chắc em ko dám viết tiếp bản tình ca mùa đông này mất)
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Gì thì gì, cho e đăng kí lẩu nha. Bao giờ đi các anh chị alo e với. Hì hì! Nhớ những câu chuyện quanh co bên bàn nhậu wa'' cơ! Giời thì lạnh....................
  3. littlesonia

    littlesonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    huhu...các chị em ơi, thế mà mới hôm qua anh ý còn tình củm với em lắm nhé. nói nhớ em nhiều lắm đấy, ..., và còn bỏ cả sự nghiệp ra hà nội vì cả em nữa đấy. hoá ra là anh ra đây vì nhiều người thế cơ à??? eo ơi...
    @nut_chai : ngày xưa anh là hoàng tử cao nguyên còn bây giờ anh là khỉ núi xuống đồng bằng. Em thấy vui chăng với những điều em nói ?
    @ mít : Anh có lỗi gì để em ghét vậy ?
    @Yasu : khi tôi và mit chia tay tôi vẫn coi bạn là 1 trong những người bạn
    Ơ, thế hoá ra em ở thì hiện tại, các chị em ở quá khứ và cái cô mắt biết cười kia là thì tương lai gần à? thế có ai ở thì tương lai xa chưa anh ?
    Ơ, thế anh lại đang viết thêm một trang nữa cho trường đoạn hài "người không nói dối sống thật thà" à?
    anh "thật thà" ơi, sao trái tim anh rung động nhiều lần thế.
    Chết chửa, Lady nhiều như vậy mà cứ gặp ai cũng rung động thì sớm suy tim đấy anh "thật thà" ạ.
    còn những người khác: ai dám bảo là chưa bao giờ dùng lại 1 câu nói. Người ta chỉ dùng một câu nói để nói với một số ít người, con bác "thật thà" dùng một câu nói để nói với vô số người mới gặp.
    à mà này bạn mắt cười ơi, thế đã đến đoạn "về làm dâu Đà Lạt" chưa? hay là đến đoạn "vợ yêu của anh tuyệt vời quá" rồi?
    "anh chot nhan ra trong tim anh gio day da day ap bong hinh cua em . duong nhu ngay ca trong giac ngu em cung len loi vao va nam ben canh anh nua. That hanh phuc khi co duoc tinh yeu cua em...gio day anh cam thay rat hanh phuc vi minh sap co mot mai nha, mot nguoi vo yeu thuong, anh nho em vo cung em yeu a". Anh thật thà có biết đóng trích đoạn này với nữ diễn viên nào ko?
    Ngày hôm qua là ngày hôm qua, ngày hôm nay là ngày hôm qua và ngày mai cũng là ngày hôm qua... ngày mai... ngày mai anh lại diễn tiếp kịch bản này... cứ bình cũ rượu mới anh diễn... em nhé!
    Vẫn còn sống - vẫn còn đi cưa gái
    Tất nhiên tôi không hoàn hảo mà ngược lại có quá nhiều khiếm quyết, vậy nếu những khiếm quyết của tôi mạo phạm tới bạn thì tôi xin lỗi. Tội anh to lắm, Anh nên dành trọn phần đời còn lại để đi xin lỗi các chị em đi. và đừng tiếp tục gây thêm lỗi nữa nhé, chứ không thì xin đến bao giờ mới được lên heaven?
    Vẫn còn sống - vẫn còn đi cưa gái
    Little Sonia
  4. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Nên đóng topic này tại đây để dành đất cho những bài có nội dung liên quan đến dancing !
  5. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    [purple]Khiếp........Dễ sợ thật........Phụ nữ bực mình.........Thế là có cái topic hot nhất trong năm.......Vớ vẩn thật....[/purple].
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý!
  7. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Phản đối, ko được đóng topic này. Để cho anh em còn học hỏi
  8. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hả ???? Khóa á ... Khóa là Khóa thế nào. Nhẩy nhót thì cũng fải có chỗ relax chứ ... Nhẩy được mãi à ...
    Ơ vớ vẩn nhở ...
    AI muốn viết thì viết. Tớ thì ko viết gì liên quan đến con người sống thẳng sống thật và chân thành không có tí sĩ diện nào nữa rồi. Đọc bài các bạn khác viết thôi.
  9. ducamative28

    ducamative28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    3.565
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi, Xin các cô ! Làm ơn tha cho cái box dancing cái !!! Stop here ở đây đi mà !!!
    Được ducamative28 sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 03/03/2006
  10. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Người ta bảo phụ nữ Hà Nội vốn đã rất....ĐIÊU, THÂM, TINH TƯỚNG, ĐANH ĐÁ VÀ DỮ DẰN...mình chẳng tin chút nào. Vào topic "lũn mụn" thié này, mới biết điều ấy là thật !!!
    Cho nên định nghĩa : "Phụ nữ là một loại động vật thân nhiệt cấp cao....độc ác, mau quên, chóng chán nhất" ...Cũng không phải là không có "ní"....hí hi hí....(8/3 này wings tớ chu du thiên hạ không ở nhà để bị các...cô....dày xéo, băm nát thân ...vốn như ma đói của em đâu....)....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này