1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho con người yêu dấu của cuộc đời mẹ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomunhunchuotchu, 22/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Con yêu!

    Mấy hôm nay mẹ nhiều việc quá, chuyến công tác này mẹ đi rất nhiều nơi, di chuyển nhiều, suốt ngày mẹ phải ngồi trên oto. Hôm qua mẹ đã gặp nhiều người bạn, mẹ không ngờ rằng người điều phối của bên Vicem lại là bác Nam bạn thân của mẹ hồi học cấp 3. Mẹ và bác ấy từ khi học hết cấp 3 thì mất liên lạc, bác ấy đã lo lắng cho mẹ rất nhiều con ạ. Mấy hôm nay mẹ thấy mệt, đôi lúc lại nôn khan và buồn ngủ. Công ty của bác Nam là đối tác của cty mẹ, công việc của mẹ bây giờ là tìm hiểu thị trường và lên kế hoạch phát triễn cho năm tới của cty bác ấy. Mệt lắm con ạ, nhưng mẹ sẽ làm thật tốt, mẹ cần thật nhiều tiền bằng sức lực của mình để sau này có thể lo tốt cho con.

    Con yêu ah! Mấy hôm nay cô Lan người cùng yêu bố con với mẹ, cô ấy không còn giận mẹ con mình nữa rồi. Mẹ không biết me làm cô Lan buồn hay cô ấy làm mẹ buồn nữa, không biết cô ấy và mẹ đã làm sai cái gì, chỉ có điều cả mẹ và cô ấy đã sai khi đã quá tin và yêu một người không đáng tin là bố con. Mấy hôm nay bố con cũng tệ lắm, bố con vẫn nhắn tin nói mẹ bỏ con đi. Mẹ muốn con cứ biết hết những chuyện này, biết hết mọi chuyện rồi con sẽ tự biết phải đối xữ với bố như thế nào. Sẽ rất khó đấy con ạ, mẹ cũng khó lắm, mẹ không thể ngờ lại là thế này, mẹ không tin nổi có thể do bố con nhu nhược. Mà thôi không nói hay giải thích chuyện này được đúng ko con. Cô Lan nói sau khi mẹ về HN cô ấy sẽ xuống thăm mẹ con mình, con ah biết mẹ nghĩ gì ko? mẹ muốn con là con trai để sau này không khổ như mẹ, vững vàng hơn mẹ nhưng con thế nào cũng được, mẹ chỉ cần con khỏe mạnh, ngoan và thông minh hơn mẹ con nhé!

    Con ah! Mẹ chưa biết phải nói như thế nào với ông bà về con nữa, ông bà chắc sẽ rất buồn, mẹ cũng sợ nữa con ạ. Nhưng rồi mẹ con mình sẽ vượt qua hết đúng ko con, hãy cho mẹ thêm sức mạnh con nhé. Mẹ muốn nói rằng mẹ rất yêu con.

    Ngày 1/12 mẹ quay lại Hà Nội, việc tiếp theo là mẹ chuyển nhà, việc tiếp theo nữa là đi siêu âm xem con thế nào, việc tiếp theo nữa là ... là gì nhỉ? Mẹ dạo này rất hay quên. Có người nói mẹ nấu cháo cá chép với ngọn rau ngãi cứu ăn thì con sẽ có làn da đẹp. Mẹ sẽ nấu ăn khi về Hà Nội, mấy hôm nay cứ ăn cơm ở khách sạn làm mẹ chán quá, mẹ thèm được ăn cơm do mẹ nấu, chắc nó sẽ không ngon hơn ở đây nhưng hợp với khẩu vị thích ăn cay của mẹ.

    Con ah! Bây giờ mẹ mệt quá, mẹ đau lưng qua hu hu hu mai mẹ cũng phải đến các nhà máy nữa. Mẹ ngủ sớm đây con yêu ạ!

Chia sẻ trang này