1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Con !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 29/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Viết Cho Con !

    5h55 phút sáng ngày 27/10 con cất tiếng khóc chào đời..1 nhóc tì cân nặng 3kg3...bà ngoại và dì vui mừng vì mẹ tròn con vuông...con bé xíu ..cái mũi cao giống mẹ..đôi mắt to lau láu..cái miệng chúm chím..đúng là 1 thiên thần.Nhưng con chỉ ngủ thôi cả ngày con chỉ biết ngủ,khi nào đói thì oe oe đòi bú..ai vào thăm con ,phá con.nựng con con cũng vẫn ngủ.con của mẹ ham ngủ lắm
    Rồi con về nhà..con bây giờ là cục cưng của cả nhà con nhỉ..vì con là bé xíu nhất mà..các dì..các cậu tranh nhau hôn con ...con ko những ham ngủ mà còn ham ăn nữa..mỗi khi đói mà chưa kịp cho con bú là con khóc quá trời..làm mẹ sợ con luôn..27/11 là đầy tháng con..bà ngoại cúng xôi chè mong con mau ăn chóng lớn con nhỉ...con bây giờ đáng yêu lắm rồi..con rất hay cười..ngủ cũng cười..mẹ rất thích bế con và ngắm khuôn mặt thiên thần của con ...con cười ,,mắt lau láu nhìn mẹ...co khi thì con chúm chím cái miệng..chúm chím cái lưỡi bé xíu..iu con lắm Đô ri của mẹ ạh...Từ ngày có con ,,mỗi khi có chuyện ko vui chỉ cần ngồi ngắm con ..mọi chuyện buồn tan biến..Thế là Đô ri của mẹ đã được 2 tháng tuổi rồi đó nhỉ.Hai tháng mà nhiều chuyện xảy ra con nhỉ..nhưng con là quan trọng nhất của mẹ ..mẹ nhớ "ba con"....1 ngày nào đó con sẽ dược gặp "ba" và mẹ tin rằng "ba con" cũng sẽ yêu con như mẹ yêu con..Giờ này con của mẹ đã ngủ say lắm rồi..ngày mai con thức dậy con lại cười với mẹ con nhé..mẹ yêu Đô ri
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Đô ri của mẹ bây giờ đã cười thành tiếng được rồi..con ngoan lắm và mẹ yêu con lắm..hôm nay khi bế con trên tay .hát ru con ngủ..con bắt đầu nhắm mắt ngủ và cái miệng thì vẫn ko thôi nhoẻn cười..con bây giờ ngo nghoe nhiều lắm và chẳng nằm yên như hồi còn trong tháng..2 bàn tay ..2 bàn chân bé xíu nõn nà của con cứ quơ lên quơ xuống..có khi trúng cả vào mặt mẹ..mẹ vui khi con khoẻ mạnh như vậy..có lúc thì con giỡn với các cậu cười the thé lên ..làm cả nhà thật hạnh phúc...có khi cả nhà ăn cơm ..con nằm trên salon 1 mình và mè nheo..con mới 2 tháng mà đã biết nhõng nhẽo rồi vì con biết con là cục cưng của cả nhà phải ko?...bà ngoại dạo này cho con mặc đồ hip hop nên trông con ngộ nghĩnh và đáng yêu lắm..bà ngoại mua đồ chơi cho con quá trời nhưng con còn bé xíu nên đã biết chơi gì đâu..Đêm qua mẹ nằm mơ thấy "ba con"...giấc mơ thật là đẹp con ạh..mẹ hy vọng giấc mơ ấy sớm thành hiện thực..mẹ nhớ "ba con" lắm..ngay cả khi ở cạnh bên vẫn nhớ cơ mà..mẹ vừa dỗ con và đặt con vào nôi..con đang ngủ ..khuôn mặt thiên thần bình an ..mẹ yêu con Đô ri của mẹ
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, mỗi đứa trẻ là món wà của cuộc sống fải k chị?
    E chẳng biết nói gì cùng chị cả...bởi E là ng ngoài cuộc làm sao hiểu được hết những niềm vui hoặc vất vả mà chị fải chịu khi sinh cháu!
    Nhưng rồi mai này lớn lên, cháu sẽ là niềm vui, niềm hp của chị!
    Cầu mong thiên thần bé nhỏ của chị sẽ luôn được hp...
    Cầu mong cho những đứa trẻ sẽ có một bình minh rạng ngời fải k chị!
    Chị hôn Do-ri của chị hộ E nhé!
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    to: girlcodien ..chị cám ơn em rất nhiều về những cầu mong của em dành cho tất cả những đứa trẻ trên thế gian này.vì chúng là những thiên thần và vô tội phải ko em?.Chị sẽ hôn Đô ri hộ em 1 nụ hôn.
    Hôm nay mẹ nghe bà ngoại kể chuyện về con mà mẹ buồn cười quá.Hôm qua khi mẹ tắm bà ngoại bế con và dỗ con ngủ.bà ngoại đã cho con ngậm ti ..thế là cậu Bi trêu con " Ti ngoại có gì đâu mà bú " thế là con bỏ ra ..bà ngoại nhét cỡ nào con cũng ko ngậm nữa ,rồi tự nhiên con cứ nhìn bà ngoại rồi cười khanh khách..hoá ra Đô ri của mẹ lém nhỉ??con dám trêu bà ngoại ha? Bà ngoại thương con lắm đó biết ko?...rồi lúc chiều nay khi con đang ngủ trong nôi bỗng nhiên con bị giật mình tay chân huơ loạn xạ làm ông ngoại hết hồn tưởng con bị làm sao?..Ôi nhìn con như thế mẹ xót ..từ ngày có con mẹ biết thế nào là thay tã...1 đêm phải thức dậy ko dưới 5 lần để thay tã và cho con bú..nhưng mỗi khi ôm con vào lòng mẹ thấy thế giời này thật đẹp phải ko con?..."ba con" hôm nay chắc ngủ sớm hay sao ma ko thấy trả lời tin nhắn của mẹ...lâu lâu mẹ lại thấy hờn dỗi "ba con" ..nhưng sau đó lại nhận ra rằng mẹ đúng là trẻ con..mẹ luôn là trẻ con trong mắt "ba con" con ạh..bởi vậy mẹ luôn muốn có "ba con" ở bên cạnh mẹ..để bảo ban mẹ..dạy dỗ mẹ những gì tốt..những gì xấu..chứ ko thì mẹ chỉ là 1 người đàn bà nông nổi thôi con ạh..Cầu mong cho "ba con" mau trở về ..rồi "ba" sẽ yêu con lắm Đô ri của mẹ .mẹ yêu con
  5. noidau

    noidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chị và Dori thân yêu!
    Chẳng lẽ số fận những ng phụ nữ là vậy sao? Nhưng E tin dù có đau, có buồn thì niềm vui, niềm hạnh phúc làm mẹ sẽ là động lực để bước trên con đường tương lai fía trước!
    Dori ơi, con đáng yêu lắm!Nhất định, nhất định ba sẽ về với mẹ con con...nhất định thế...bởi trong tim ba luôn yêu con mà...vì điều kiện mà ba fải xa con thôi, chứ ba thương và yêu Dori của ba lắm!!!
    Con cười lên nào!
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đưa con đi chích ngừa..hic hic bác sĩ chích con 2 mũi .1 vào tay,1 vào đùi và con đã khóc thé lên..ôi thương Đô ri của mẹ quá.Tội nghiêp con.đau lắm phải ko con? nhưng ko sao.vì sức khoẻ của con thôi con yêu.Đi chích về và con bị sốt nhẹ,ngủ li bì .và cả ngày nay con chi khóc thôi..con ko cười..mẹ biết con đau và mệt mà..nên mẹ thương con lắm..Nhưng hôm nay mẹ rất vui vì con cân nặng 6kg1 ..Mọi người đều khen con bụ bẫm và nhìn " đã" quá ..hihih Đô ri của mẹ ơi.nhìn con nằm ngủ trong nôi khuôn mặt vẫn còn hiện lên nỗi đau và mệt .mẹ thương lắm..mong cho ngày mai con bớt sốt .để rồi còn lại tươi cười và đùa với mọi người con nhé..."Ba" chỉ ở xa chúng ta 1 chút thôi rồi "ba" lại về với mẹ con mình mà..con ko biết là "ba" cũng yêu con thế nào sao?
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Con ơi.con có biết ko? bây giờ đã là ngày cuối cùng của năm.Chỉ còn khoảng 24 tiếng nữa thôi chúng ta sẽ đón mừng năm mới.Mẹ mong rằng những gì mới và tốt đẹp sẽ đến với chúng ta và tất cả mọi người con nhé.Năm mới mẹ sẽ ko còn phải nghĩ về những gì ko vui đã xảy ra phải ko con? Bây giờ con đang yên giấc nồng..mẹ thì đang ngồi viết những dòng chữ này chợt cảm thấy 1 nỗi buồn trào dâng, cảm xúc lẫn lộn nửa như vui mừng vì tất cả cái cũ đã khép lại để đón những điều mới hơn,nửa như muốn níu kéo 1 điều gì đó chưa trọn vẹn?...Mẹ lại muốn được ôm con vào lòng để nước mắt ko kịp rơi trên má.Nhưng con đang ngủ say ,đêm nay con sẽ mơ thấy gì hả Đô ri của mẹ? Con sẽ mơ thấy những thiên sứ vây quanh con và luôn ban bình an cho con nhé con yêu.Ko biết có giấc mơ nào "ba" mơ thấy mẹ con mình ko ? "Ba" có nhớ khuôn mặt của con đáng yêu như thế nào ko .? Rồi "ba" có chợt rơi nước mắt khi " nhìn con" ko ? Tự nhiên mẹ muốn khóc, Đô ri àh con hãy là sức mạnh và niềm tin của mẹ con nhé.Mẹ nhớ "ba con" lắm..Mong rằng "ba con" sẽ trở về 1 ngày gần đây.
  8. noidau

    noidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Dori yêu wí!
    Sắp sang một năm mới rồi....một năm mới bình an và muôn ngàn hạnh phúc!
    Dori sẽ lớn nhanh hơn, đáng yêu và là điểm tựa của mẹ, fải k con? Mẹ Dori đừng buồn nhé! Bởi Dori luôn ở đây, bên mẹ, yêu mẹ và mẹ sẽ cùng Dori nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng hạnh phúc!
    Mẹ Dori, ở nơi nào đó ba con nhất định sẽ nghe thấy tiếng gọi của mẹ con Dori!Ba Dori luôn muốn nhìn thấy Dori và mẹ Dori được hp mà...thật đấy...vì thế mẹ Dori và Dori nhớ cười thật nhiều vào nhé!
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Đô ri ơi.bây giờ là hoàng hôn con ạh.mặt trời đang rọi những tia nắng yếu ớt nhưng lại sáng hơn bao giờ hết vào phòng,nơi mẹ đang ngồi viết những dòng chữ này.Thế la tàn 1 ngày,,1 ngày cuối năm..mẹ sẽ khép lại những cánh cửa buồn để có thể mở ra những cánh cửa HP.mẹ hứa với con đây..vì có HP,có niềm vui thì mẹ mới đủ tin yêu để yêu thương con.cũng như cuộc sống này ( dù có là đắng chát phải ko con).Đô ri hôm nay đã bớt sốt hơn rồi,,hôm nay con tươi hơn hôm qua và có cười với mẹ được 1 lần rồi..Hôm nay khi bế con .con đã nắm tóc mẹ kéo xuống..hihih con nắm chắc nhỉ làm tóc mẹ đau..con nắm hoài ko chịu buông...con hư quá nha...rồi lúc đang cho con xem ti vi thì con quay sang tìm vú mẹ..cái miệng xinh xinh ấy đang đói và đi tìm dòng sữa ngọt phải ko con?Nhìn con sao mà yêu thế...Đô ri sẽ mau hết sổ mũi nhé..đêm con ngủ cứ khò khè hoài làm mẹ cũng chẳng yên lòng..mẹ xuống nhà hôn con đây..mẹ yêu con
  10. noidau

    noidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Dori vẫn bị ốm sao? Trẻ con vốn hay yếu đuối mong manh mà, cố lên Dori...con sẽ bình yên trong vòng tay mẹ...
    Mẹ Dori à, chị là ng fụ nữ có chiều sâu mà E từng gặp...E hy vọng với TY con, TY csống, chị và Dori sẽ luôn hp!
    Năm mới sắp sang...bình minh rạng ngời mà chị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này