1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Con !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 29/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    to noidau
    Chúc em 1 năm mới với thật nhiều điều mới tốt đẹp hơn.hạnh phúc hơn. Đô ri nhà chị vẫn còn ốm em àh...cháu bị sổ mũi.
    Mẹ vừa ru con ngủ và bây giờ lại viết..thật sự đã sang năm mới rồi đó con.Con có thấy vui ko? người ta chúc tụng nhau năm mới..có sâm banh..có hoa giấy và rất nhiều nụ cười...Sao mẹ lại cảm thấy bình yên đến thế nhỉ...mẹ ko nghĩ gì kể cả "ba con"....Mẹ cũng chẳng muốn nghĩ xem năm mới này "ba con" đang ở đâu? làm gì? với ai? và "ba " có giây phút nào chợt nhớ về mẹ ko?vì mẹ đã hứa với con ,mẹ sẽ ko làm con thất vọng.Nếu "ba con" là người xứng đáng ắt ông trời sẽ có mắt đưa "ba" về bên mẹ con mình..còn nếu ko mẹ tự an ủi mình 2 chữ "số phận"....Số phận cho mẹ được gặp "ba"...nhưng chưa chắc người sẽ ở lại....Nhưng dù sao mẹ cũng kịp có con để ko phải ngã..mẹ tin chắc 1 điều ..có thể "ba" ko yêu mẹ nhưng chắc chắn là rất yêu con..Con là 1 thiên thần ,là thiên sứ của mẹ..mẹ cũng yêu con. hôn con
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Con yêu àh.hôm nay con đã hết ốm rồi..mấy hôm rồi mẹ lo cho con quá...Nhưng sao mấy hôm nay con lại hay mút tay thế nhỉ? hư quá Đô ri của mẹ nhé..con cứ chúm chím mút chùn chụt bàn tay bé xíu thế..mà mấy hôm nay con lại lười bú ..con chẳng chịu bú gì cả.sao thế con yêu?hay là con nhớ "ba"...Nhớ "ba" nên ko chịu ăn hả...ừ cũng lâu rồi ko được gặp "ba" con nhỉ..Ko biết "ba" dạo này thế nào..mẹ cũng chẳng buồn biết .mặc kệ "ba con" thôi..khi nào "ba" về thì về ...Ôi mẹ mệt quá...hôm qua mẹ suýt ngất trong phòng tắm ...mấy hôm nay mẹ bị những cơn đau bụng lạ xuất hiện..lúc thi đau râm ran..lúc thì như ai thắt lại...Chán quá Đô ri ơi...cục cưng của mẹ ơi..con lại mút tay kìa..hư quá..mẹ ra đánh đòn con nè...hihi con đang nhìn mẹ đó hả..thôi được rồi để mẹ bế con nào..thương lắm đó..Đô ri yêu của mẹ
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chị à, E lại đọc những dòng chữ chị viết...lại thấy đau bởi có thể vô tình ai đó k kịp lắng nghe lời của chị!
    Chị à, chị bị đau bụng có sao k? Chị thử đi khám xem sao nhé! Chị nên đi kiểm tra kỹ, nhất là khi vừa mới sinh cháu xong...Chị đừng thờ ơ với sức khoẻ của mình chị nhé! Bởi chị chính là trái tim, là chỗ dựa của bé Dori!
    Dori à, con nghịch ngợm wá! nhưng mà trẻ con nghịch ngợm mới thông minh fải k con? À, nhưng mà đừng vì ham chơi mà biếng ăn con nhé! Woa...cho cô hun con một cái nào...chụt chụt...
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Con ơi mẹ vừa nghe 1 cái gì đó vỡ vụn trong mẹ...lặng người và nước mắt chực trào ra nhưng mẹ đã kìm lại được...Mẹ muốn ôm ghì con thật chặt vào lòng..muốn hít sâu vào cái mùi trẻ thơ của con cho ***g ngực mẹ ko còn bị bóp chặt nữa. Con khóc..khóc rất to..khóc như rằng con đã biết 1 điều mẹ vừa biết phải ko con? Sao tự nhiên con lại khóc ...mẹ có khóc đâu...con ngoan của mẹ đừng khóc nữa nhé..."Ba" đã đi xa thật xa mẹ con mình và sẽ ko trở lại..con biết ko?..."ba" sẽ ko trở lại...Mẹ chỉ mong "ba" luôn vui vẻ và hạnh phúc với những gì "ba con" đã chọn...Nhưng con ơi .."ba" ko phải được chọn mà là bị chọn con àh...Vì mẹ hiểu "ba con" hơn ai hết....Mẹ muốn gọi DT gặp bà nhưng ko biết phải nói với bà cái gì đây? Cuộc sống luôn là 1 đoạn phim hay..dở..buồn..vui đều là do chính người trong đoạn phim ấy định đoạt..Có lẽ mẹ chỉ là 1 diễn viên tồi nên đoạn phim cuộc sống này mẹ diễn ko đạt đến đỉnh cao của hạnh phúc được con àh..Nhưng ko sao ..mẹ là diễn viên tồi nhưng Đô ri của mẹ lại là 1 diễn viên xuất sắc ..chính con sẽ đem lại đỉnh cao hanh phúc cho mẹ...Mẹ yêu con
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chị...chị bình tĩnh đi! Nếu khóc được thì hãy khóc, đừng cố đè nén mình làm gì...E hiểu tâm trạng lúc này như muốn phá cách, như muốn thoát ra khỏi những ngột ngạt, những dằng xé nội tâm, những uất hận tủi hờn... Khi con ốm, con khóc, cũng chỉ mình chị lặng lẽ lo cho con...đôi khi muốn mượn tạm bờ vai của ai đó dựa vào trong chốc lát nhưng lại chẳng thể làm được điều đó...vì chị biết...chị chỉ trông chờ vào bờ vai đã quay lưng!
    Đừng như vậy chị à, đừng dằn vặt mình, và cũng đừng mong chờ nữa...kệ đi...tgian vốn hay làm lạ ng wen, nhưng nó lại là liều thuốc duy nhất xoa dịu nỗi đau... Chị vẫn còn có những ng thân, có bé Dori bên cạnh để mỗi khi chị ngã, chị sẽ được xoa...nhưng còn có những ng k may mắn như chị, ngta biết rằng nếu ngta ngã sẽ bị cười chê nhiều hơn...Mạnh mẽ lên chị!
    Hnay có ng hỏi E về ng cũ, tự dưng muốn nhớ đến ngta lắm mà chẳng làm được...bởi tự động trong óc mình del đi tất cả những thông tin về ng ấy!!!
    Nếu chị có thể quên được, hãy cứ nghĩ rằng mình đang gặp ác mộng và tỉnh dậy để sống lại csống của chính mình, csống có Dori bên cạnh, chị à...mong chị bình an...
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    girlcodien : chị thích câu nói "thời gian sẽ làm lạ người quen " của em ..rất hay và sâu sắc..cảm ơn em đã động viên chị..chị ko sao ..chị vốn mạnh mẽ và cứng cỏi .em yên tâm..cám ơn em nhiều
    Mẹ vừa đặt con nằm xuống giường ..bây giờ con đang nằm đó chơi kìa.. con lại mút tay chùn chụt kìa .hư ghê ..mà mẹ chỉ la con 1 tí thôi là con lai mếu..úi zời ơi.. con mới bây lớn mà đã biết ăn vạ rồi..chỉ cần chạm nhẹ vao người con là con khóc cứ như ai đánh con đau lắm đấy..mẹ bây giờ trêu con là Đô ri to mồm hihih mồm khóc to quá..mẹ đang nghe bài hát này hay lắm nè con ...mẹ cho Đô ri nghe nha...( àh hôm nay con ko ngoan..con đã tè ra ướt cả người mẹ )...."ba con" ko về để bế con dù chỉ 1 lần..mẹ thương con gấp đôi tình mẹ bởi vì con thiếu tình cha con nhé..nghe bài hát nè con
    Close your eyes and lose yourself
    In a medieval mood
    Taste the treasures and sing the tunes
    Under a Violet Moon
    Hãy nhắm mắt lại và thả lỏng bản thân trong tâm trạng u buồn.Để đắm chìm trong vị ngọt hạnh phúc dù chỉ là những giai điệu dưới 1 vầng trăng tím
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 03/01/2006
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Đô ri của mẹ đang ngủ rất say..mẹ muốn hôn con quá nhưng lại sợ con giật mình dậy...khuôn mặt của con bầu bĩnh ...cái miệng con thì chúm chím...mẹ chẳng hiểu con học ai mà con hay lè lưỡi ra ngo nghoe nhìn thấy ma ghét..mẹ rất thích hôn lên cái miệng bé xíu của con ..thơm mùi sữa ...Bây giờ con "lớn" rồi nên con ko thích mẹ ăm con nằm ngửa nữa..bây giờ con thích bế con đứng cơ..mẹ bế con..con gục đầu vào ngực mẹ ..hít hít hơi mẹ..ôi thương con lắm Đô ri àh...Mẹ sẽ ẵm và hôn con mãi nhé..Mẹ nhớ "ba con" quá..giờ này "ba" đang ngủ...ko biết "ba" có còn mơ thấy mẹ ko?...Dù thế nào đi chăng nữa mẹ cũng chỉ yêu "ba con" thôi...Ôi tình yêu của mẹ
  8. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đừng mà chị...van chị...xin chị...đừng sống bằng dằn vặt như thế nữa...
    Trước đây E đã từng sống bằng những kỉ niệm với ng ấy, E cũng đã từng nhủ với mình tương lai k biết sẽ ra sao, hiện tại thì cũng k thể biết chuyện j đang tiếp diễn...vì thế E chỉ sống bằng kí ức, bằng kỉ niệm...bởi chỉ có kí ức và kỉ niệm là thứ duy nhất thuộc về E. Mỗi khi nhớ tới ngta, E lại cầm đôi găng tay ng ấy tặng để tìm lại hơi ấm ngày xưa...nhưng bây giờ E hiểu E fải sống csống của E...E fải quên ngta đi, dù ngta có lỗi lầm, dù ngta có yêu E đến đâu thì E cũng fải quên ngta để E còn sống csống của chính E nữa chứ!
    Cái gì quên được thì quên...E cũng k biết hoàn cảnh của chị như nào, nhưng E tự nhủ với bản thân E coi mọi chuyện như thể mình đang gặp phải tai nạn, một tai nạn theo đúng nghĩa của nó.
    Mỗi khi vào mạng, đọc được bài của chị viết vào 1,2h sáng...E lại thấy quặn đau...bởi có một ng giống như mình. E đã từng fải trải wa những đêm dài k ngủ được. Chị à, E chỉ muốn nghĩ rằng chị thức đêm vì lo cho Dori, thay tã cho Dori và cho Dori bú chứ E k muốn nghĩ rằng chị thức đêm vì fải suy nghĩ, fải dằn vặt...
    Đàn bà, con gái chúng mình tuổi trẻ trôi đi nhanh lắm...hãy trân trọng những gì mình đang có chị à...bảo trọng nghe chị
  9. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sao mà con gái mình toàn buồn thế nhỉ? Ko biết BDD bao tuổi nữa, Mèo cũng ko dám tò mò, Mèo đọc bài của BDD nhiều rồi nhưng hôm nay mới post 1 bài cùng BDD đấy.
    Mèo mong BDD đừng buồn nhiều, đừng suy nghĩ nhiều, cố gắng lên BDD nhé, để còn có sức khoẻ tốt để chăm sóc cho Đori nữa chứ, rồi còn biết bao chuyện sẽ xảy ra mà mình ko biết trước được, BDD nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!
    Cho Mèo gửi 1 nụ hôn thật dịu dàng đến đori nhen!
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Mèo..cám ơn girlcodien...cám ơn 2 em đã chia sẻ cùng chị..Đúng là có con rồi mới biết nỗi lòng của mẹ.Đô ri nhà chị tự nhiên hôm qua đến giờ quấy suốt..nghe cháu khóc mà chị xót xa ..cháu cứ khóc ngặt ..mới 2 tháng mà khóc đã có nước mắt rồi..chị dỗ mãi ..dỗ mãi mới nín...Hic lại khóc nữa rồi...Thôi nào Đô ri yêu của mẹ..con đừng khóc nữa..mẹ lại đến bên con..ôm con..dỗ dành con...mẹ yêu con mà...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này