1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Cô Gái Có Đôi Mắt Biết ... Cười - Đôi mắt Người Thương

Chủ đề trong 'Dancing' bởi huongdanvien_dalat, 27/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hã hã .. Chết cả cười vì chú này. Chắc ai cũng phải cười thôi. Sao lại thản nhiên như ......
    Được moondy_eye sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 03/03/2006
  2. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện nên dừng lại ở đây.
    Ai có ý thức thì cũng tự nhận ra điều cần làm. Ai không có ý thức thì nói nữa cũng không có tác dụng.
    Chị em cũng nên hiền hoà đi một chút.
    Mod close topic này được rồi đấy...
  3. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Em là người có ý thức anh Trường ạ .
    Thật đấy ... !!
  4. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Thêm một người có ý thức nữa post bài và nhờ một người có ý thức tiếp theo Lock Topic
  5. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Ái chà! Chú hdv_dalat
    Anh là Phạm Biển Ngọc này
    Dạo này anh có nhiều việc không có thời gian trực tiếp chăm sóc cho chú, hôm nay vào đây thấy chú vẫn khoẻ quá nhỉ. Tuổi anh không bằng chú nhưng chú non hơn anh nên xưng hô vậy hợp lý nhé.
    Nhớ hồi còn đi với anh, thấy anh thích cái gì chú cũng bảo thích cái ấy, đến cả thấy anh ăn khoẻ chú cũng khoe là ăn khoẻ lắm(mà anh thấy chú ăn bằng 1/2 của anh thôi). Chú đúng là khỉ có khác.
    Xem bài chú viết có mấy em moicong_mui hech, mít gì đó... chú có nhiều lady để khoe nhỉ. Lại nhớ hồi đi với anh, chú tán cứ tán mà sao đứa nào chú tán nó cũng nhảy hết vào anh thế nhỉ? Cái này anh cũng phải cảm ơn, chắc nguyên nhân là có mối liên hệ khác biệt gì đó giữa anh với chú đây. Chú suy nghĩ vấn đề này nhé, anh thì chẳng viết thư mùi mẫn như chú được (em nào post lên trêu chú kìa)
    Hồi mới quen chú, anh đã nắm gáy chú ngay từ đầu rồi mà chú vẫn quậy. Không hiểu là do IQ chú thấp hay là chú thuộc loại liều mạng. Hồi trước anh khuyên chú rồi và bây giờ vẫn tiếp tục khuyên chú quay đầu là bờ, đối mặt và giải quyết mọi hậu quả mình gây ra thì chú mới có cuộc sông yên ổn và phát triển được.
    Tội của chú vẫn chưa xong đâu, chú có đi đâu anh cũng phải tìm ra bằng được. Đi với anh biết tính anh nói là làm chứ hả? Anh thề là cho dù ở đâu trong đất nước Việt nam này chú cũng chỉ là đàn em thôi(trừ khi chú ra nước ngoài). Mà chú nhớ hồ sơ lý lịch của chú vẫn còn ở cty cũ chứ? Để thời điểm hợp lý sớm hay muộn thì chú cũng lại vào tay anh. Bây giờ anh như người quản giáo chú vậy, luôn luôn dõi theo chú vì lo lắng chú tiếp tục sa ngã
    Không biết sao anh lại mềm mỏng với chú như thế, chắc là do chú có vẻ yếu ớt quá. Anh nói ngắn gọn thế thôi, chú sửa sai bằng hành động đi. Ngày nào mà chú còn chưa sửa lỗi thì anh vẫn sẽ truy tìm chú, không lẽ chú muốn cả đời mình không dám kết bạn với bất kỳ ai vì luôn nơm nớp lo sợ bị người này người kia phát hiện ra chỗ nấp à.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này