1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho con chúng ta

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi KEXUCTHANRUATOI, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Con yêu! đến giờ phút này mẹ chưa biết ba con là ai cả. Tệ quá phải không con? Mẹ đang nghĩ rằng con sẽ là con mẹ với 1 người đàn ông nào đó mà mẹ chưa biết. Khi nào mẹ biết cha con là ai, mẹ sẽ nói cho con biết náh
  2. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Con yêu con có phải là con của bố ko
  3. longterm

    longterm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dear con!!
    Con có biết Mẹ tên gì, đang ở đâu ko . Nếu con biết hoặc vô tình nhớ ra, xin vui lòng nói cho bố biết. Cảm ơn con
  4. 123zo00o

    123zo00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Con yêu! Bao h bố mới nhìn thấy con đây! Con đẹp như bố hay duyên như mẹ? :)) =))
  5. DJs

    DJs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Con yêu , con gái yêu của bố , con biết ko ban đầu khi nghe mẹ con báo tin có mang con , con biết ko ? bố rất bất ngờ , bố hoang mang ,bố có cảm giác bị mẹ con lừa dối , cảm giác bị "úp sọt , gông cùm , bố trách mẹ con , trách ko biết cẩn thận để ... bố ghét lây sang cả con , bố sợ , bố trốn tránh mẹ con , bố xin nghỉ phép , đi du lịch thật xa để tránh cái cảm giác khi gặp mẹ con. Con biết đấy khi ấy bố thực sự chưa sẵn sàng với cương vị của người cha , người chồng , người chủ gia đình , bố chỉ biết đi làm , lấy tiền , đi chơi , chơi và chơi ! Nhưng rồi sau 1 vài ngày lang thang , ngắm trời , ngắm đất , ngắm những con thuyền ngoài đại dương mêng mông, bố nhận thấy rằng "đời người cũng như 1 con thuyền giữa đại dương , có con thuyền thì luôn ko ngừng trèo chống tìm cách vưọt đại dương và khám phá những chân trời mới và có những con thuyền thì phó mặc cho gió ,cho sóng biển cuốn trôi về đâu thì cuốn ! Sau cùng thì con thuyền nào cũng về tới cái bến của nó , bố cũng như con thuyền ko thể trôi mãi , lênh đênh mãi ngoài biển đc , con thuyền sẽ trở về với bến đỗ của nó , con và mẹ con sẽ là cái mỏ neo để neo giữ thuyền mãi mãi ở đó nhé ! bố đã nhận ra trách nhiệm của mình với mẹ con , với con , bố sẽ quay về và xin lỗi mẹ con , mong mẹ con tha thứ cho bố !
    Con yêu , nếu mẹ con ko phản đối thì con sẽ đc đặt tên là Mai Ca , cái tên này toát lên vẻ thoải mái , yêu đời và tự do ca hát của con gái bố ,
    khi con lớn lên bố sẽ dạy cho con cách làm người , cách đối nhân xử thế với mọi người , bố sẽ dạy cho con cách giữ lấy chàng trai mà con yêu thích ,
    p/s : bố viết ở đây , nếu con có đọc đc thì cũng đừng để cho mẹ con biết , ko mẹ con lại :" dám bào bà úp sọt à ....zzzz là chít bố đấy con gái !
    Được DJs sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 28/07/2008
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Con ah,tự nhiên mẹ thèm có 1 gia đình riêng ghê gớm con ah.Mẹ muốn có con qá,ko hiểu con là trai hay gái nhỉ,đẹp trai ko?xinh ko?.Nhưng thế nào con cũng là con mẹ nhờ.
    HÌnh như mẹ cũng mưòng tượng đc 1 gd về sau mình sẽ làm vợ,1 gđ đơn jản,hiền lành,nhẹ nhàng.Cs ko qá xô bồ,mà thoải mái,phóng khoáng và giản dị.Bác O bảo thế là mong ước của mẹ còn j?mẹ cũng ko biết có đúng hoàn toàn ko?nhưng mẹ nhìn thấy thế,mà thật sự mẹ thấy rất vui con ah.Bằng 1 cảm nhận nào đó thì rằng mẹ đã được chấp nhận.Nhưng cs còn dài lắm con nhỉ,tương lai là 1 cái khó nắm bắt,nên mẹ chỉ nắm chắc hiện tại mà ko ngừng nuôi dứõng cái tương lai kia mà thôi.Nhìn những đứa bạn đi lấy chồng,có đứa có con mẹ cũng thix mình được nthế lắm,thấy hay hay.Nhưng mẹ lại nghĩ,lấy chồng là việc cả đời,ko nhanh vội được,và càng ko đc xuề xoà,cái nền móng vững thì cả cđời về sau mình có đủ cái sức mà chống đỡ đc nó con nhỉ.MỌi thứ còn ở phía trước,dài lắm,cả bố con nữa,mẹ hi vọng bố con sẽ mãi là 1 người tốt,người con hiếu thảo,người chồng yêu thương vợ con.Mẹ sẽ tìm cho con mẹ 1 người bố tốt,và hi vọng mẹ đang đi đúng hướng con nhỉ!
  7. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Con ơi,bố ko còn là thằng liều lĩnh như năm ngoái nữa rồi. CHo nên cơ hội ra đời của con vào năm sau là hầu như ko có nhé. Bố xin lỗi ^^
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    bé con! sao mm bùn, gặp pp con mừ mm ko hết bùn?
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    con yêu!
    Dù mẹ đang buồn nhưng mẹ củng muốn ghi lại những cột mốc quan trọng cho đến khi xuất hiện ...
    Hôm qua, bà nội của con đã về thăm nhà ông bà ngoại thế là mối quan hệ giữa mẹ và bố con tiến thêm một bước tức là cơ hội cho sự hiện diện của con trên đời sẻ lớn nhiều hơn, con yêu nhỉ?
    Khi bà nội con ngồi nói chuyện với gia đình bà ngoại con ( ôi đông lắm, có ông bà ngoại nè, có bà cố ngoại nè, có cả mấy bà dì nữa) mẹ thấy thương bà nội con ghê và củng lo lắng nhiều nhìu lắm con ạ. bố con nói đùa với mẹ là nội con đang ở giữa mafia ( cái này bố nói trước với mẹ là bố ví đùa, mẹ đừng giận nên con củng đừng giận bố nhé ) Mẹ bít tuy bình tỉnh thía thui nhưng nội con củng đang lo lắm con nhỉ? . Mẹ lại trách bố con, cứ lẽn ra ngoài ngồi 1 mình để nội con 1 mình như thía, dù sao có bố bên mình củng ấm lòng hơn con nhỉ?
    Chắc con đang hỏi lúc ý mẹ đang làm gì nhỉ? à! lúc ý thì mẹ đang một mình thay bà ngoại vật lộn với việc làm cơm trưa để bà ngoại nói chuyện với bà nội, bà ngoại con chuẩn bị nhìu thứ quá, mẹ thì lâu rùi ko nấu ăn nhìu, tâm trạng lại lo lắng, bồn chồn, nên mãi mới lo xong buổi trưa, dọn ăn mà mẹ thở phào ( mẹ nghĩ là mẹ nấu củng ok con à, ko thấy ai chê cả mẹ chưa bao giờ 1 mình chủ trì việc nấu ăn khi gia đình có việc như thế này cả, chỉ là phụ bà ngoại thui ), với lại nơi người lớn nói chiện, mẹ ko xen vào được. --> con thấy mẹ con giỏi ko?
    Mẹ vừa nấu, vừa vểnh tai nghe lõm người lớn nói chuyện ngoài kia, bố con thì trốn nằm võng đọc báo rùi
    Mẹ thấy mẹ củng ngừ nhớn lắm rùi thía mà bố con bảo vỉn còn bé và trẻ con nhắm ... kệ bố! tính mẹ thế, nhí nhố ... nhưng mẹ yêu thương bố con, mẹ yêu thương gia đình và mẹ củng luôn muốn chăm lo cho gia đình, mong bố luôn ở bên cạnh mẹ, mẹ sẻ an tâm và tự tin để chăm lo cho gia đình con nhỉ?
    Bố nói mẹ bướng và ko nghe lời bố mọi chuyện, làm sao có thể nghe lời hết được thế thì mẹ thành con của bố rồi chứ có còn là vợ bố nữa đâu nhỉ? mẹ bướng thật nhưng khi mẹ cảm nhận được sự chăm sóc của bố con xuất phát từ sự lo lắng và tình yêu thật nhìu thì tất nhiên là mẹ nghe lời bố rồi... Mẹ ko muốn có sự sắp đặt vì như thế chắc ko phải như 1 gia đình, mẹ nghỉ thế ... Mẹ đang cố gắng để làm đúng và bớt trẻ con, để những việc làm của mẹ, bố thấy là đúng chứ ko chê là trẻ con rồi bố tự tin vào mình là người lớn ... mẹ có suy nghỉ của mẹ, bố có suy nghĩ của bố ... và dung hòa 2 suy nghĩ ấy mới là bố là mẹ, là 1 gia đình con nhỉ?
    Yêu con và mong có con trên đời cùng bố mẹ ... à mà việc đó củng còn tùy thuộc vào bố mẹ, con nhỉ?
    Mi con yêu 1 cái và luôn phần bố 1 cái ... nhờ con nhắn với bố : mẹ yêu bố nhìu, bố ko được bắt nạt mẹ nữa
    Chắc mai bố đọc được con nhỉ? bố đọc được gọi lại cho mẹ, bố nhé!
  10. 123zo00o

    123zo00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Con ah! Dạo này bố mẹ ít có thời gian gần gũi nhau! Cứ thế này ko biết bao h bố mới được nhìn thấy con đây [​IMG]

Chia sẻ trang này