1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho con người yêu dấu của cuộc đời mẹ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomunhunchuotchu, 22/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Con yêu!

    Giây phút này mẹ không biết nói gì và dám nói gì cả. Mẹ đã sai lầm khi đã trao đời con gái cho một người đàn ông mà lúc đó mẹ yêu và tin, mẹ đã sai lâm và bây giờ việc mẹ giữ con lại để không muốn sai lầm thêm nữa.

    Con ah! Mẹ tự hứa với lòng mình là sẽ quyết tâm ko khóc, không buồn, mẹ đang cố gắng để kiến nhiều tiền chờ ngày sinh con. Mẹ sẽ làm việc tốt và nghĩ ngơi vì con yêu của mẹ. Hôn nay khi viết những dòng này mẹ đang có nhiều mối lo lắm con ạ. Mẹ chỉ sợ không cho con tất cả những gì mà đứa trẻ cần phải có, mẹ sợ sẽ làm con buồn, làm con tủi thân. Hãy hiểu cho mẹ con nhé!

    Cuộc sống nhiều chông gai lắm, nhiều thách thức lắm, mẹ lo và mẹ sợ. Sau này dù có thế nào đi nữa hãy hiểu cho mẹ rằng mẹ yêu con nhiều và rất nhiều con ạ, yêu con nhiều hơn tất cả dù biết rằng chặng đường phí trước của cả hai mẹ con mình sẽ rất vất vã và gian nan. Hãy cùng mẹ có gắng nhé con yêu của mẹ!
  2. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Cố lên chị
    Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà :)
  3. 0ceanhp

    0ceanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ......... Sau này khi con ra đời đừng để con biết nó là sai lầm của mẹ nó. Tủi thân nó nhiều ... nhiều lắm đấy!
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    "Lúc đó đã yêu và tin" thì việc trao thân cho người mà mình yêu và tin là sai lầm à?

    Bạn đọc kỹ câu này của bạn 0ceanhp mà về sau giáo dục cháu cho tốt nhé:

    Đứa nào bắn súng lục vào quá khứ thì tương lai sẽ nã đại bác vào nó đấy!
  5. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Mèo ơi. Khi ta lỡ lạc vào cái hang tối nhất của cuộc đời thì cũng hãy cố gắng đến hơi thở cuối cùng để tìm ra lối thoát. Lối thoát của Mèo là hình ảnh của những người thân yêu, nhưng trên hết vẫn là vì chính bản thân mình. Nó ko có tội để phải chịu những xỉ vả và đau đớn về xác thịt. Đừng tự trách bản thân vì bản thân Mèo ko thể biết trước được điều gì, đừng trách kẻ phản bội vì như thế lại làm tổn thương con tim của chính mình. Hãy chấp nhận! Hãy sống để vượt qua cái giai đoạn tăm tối này bằng mọi giá!
  6. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên bạn nhé. Đừng nghĩ ngợi gì cả và cố gắng chăm em bé thật tốt. Mong bạn luôn vững vàng như bây giờ!
  7. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    hãy vững tin vào quyết định của mình bạn nhé , chúc bạn khoẻ
  8. timbanggia

    timbanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em cũng từng như chị nhưng em không đủ can đảm để giữ lại. Chị hãy cố gắng lên nhé !
  9. imme88

    imme88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Uhm :) Cần tư vấn kinh nghiệm sinh con và tiền sinh con mình có thể tư vấn . Gian nan lắm nhưng phần thưởng thì xứng đáng . Cố lên .
  10. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nha chị, em sẽ theo sát bước đi của 2 mẹ con chị. Sẽ rất khó khăn nhưng rồi cũng sẽ qua, cố lên chị nhé

Chia sẻ trang này