1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho con chúng ta

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi KEXUCTHANRUATOI, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Con yêu của ba mẹ!hôm qua về nhà mẹ kể cho ba nghe về thư mẹ viết cho con hồi chiều,ba thích lắm cứ đòi mẹ đọc đi đọc lại cho ba nghe...hiihi,bgiờ ông bà nội,ngoại chăm sóc mẹ nhiều lắm,còn ba thì bảo rằng mẹ phải mum thật nhiều để sau này con khoẻ mạnh thông minh và ngoan ngoãn nữa,con thấy không,ba mẹ chuẩn bị rất nhiều để đón con rồi con yêu ạ. Ba và mẹ còn bàn chuyện đặt tên cho con nữa, là con gái mẹ thích con là Minh Ngọc vì Ngọc là tên đệm của ba mà Minh Ngọc là Ngọc Minh châu đấy con yêu ạ,ba thì bảo rằng thêm đệm tên Phương nữa vì đó là tên đệm của mẹ,thế là quyết định sẽ đặt tên con là Trần Phương Minh Ngọc nhé,ba mẹ đều thích tên này lắm,con yêu của ba mẹ có thích không nào?Còn nếu là con trai,ba thích đặt tên con là Vinh vì ba bảo tên Vinh rất thông minh...mẹ thích nhiều tên lắm nên chưa biết chọn như thế nào nữa...hihi,chỉ biết rằng yêu con nhiều lắm thôi.
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Con iu!
    Sáng nay, khi ra nhà bố con ở để đưa cậu của con đi thi đại học cho gần, mẹ đã được tiễn bố con đi làm, hun bố con trước khi bố đi làm, mẹ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, và niềm tin trong mẹ mạnh mẽ hơn rất nhiều, muốn ở bên bố con thật nhanh và mỗi ngày đều cười tươi và hôn bố con đi làm ( dù sau này bố và mẹ cùng đi làm) mẹ muốn được nhìn thấy ánh mắt đầy âu yếm của bố con nhìn mẹ ( như sáng nay)
    Con yêu, mẹ vui và hãnh diện giùm con vì kế hoạch một căn nhà nho nhỏ có 1 đám đất cho tụi trẻ con nô đùa của bố, rùi mẹ sẻ đứng từ xa và nhìn các con yêu và bố vui đùa con nhỉ? mẹ mong đến khoảnh khắc đó ... lúc đó có lẽ mẹ là ngừ hạnh phúc nhất con ha
    Yêu con, mẹ sẻ cố gắng cùng với bố con xây dựng 1 gia đình thật ấm áp và bình yên ( dù ko tránh được những con sóng lớn con ạ)
    cuối năm nay, có lẽ bố mẹ sẻ sống cùng 1 nhà , bố mẹ sẻ đợi bé con nhé, yêu con nhiều ... hôn con luôn phần bố ...
    Không biết đến khi nào bố mới đọc những dòng này nhỉ? thui để mẹ gửi link cho bố, con nhé!
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Con yêu ah,thấy có bài ở trên có người muốn đặt tên con mình trùng với tên mẹ đấy,làm mẹ vui thấy yêu và tự hào tên mình hơn con ah
    Con ah,mấy hum trc mẹ có qa nhà 1 người bạn của mẹ hồi cấp 2,cô ý vừa sinh em bé xong.Đáng yêu lắm con ah,là 1 bé gái,mẹ cũng lại nghĩ đến con.Ko hiểu con mẹ sẽ ntn nhỉ?,có xinh như bé Bông đấy ko con nhỉ.Mẹ thix con gái vì con gái tình cảm hơn,lại có thể diện cho con hơn.Ko hiểu con ntn nhỉ con nhỉ?.Cô í cũng bảo mẹ muốn có baby lắm ùi ah,mẹ chỉ cuời thui con iu ah.Mẹ còn phải đi học,mẹ còn phải có việc làm con nhỉ.Rồi mẹ sẽ có 1 gđ riêng,có con iu của mẹ,nhưng ko phải là bây h con iu nhỉ.Mẹ mong muốn con sẽ có thêm anh trai nữa,mẹ thix có cả con trai và con gái nữa con iu ah,mẹ thix con là con gái có anh trai,anh trai chiều lắm.Chứ ko như mẹ và dì Linh,dì Linh toàn bảo mẹ chẳng chiều dì í dì hết.Con sẽ ko biết mặt ông ngoại con cũng như 7 năm rồi mẹ ko còn nhìn thấy ông nữa,nhưng mẹ chắc chắn rằng,ở 1 nơi xa nào đó ông sẽ luôn phù hộ gia đình mình con nhỉ,phù hộ cho con mẹ xinh đẹp,học jỏi,yêu cuộc sống,sống có lý tưởng,có niềm tin.Mẹ luôn tin như thế con yêu ah!
  4. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Con iu, cô công chúa nhỏ iu dấu của mẹ. Con biết hok mẹ tin rằng một ngày nào đó cuộc sống sẽ ban tặng cho mẹ một món quà và món quà đó chính là con đấy _ công chúa bé bỏng. Bà ngoại thường nói mẹ và cậu là món quà cuộc sống ban tặng cho bà và bà nói với mẹ rằng một ngày nào đó mẹ cũng sẽ nhận được món quà của cuộc sống. Uh, mẹ tin và mẹ sẽ chờ đợi, chờ đợi cái giây phút con nằm ngoan hiền trong vòng tay của papa, papa và mẹ đều yêu con nhiều lắm. Con biết hok vòng tay của papa ấm lắm nhưng TG này cái vòng tay ấy sao chẳng ôm chặt mẹ như ngày trc nữa con nhỉ? Có phải vì papa quá bận với công việc hok, con nhắc nhở papa giùm mẹ nhé. Mẹ yêu con, mẹ yêu papa.
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Bé con à! lúc này mẹ thấy giận bố con và không muốn nhìn bố con 1 tẹo nào. Lần đầu mẹ có cảm giác đó với bố con đấy bé à.
    Hôm qua bố và mẹ con còn luyên thuyên đặt tên cho con, thế mà cuối ngày lại có chiến tranh, bố nói mẹ muốn chiến tranh, mẹ làm chiến tranh leo thang, nhưng mà mẹ giận bố con lắm, hôm nay mẹ ko sms lại cho bố con ... giận giận lắm ...
    KHông biết đến bao giờ bố và mẹ mới được đón bé con nhỉ? mẹ mong bé con lắm, vì mẹ muốn bố luôn được vui vẻ và hạnh phúc khi có con bên cạnh ... mẹ muốn thấy bố hạnh phúc chăm con ...
    Nhưng dạo này mẹ thấy giữa bố và mẹ có nhiều khoảng cách lắm, chắc cả 2 phải thay đổi nhiều mới thành bố và mẹ của bé con được nhỉ?
  6. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Con ơi con! con tha cho mẹ và bố vài giờ bên nhau dc ko;))
    Bống ơi, mẹ sắp đủ tuổi muốn làm rì thì làm rồi:)) con có muốn thêm em nữa ko?
    Hnay bố con trêu mẹ, giờ chắc đang cong đýt ngon ngọt lần này mẹ nhất nhất ko hết giận=))
  7. GaiDuyen

    GaiDuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Con à! Liệu bao h con sẽ nhìn thấy mẹ nhỉ
    Hô hô, mẹ xl vì hnay làm ba con buồn nhé.....
    Con ngủ ngoan
  8. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    con a!
    mẹ đây!mẹ mong muốn được nhìn thấy con yêu của mẹ sau 7 năm nữa ,
    mẹ đã từng nói với bà ngoại , rằng 26 tuổi mẹ sẽ đi tìm bố con , và 27 tuổi sẽ là lúc con ra đời
    mẹ mong muốn con thừa hưởng sự mãnh mẽ của mẹ , con yêu a!nhưng đừng sống quá lý trí như mẹ! đôi khi mẹ cảm thấy trong con tim của mẹ không có chỗ cho tình cảm , cho dù mẹ mới 20 tuổi
    khi con sinh ra , mẹ muốn con được đảm bảo về hạnh phúc , về vật chất . về sự dậy dỗ , mẹ mong muốn con không bước những bước sai lầm như mẹ.
    khi con đi học , hãy biết giá trị của thời gian, hãy học tiếng anh chăm chỉ , con hãy sống cho con ,bởi mỗi con người chỉ có 1 cuộc đời , 1 cơ hội để làm tất cả những gì mình muốn.
    mẹ mong con thông minh , tài giỏi như ông ngoại
    mẹ mong muốn mẹ sẽ thi được ielts trong 1 năm nữa ,mẹ sẽ có thể đi NZ sau khi ở BJ 3 năm nữa ,mẹ mong muốn mẹ có thể học thật nhiều , đi thật nhiều nơi.rồi mẹ sẽ gặp bố con , ở 1 chân trời nào đó , con yêu a!
    mẹ yêu con của mẹ! thật nhiều!con của mẹ a!
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Con!
    Mẹ ước gì sớm được gặp con nhỉ.
    Mẹ hình dung ra khi nào có con, mẹ sẽ yêu con nhiều lắm đấy. Con sẽ là báu vật quý nhất của mẹ. Mẹ hình dung ra khuôn mặt đáng yêu của con với nụ cười xinh xắn khi mẹ nựng yêu này. Khi con còn bé, mẹ sẽ là người bạn thân nhất của con. Mẹ sẽ ôm con, kể chuyện và ru con ngủ. Mẹ sẽ đưa con đi chơi rất nhiều nơi, giải thích cho con nhiều điều thú vị của cuộc sống. Khi con bắt đầu lớn lên, mẹ sẽ dạy cho con học. Mẹ ước gì con sẽ là một con người tốt, được nhiều người yêu quý con nhé.
    Nếu con là con gái, mẹ sẽ dẫn con đi mua quần áo, váy vóc điệu đà để trông con như một cô công chúa nhỏ. Chắc là trông con sẽ dễ thương lắm đây. Nếu con là con trai, con lớn lên sẽ là một người đàn ông chững chạc và chín chắn. Con sẽ là người anh tốt của em gái con, con nhé.
    Hôn con yêu của mẹ,
    Mẹ của con,
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 17/07/2008
  10. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Tôm yêu!
    Vậy là con đi học đã 2 tuần rồi nhỉ. Mẹ hứa khi học giỏi được điểm 10 mẹ sẽ thưởng cho con 1 con cá. Bây giờ bể cá ấy có bao nhiêu con rồi con đếm được ko? 7 con cá con yêu ạ. Hôm qua con đã rất hào hứng nói với mẹ "nếu con học giỏi sẽ có cả một đàn cá đúng không mẹ? " Mỗi khi nghe nhìn con cắm cúi tập viết mẹ lại thấy yêu lắm đấy. Hôm nay mẹ đứng xem con xếp hàng vào lớp... và cười 1 mình. Không hiểu vì sao nữa! Lúc về các anh chị chào mẹ, con đã hỏi :"Anh chị ấy học có giỏi ko? Nếu học giỏi mẹ sẽ yêu đúng ko mẹ?" Mẹ đã trả lời:" Cứ ngoan và chăm chỉ là mẹ yêu" Con vui lắm và nói suốt dọc đường. Buổi chiều mẹ đã mắng, con buồn ngồi vào xó nhà. Mẹ thương lắm biết ko? Nhưng mẹ đã ko dỗ dành con, đàn ông con trai thì ko được khóc chứ đúng ko? Bây giờ con đã ngủ say rồi, mẹ vẫn ko ngủ được, còn nhiều chuyện bề bộn quá. May mà có con!!!

Chia sẻ trang này