1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho con yêu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 03/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Ngày.... tháng.... năm...

    Ngày Bông sinh mẹ ở nhà ông bà ngoại. Buổi sáng mẹ đau trở dạ,ông bà đi làm, chỉ có cậu Phong ở nhà. Mẹ cứ nghĩ là chỉ đau bình thường như mọi lần thôi, nhưng cơn đau mãi không dứt, cứ 10 phút lại một cơn đau. Mẹ đành gọi cậu về đưa mẹ đi vào viện. Họ bắt mẹ nhập viện ngay. Thế là cậu thì gọi ông bà, mẹ thì gọi bố em Bông về....

    Mẹ sợ vì những cơn đau cứ âm ỉ và dai dẳng. Bác sĩ thì cứ chốc chốc lại gọi vào khám nhưng rồi 1h30 chiều mẹ mới lên bàn sinh và mãi đến 3 rưỡi chiều mẹ mới sinh hạ em Bông. Mẹ thở phào và hạnh phúc nhìn thấy em ra đời, nhìn thấy bác sĩ tắm cho em, đặt em lên cân. Mọi người trong nhà muốn vào đón em ra nhưng bác sĩ bảo khi nào em khóc mới cho ra, thế rồi một lúc sau em cất tiếng khóc...

    Mẹ được chuyển ra sau đó một lát. Bố bế mẹ lên giường bệnh, mẹ hạnh phúc nhận bó hoa hồng rực rỡ từ tay bố. Bố chụp cho em tấm hình đầu tiên từ điện thoại mà mẹ vẫn còn lưu giữ đến bây giờ. Khoảnh khắc đó thật thiêng liêng và hạnh phúc biết bao với bố mẹ.

    Có em Bông, người lớn như bố mẹ có một gia đình thực sự
    Có em Bông, bố mẹ sẽ không lẻ loi....

    Yêu em lắm lắm !
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm

    Bông đầy tháng. Em tăng được gần 1kg so với lúc mới sinh. Mẹ bắt đầu có cảm giác không thể thiếu em bên cạnh rồi. Đêm em ngủ rất ngoan, nhưng mẹ luôn tỉnh táo để luôn có thể vỗ về em mỗi lúc em ọ ẹ hay tỉnh giấc. Giấc ngủ của mẹ chập chờn nhưng mẹ không hề thấy mệt mỏi. Làn da bé con của em chạm vào người mẹ khiến mẹ cảm nhận được tình mẫu tử thật thiêng liêng.

    Mẹ cảm thấy hơn bao giờ hết em là cả cuộc sống của mẹ !
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Các thành tích của em Bông :

    1 tháng 20 ngày : Mẹ đặt em nằm úp, em ngóc được đầu lên
    2 tháng 3 ngày : Mẹ có thể bế dựng em rồi vì e đã cứng cổ và không chịu cho mẹ bế nằm nữa. Lúc này em nặng 4,9kg và dài 56cm
    3 tháng : Bộng nặng 5,5kg và chiều dài hình như vẫn thế :D
    3 tháng 10 ngày : Bông biết lật ( trộm vía Bông lật nhanh vì bạn Việt Hà sinh trước e Bông hai ngày mà 4,5 tháng mới lật được )
    4 tháng : Bông dài 60cm ( mẹ quên k cân Bông ).Bông đã bắt đầu biết theo mẹ rồi
    5 tháng : Em Bông bắt đầu ăn bột ăn dặm ngọt, em ăn khá ngon lành
    6 tháng : Em Bông bắt đầu ăn bột mặn. Lúc này em nặng 7,5kg
    6 tháng 3 ngày : Em Bông sốt mọc răng mất 2 tuần. Em mọc hai chiếc răng cửa dưới. Em lại biết ngồi nữa. Em ngồi rất vững rồi nhé.Nhìn em thật ngộ nghĩnh và đáng yêu. Nhưng sau đợt ốm, em sút đi chỉ còn 7kg thôi :(
    7 tháng : Em Bông ăn cháo gạo vỡ hạt nhỏ.
    7 tháng 1 tuần :Em Bông ăn cháo gạo vỡ hạt to. Lúc này em thậm chí còn ăn được cả bánh mì gối, nhai được vài hạt cơm và một chút rau bằng hai cái răng xinh xinh. Em được 7,9kg và dài 68cm rồi. Em đã biết bò ...

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bông 1 tháng



    [​IMG]



    Bông 2 tháng




    [​IMG]



    Bông 3 tháng


    [​IMG]


    Bông 4 tháng






    [​IMG]


    Bông 5 tháng

    [​IMG]

    Bông 6 tháng

    [​IMG]

    Bông 7 tháng


    [​IMG]



    [​IMG]



    Bông 8 tháng : CHưa cập nhật [:P]
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Bông được 7,5 tháng rồi. Mẹ bắt đầu nấu cháo nguyên hạt cho em ăn. Em ăn khá ngon lành tuy hơi chậm một chút so với cháo gạo vỡ ( vì em còn phải nhai mà ). Em ăn được thêm một số hoa quả nữa. Em ăn cam không cần ép nước, ăn được miếng đu đủ 1mm, gặm được dưa hấu và nhai được vài hạt cơm cùng rau. Đó quả là thành công của mẹ khi mẹ áp dụng biện pháp ăn dặm kiểu Nhật cho em. Mẹ rất hài lòng vì sự tiến triển rõ rệt của em và vui mừng khi em hưởng ứng phương pháp của mẹ. Em của mẹ ăn rất ngoan, trước khi ăn em sẵn sàng ngồi vào ghế ăn, đeo yếm và tay cầm chiếc thìa gõ gõ. Mẹ dọn cho em đồ ăn bao giờ cũng để bình nước trước mặt, để em có thể cầm lấy tập uống ( mặc dù ban đầu em chỉ cầm chơi, thậm chí cầm ném đi ). Mẹ cũng không ép em ăn nhiều, khi em không muốn ăn thì lập tức em lắc đầu nguây nguẩy ( nhìn yêu lắm cơ ), lúc đó thì mẹ dừng cho em ăn và tập cho em uống nước. Hôm trước bạn hàng xóm của Bông sang chơi, nhìn Bông ngồi ghế ăn cháo mà sửng sốt vì con chị ấy 8 tháng vẫn ăn bột. Mẹ em Bông cười và bảo đang phấn đấu để em Bông có thể ăn cơm cùng gia đình khi tròn 1 tuổi, chứ mẹ Bông nhìn thấy trẻ con 2 tuổi vẫn ăn cháo, vẫn ăn chế độ riêng và mỗi lần ăn các mẹ phải cực nhọc chạy theo sau, rồi nịnh con, rồi ép con ăn trong khi con cứ ngậm không chịu nuốt... Mẹ Bông cố gắng không để điều đó đến với em Bông bằng cách nỗ lực dạy em ăn ngoan, đúng cách ngay từ bây giờ... Mẹ hi vọng em hợp tác với mẹ, em nhé !
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày nghỉ cuối tuần mẹ ở nhà hì hụi chế biến món ăn cho em Bông. Em Bông không phụ lòng mẹ khi ăn hết suất mẹ nấu. Thực đơn thứ 7 của em Bông buối 10h là súp gà, buổi chiều tối gồm cháo trắng + phô mai, thịt gà băm sốt cà chua và nước canh gà nấu cà rốt. Em Bông ăn nhẹ bằng váng sữa và đu đủ... Em không chịu uống sữa CT nên mẹ phải làm sữa chua từ sữa CT cho em. Thực đơn chủ nhật của em buối sáng là bánh mì + sữa CT, buổi chiều là cháo trắng, tim gà sốt hành tây, cà chua và canh đậu phụ rau cải... Em ăn, nhai và nuốt như người lớn khiến mẹ rất mừng, được đà buổi tối mẹ cho e ăn thêm một bữa nữa, mẹ nấu nui với thịt bò + đậu Hà Lan cho em ăn. Hôm trước mẹ học trên WTT một món salat khá ngon nhưng chưa dám cho em ăn thử vì sợ em k quen ăn Kenchupt, thôi để dành em tròn 8 tháng mẹ sẽ thử vậy...


    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


    Em Bông ở nhà cả ngày với mẹ chơi ngoan,ăn ngoan nhưng ngủ thì chả ngoan tẹo nào. Mẹ đi làm cả tuần không được ngủ trưa, thế mà hai ngày cuối tuần em cũng k cho mẹ ngủ trưa nốt. Hai mẹ con cứ nằm chơi với nhau, mẹ nghe em bi ba bi bô những ngôn từ không ai hiểu được mà thấy happy quá. Em đang tập bò nhé, em bò nhanh lắm và cứ luôn chân luôn tay không biết mệt. Em còn thích đi chơi, em ở nhà với mẹ cả ngày có vẻ chán, buổi tối em cứ hậm hực, cáu gắt, nhăn nhó. Mẹ tưởng em đói cho em ăn nhưng em cứ lắc đầu rồi mím môi lại, bày đủ trò cho em chơi nhưng em vẫn nhăn nhó ghê cơ, cuối cùng, bà nội đội mũ, mặc thêm áo cho em, bế em sang cô chơi thì em hớn hở, cười hét lên và giơ tay như chào mẹ... Em ham chơi lắm, em biết không?
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Solo cũng đc, mọi người có em bé đóng góp tâm sự thì càng vui chứ sao ạ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ba hôm nay Bông hơi bị hư, cứ tối chuẩn bị đi ngủ là em ê a khóc. Em mà không khóc thì cũng chỉ ngủ được 30 phút rồi dậy, em dậy và chơi đến tận 11h30 - 12h, có hôm chơi đến 12h30. Mẹ bực em lắm, thay đổi giờ ngủ của em thế nào thì em cũng dậy tầm đó. Hôm qua bực em quá, mẹ mắng em, em khóc nức nở như biết lắm ý. Mẹ phạt em bằng cách nằm xa em ra, kệ em khóc một mình, nhưng càng làm thế, em càng gào lên to hơn và lổm ngổm bò đến gần mẹ, gục đầu vào lòng mẹ. Nhìn em tội ghê, ôm em vào lòng em nấc lên rùi nín, nhưng chỉ được 1 phút, em lại gào lên như là tủi thân lắm ý, mẹ không dỗ dành được em nữa... Em làm mẹ bực mình lắm cơ, không hiểu sao tự nhiên em lại hư thế nhỉ? Em càng lớn càng biết hơn, và không ngoan bằng ngày trước nữa rồi. Kẽ mắng em là em khóc, mắng em nhiều đến khi dỗ dành em, nựng yêu em cũng không được nữa cơ... Ba bốn hôm nay mẹ xì chét vì em rùi đấy Bông nhá !
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bông yêu của mẹ bước sang tháng thứ 8 với những tiến bộ rõ rệt. Em phát âm từ " ba, bà" rõ ràng và thạo hơn, em hoan hô có chủ đích hơn, em ăn giỏi hơn và đặc biệt là em đã biết uống nước bằng ống hút. Buồn cười nhất là em biết tặc lưỡi, mà em tặc lưỡi rất to nhé, to hơn cả người lớn cơ, cái miệng em chúm lại, lưỡi em uốn cong chạm vào hai cái răng cửa xinh xinh phát ra âm giá, mẹ nhìn em mà yêu quá đi mất..

    Được hai đêm em ngủ ngoan, đến đêm qua em lại thức khuya, em thức tận 12h chưa ngủ trong khi ba thì đã ngủ say rùi, mẹ thì bùn ngủ quá mà không dám ngủ vì em vẫn bi bô bên cạnh. Về cái khoản thức khuya của em Bông thì mẹ đến bó tay không có phương pháp nào cải thiện được tình hình cho em được..
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi không viết cho con yêu. Đợt tết DL cả nhà cho con về quê thăm ông bà nội ngoại, mọi người vui lắm vì những ngộ nghĩnh của con. Mỗi ngày con một lớn khôn, con biết ai hay cho con đi chơi, ai chiều con để con làm nũng. Mỗi lần ba đi làm về, chân con nhảy lên, hai bàn tay bé xiu của con hoan hô mừng rỡ và theo ba, vì con biết mỗi lần ba về là ba bế con đi chơi. Con thích đi chơi lắm, vì con phải ở nhà cả ngày mà, cô Tý cứ đùa là con bé tý mà có đến 10 cái hoa chân rồi, ai cho đi chơi là nhảy lên, không đoái hoài gì đến mẹ nữa, chỉ lúc đói và buổi tối là con quấn lấy mẹ thôi, vì con biết, tối con không được đi chơi nữa mà...

    Dạo này con cũng biết thêm được nhiều thứ. Bà nội dạy con nhiều, con bi bô theo, con biết chỉ lên cái loa của ba khi được hỏi :"hát đâu?", con cũng biết chỉ bóng điện khi được hỏi :"điện sáng đâu?", mẹ hỏi con : Mẹ đâu thì con chỉ vào mẹ, nhưng con lại không bít chỉ vào mình khi mẹ hỏi :"thế Bông đâu?". Con đã vịn tường khá tốt rồi, nhưng con chẳng chịu tập đi gì cả, mấy hôm nay trời lạnh ghê gớm, mẹ đóng đủ thứ quần áo lên người con, khiến con cử động khó khăn, bò cũng chẳng bò được, mẹ đeo găng tay và đội mũ ấm cho con nữa, nhưng con ghét hai thứ này hay sao ấy, mũ thì con giơ tay lên đầu rứt nó ra, găng tay đeo vào thì con khóc. Mẹ biết là con không thích , con vướng víu khó chiụ, nhưng con yêu cố gắng nhé, vì như thế mới giữ đủ ấm cho con trong những ngày lạnh giá nhất năm này. Mẹ hi vọng đến Tết sẽ không quá lạnh như thế này nữa, để mẹ có thể đưa con đi chơi, thăm ông và và mọi người trong gia đình.
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bông đã tròn 9 tháng. Hôm nay bà nội cho em đi tiêm phòng Sởi. Mẹ lăn tăn lắm cơ vì có nhiều nguồn thông tin về mũi tiêm này. Có người thì bảo tiêm sau 9 tháng, có người lại bảo tận sau 12 tháng mới tiêm... Mẹ lên mạng search đủ thứ, rồi gọi điện hỏi trạm y tế phường, nhưng thật buồn cười là có nơi thì bảo 9 tháng, có nơi bảo 11, có nơi bảo 15... Nhưng túm lại là sau 9 tháng em có thể tiêm sởi rồi, thế nên mẹ quyết định cho em đi tiêm, kẻo đợi đến 11, 12 tháng thì trong khoảng đó em lại bị nhiễm thì sao?!

    Trưa mẹ đi làm về, thấy em chơi với bà ngoan lắm. Bà bảo em ăn ngoan, chơi ngoan, đi tiêm về không quấy bà, thế là mẹ mừng lắm. Dạo này em "người lớn" rồi, em biết mọi thứ rồi đấy, chỉ tội em chưa nói được thôi. Em chỉ nói vài ba từ : "bà, mạ, cà, ú à.." nhưng em bò siêu giỏi và tự chống tay ngồi dậy nữa. Em biểt thêm chỉ em bé này, đồng hồ tích tắc này, cái a lô này, biết đưa tay vào miệng để bà xỉa răng, biết đeo kính lên mắt bà... em còn biết ghen khi bà bế cô Phương, biết ghen khi thấy mẹ quay sang ba mà không quay sang với em... Em thể hiện những cảm xúc đó hết sức ngộ nghĩnh và đáng yêu khiến cả ba và mẹ nhịn cười không nổi. Đúng là dạo này em "lớn" rồi. Ba và mẹ đang mong mỏi đến Tết để đưa em về thăm ông bà, để ông bà nhìn thấy em lớn nhanh thế nào, thấy em của mẹ đáng yêu và giỏi như thế nào nữa...




    PS : Đây là topic cá nhân, welcome những ai làm mẹ, làm cha vào chia sẻ và sẽ xóa thẳng tay những bài viết "ném đá" hoặc không đúng nội dung, hoặc mang tính chất spam, vì thế nếu có bài viết nào bị xóa không lí do thì tác giả của nó cũng đừng thắc mắc nhé. Nội quy của TTVNOL cho phép chủ topic được quyền cho ai cmt vào topic của mình, hoặc được yêu cầu del bài trong topic của mình, chứ k phải chỉ Mod mới tự ý xóa bài trong topic của mình đâu ạ, hi vọng mọi người k hiểu lầm.
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bông 10 tháng :
    Bông bắt đầu ăn cơm nát từ 9 tháng 3 tuần. Em nặng 9,5kg và ăn uống gần như người lớn rồi nhé, nên mẹ cũng hào hứng chế biến nhiều món cho em ăn. Em đứng vững được khá lâu và cũng biết nhiều trò hơn : biết cúng cụ, biết chỉ đầu trọc của em :D , biết chỉ mọi người trong gia đình, biết sợ nóng, sợ bóng điện, sợ nồi cơm điện, hay bất cứ thứ gì mẹ bảo :"nóng đấy, sợ lắm" là em rụt tay lại ngay. Em cũng biết phản ứng lại khi bị mắng, mắng em là em giơ tay đánh lại, rồi khóc nhè, khi cáu thì em giật áo mọi người ( cái này thì em hư ). Em cũng thể hiện rõ quan điểm của mình, điều gì không thích là em lắc đầu ngay, cứ ai bảo đi chơi là em theo, trước khi đi chơi em còn tự động bò đến tủ đồ lấy mũ ra đội lên đầu, lấy áo khoác đưa cho mẹ mặc, vì đơn giản em nghĩ rằng cứ đội mũ, mặc áo là em được đi chơi :P.


    [​IMG]



    Bông 11 tháng :
    Biết đứng, khoanh tay cúi mặt và nói "ự" ( thay cho ạ :)):)) ) khi chào mọi người. Đã nhận biết được các bộ phận trên cơ thể, nhận biết các đồ vật trong nhà, nhận được mặt các chữ cái O, A và C, với chữ C thì em vừa cầm chữ C giờ lên miệng vừa nói "cờ cờ":P. Em rất thích được mẹ địu đi chơi, mỗi lần mẹ đi làm về, bước vào nhà đã thấy em vỗ tay hoan hô, nhìn thấy mẹ thì em liền chào "ự". Rồi chỉ một lát sau, em giơ tay chỉ vào chiếc địu đòi đi, mẹ mang địu để xuống giường, em liền ngồi lên địu và đòi mẹ cõng.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này