1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho con yêu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 03/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Nhìn ảnh Bông nhà bạn lúc 2 tháng với 4 tháng yêu thế, cái mũi cứ hếch hếch lên [r32)].

    Trẻ con tầm này đáng yêu lắm. Mình nhớ thằng bé con cô bạn thân của mình, khi nó được tầm 11 tháng như Bông nhà bạn bây giờ ấy, khôn lắm. Thích nhất là mỗi lần nó khóc nhè, mình chỉ cần hát bài: "Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong chảo mỡ..." là thằng bé nghệt mặt ra nhìn, quên luôn cả khóc. Làm mình phá ra cười >:D<

    Thỉnh thoảng up ảnh Bông lên nhé!:x
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thực đơn 1 ngày của Bông xinh :

    Sáng : Mỳ ý, súp viên tôm, rau củ

    [​IMG]


    Trưa: cơm nát, cá viên sốt, canh rong biển




    [​IMG]


    Tối : cơm rang chan súp

    [​IMG]
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bông về quê :

    [​IMG]
  4. manhkymui

    manhkymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chào em Thứ 6, về tiêm chủng cho trẻ con việc tiêm Sởi tốt nhất là 9 tháng (270 ngày tuổi) lưu ý là không tiêm các loại vaccine của Ấn Độ và Hàn Quốc nhé, từ 12 đến 15 tháng (tốt nhất là 15 tháng) thì tiêm loại 3 trong 1 (Sởi, quai bị rubela).

    Nhìn bé nhà em thích thật đấy, chắc sẽ học hỏi em về vụ cho con ăn, bé nhà anh lười ăn kinh khủng.
    Nếu em cần PM cho anh địa chỉ email anh sẽ gửi cho em một số thông tin về tiêm chủng cho trẻ con nhé.
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Con Bông nhà e đợt 9 tháng cũng đi tiêm phòng Sởi, nhưng iem chịu k bít mấy chị y tá phường tiêm cho loại vaxin nào. Bây giờ sắp 12 tháng rồi, không biết đợt này có phải tiêm gì không? Em nghe nói là 12 tháng thì tiêm Thủy Đậu, có phải ko ạ?
    Còn về mũi sởi thứ 2, chắc e đợi đến khi bé 15 tháng mới cho tiêm.
    Bé nhà a bn tháng rùi ạ? Ăn uống thế nào?
  6. manhkymui

    manhkymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bé nhà anh được hơn 3 tuổi rồi, tuy nhiên vấn đề ăn uống vẫn đang là vấn đề ... nó rất lười ăn. còn vụ tiêm chủng em tham khảo bên dưới nhé.

    Các vaccine của AĐ va HQ thường rất rẻ nhưng thực sự thì nó không an toàn như vaccine của các nước G7. Nếu mất tiền thì tội gì mà tiêm của HQ va AĐ :))

    Các loại vaccine như: Lao/Cúm/Thương hàn thì tùy nên xem xét khu vực mình sống có nguy cơ nhiễm hay không rồi hãy tiêm, còn các loại bệnh bên dưới là Nên tiêm.

    9 tháng1SởiTiêm vác xin sởi đơnKhông tiêm vác xin Ấn Độ + Hàn QuốcSau 12 tháng2MMRVác xin Sởi + Quai bị + RubellaTốt nhất là 15 tháng tuổiTừ 12 tháng trở đi1Viêm não NBViêm não Nhật Bản B (Vabiotech)0,5 ml-2Viêm não NBViêm não Nhật Bản B (Vabiotech)0,5 ml (sau mũi thứ nhất 7 - 10 ngày)24 tháng3Viêm não NBViêm não Nhật Bản B (Vabiotech)0,5 ml (sau mũi thứ nhất 12 tháng)Từ 18 tháng1Thủy ĐậuThủy ĐậuĐến tuổi đi học
    (4-6 tuổi)
    4Viêm não NB, Viêm gan BViêm gan B: Glaxo (Bỉ)
    Viêm não Nhật Bản B (Vabiotech)
    Nhắc lại mũi thứ 4 Viêm não Nhật Bản 1 ml và Viêm Gan B
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thực đơn hai ngày cuối tuần của Bông :

    Thứ 7 :
    Sáng : Macaroni sốt trắng rau chân vịt - cá hồi

    [​IMG]



    Trưa : Súp thịt viên, đậu phụ nấm , cơm rắc gia vị

    [​IMG]


    Tối : Cơm cuốn rong biển, củ cải trắng sốt thịt viên, canh nấm, bí xanh

    [​IMG]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chủ nhật :

    Sáng : Bánh mì nhúng sữa trứng


    [​IMG]

    Trưa : Cơm rang trứng, rau củ + canh nước dùng gà , khoai tây, cà rốt

    [​IMG]


    Tối : Cơm rắc ruốc, thịt gà nấm, canh bắp cải

    [​IMG]
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến sn Bông, nhưng mừng Bông tròn 1 tuổi, mẹ đưa Bông đi studio :D



    [​IMG]

    [​IMG]




    [​IMG]


    [​IMG]





    [​IMG]




    [​IMG]
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Bông tròn 1 tuổi. Thế mà thấm thoắt cũng một năm rồi, thời gian nhanh thật đấy, Bông của mẹ đã lớn lắm rồi, ra dáng người lớn lắm. Mẹ nhớ ngày này 1 năm về trước mẹ trở dạ sinh Bông, trời cũng mưa như hôm nay, nhà lúc đó chỉ có cậu Phong và mẹ, cậu đưa mẹ vào viện, mãi tận 3 rưỡi chiều em Bông mới ra đời. Vậy mà bây giờ, em đã chập chững biết đi, chuẩn bị đón sinh nhật rồi cơ đấy.


    Suốt 1 năm qua, người luôn bên cạnh em, chăm sóc và chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho em nhiều nhất không phải là mẹ, mà là bà nội. Mẹ nhớ rất rõ hôm mẹ sinh, bà nội tất tả chạy lên, những ngày nằm viện hầu như không đêm nào bà ngủ ( vì bà vốn mất ngủ mà ), bà bế em cho mẹ ngủ, cho em ăn khi mẹ chưa có sữa. Đến khi ra viện, hai mẹ con về nhà, lại là bà chăm mẹ, chăm em. Gần 1 tháng đầu mẹ đau không ngồi dậy được, chỉ có bà là người bên cạnh mẹ, chăm sóc cả hai mẹ con mình, từ nấu cơm giặt giũ cho hai mẹ con, đến việc ru em ngủ, thức đêm bế em. May mà em rất ngoan, sang tháng thứ 2 là em đã không biết quấy đêm nữa rồi, bà thì đêm nào cũng ngủ cùng hai mẹ con, để nếu như em có tỉnh giấc, thì bà là người vỗ về em, thay tã cho em.


    Rồi khi mẹ đi học, đi làm, bà lại theo mẹ ra chăm em. Chỉ những ngày mẹ nghỉ, bà mới được rảnh rỗi đôi chút, lại tất tả về quê thăm ông nội, thăm cụ. Thời gian em ở bên bà nhiều hơn mẹ, bà dạy cho em nhiều điều, từ thói quen đi vệ sinh, đến những câu nói đầu tiên khi em bi bô tập nói. Và lẽ dĩ nhiên, từ đầu tiên em biết gọi là Bà. Rồi bà dạy em biết ạ khi gặp mọi người, biết giơ hai tay xin khi muốn ( đòi ) cái gì đấy, biết bỏ rác vào thùng, biết mặc áo, đội mũ trước khi ra khỏi nhà. Mẹ mua bảng chữ cái, nhưng bà lại là người dạy em nhận biết chữ. Mẹ mua tranh, ảnh dạy em học, thì bà cũng là người chỉ cho em. Em của mẹ mới 1 tuổi nhưng tư duy khá tốt, đó cũng là nhờ công của bà. Mẹ chỉ là người tìm tòi, mua đọc và hướng dẫn bà phương pháp dạy em thôi, còn bà mới là cô giáo của em. Chẳng thế mà em không những nói được một số từ như : "ba, bà, ạ, mẹ,măm măm, ái chà, tất, quên, cạc cạc.." mà còn nhân biết đc một số chữ cái đơn giản, và nhận biết được hầu hết các đồ dùng trong gia đình như ti vi, tủ lạnh, máy giặt, giường, ghế, đài, gối, bỉm, lược, ca, điện thoại, sách, bút... một số động vật quen thuộc như : mèo, chó, cá, gà, chim... hay một số rau củ quả... Nói chung là khá nhiều, mẹ mà kể ra đây chắc không hết :D

    Thế nên, sinh nhật em, người đầu tiên mẹ muốn cảm ơn là bà nội. Cảm ơn bà đã cùng mẹ dạy em ngoan, khỏe. Cảm ơn bà đã coi mẹ như con gái bà, đã yêu thương và chăm sóc hai mẹ con ta. Và mẹ cảm ơn cả em, người đã mang niềm vui đến cho cả nhà. Vì có em, người lớn mới không lẻ loi. Vì có em, người lớn có gia đình.


    Chúc em Bông của mẹ hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, thông minh, giỏi giang và xinh đẹp :x



    Cả nhà yêu em nhiều[r32)]
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Hôm qua cả nhà tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho em Bông, em Bông nhà ta hôm qua rất người lớn nhé, em ý chơi ngoan, ăn ngoan lắm ạ :

    Em Bông và bà nội

    [​IMG]






    [​IMG]





    [​IMG]

Chia sẻ trang này