1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho con chúng ta

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi KEXUCTHANRUATOI, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    nó có ba sẵn roài, chỉ đợi thời gian thoai bạn à!
  2. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    COn ơi.mai này lớn,con đừng lười như má bây h nha.Hic
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Con gái chúng ta sẽ tên Trúc Quyên, còn con trai tên ... (chồng sẽ chọn-ko biết).
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Con ơi, sau này con sẽ béo giống bố và tham ăn giống mẹ nhé
  5. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    thời gian,...một thứ mà ko ai tính đc...hnay có thể thế này, mai lại có thể thế khác.Biết đâu có một ngày sau cái thời gian đấy mình lại ngồi lưu cái dòng này để nó đọc chuyện của ba mẹ nó thì sao
  6. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Con ơi, sau này đừng có dại dột có con như bố nhá
  7. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Bố sẽ để lại cho con 1 đống cổ phiếu, hiện tại nó hơn giấy lộn 1 tý nhưng đời con chắc là khá hơn
  8. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Con của ba:
    - Nếu con là con trai: Đừng để gái nó lừa, cứ xơi trước con nhé.
    - Nếu con là con gái: Đừng để trai nó xơi, cứ lừa trước con nhé.
    Dại dột như ba nên bây h đâm ra ghét con gái .
  9. o0oemyeuo0o

    o0oemyeuo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào con yêu,
    Mẹ không thể hình dung đứa con của mẹ sẽ trông như thế nào? Sẽ giống ai? Mẹ cũng không biết ba của con sẽ là ai, thế nên mẹ chẳng thể hình dung gì được.
    Mẹ vẫn đang tìm kiếm ba của con khi xung quanh mẹ có nhiều người lắm chứ, nhưng mẹ muốn tìm cho con một một người cha tốt, sống có trách nhiệm, biết suy nghĩ và quan tâm đến mẹ cũng như con, và mẹ muốn tìm một người người cha để cùng mẹ chăm sóc và dạy dỗ con. Mẹ biết, không có gì là vĩnh cửu, kể cả tình yêu, nhưng mẹ mong rằng con chỉ có một ba một mẹ suốt đời.
    ...........
    Dù sao thì chỉ có thể khẳng định...mẹ sẽ yêu con nhiều hơn bất cứ điều gì...

    [red]Khi ta viết thư cho đứa con tương lai - là khi ta bắt đầu có ý thức về gia đình ngày một rõ ràng hơn. Ai cũng đã bước đi những con đường , không quá dài và cũng không quá ngắn đủ để ta cảm nhận và suy nghĩ thôi. Đôi khi để ta mơ ước nhiều điều tốt đẹp nữa, có khi chi là để ta cảm thấy cuộc sống có quá nhiều màu sắc...để ta thấy mình cần che chở ,bảo vệ cho 1 tình yêu....quan trọng hơn là ta đang cần 1 người đàn ông thực sự để cùng ta '' mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ"
    Chúc các ông bố bà mẹ tương lai gặp may mắn.[nick]
    Được o0oemyeuo0o sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 29/06/2008
  10. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    hi hi, viết cho con (tương lai) cũng hay hén
    Mẹ yêu con mẹ, rất yêu. Sẽ dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng mẹ sẽ ko cưng chiều con đâu, con sẽ tập học mọi thứ, mẹ sẽ là người bạn, người thầy và mẹ yêu dấu của con hướng dẫn con trong tất cả.

Chia sẻ trang này