1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Con !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 29/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    hic, sao Dori cứ hay ốm thế nhỉ? Ngày xưa sinh cháu, chị có bị sinh thiếu tháng k à?
    Hôm wa nghe mọi ng tư vấn trong tgian mang thai k được lo lắng, k được buồn fiền, ảnh hưởng đến thai nhi...tự dưng thấy sờ sợ
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    chắc do thay đổi thời tiết đấy chị , trẻ con nhạy cảm với xung quanh lắm mà
    nhưng chắc bé khóc cũng vì thương mẹ cứ buồn như thế này đấy mà
    chị cứ sống vui vẻ là bé hết ốm , hết khóc ...sẽ cười khanh khách cho mẹ xem ngay đấy chị
    mong bé mau khỏi ốm , tết sắp đến rồi bé ơi
  3. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Đôri à, chú đã xem ảnh mẹ cháu ở topic "Người đang trên đường đi tìm một nửa của mình" rùi. Năm mới chúc bé Đôri hay ăn chóng lớn, xinh đẹp như thiên thần nhé ( xinh hơn mẹ dịu dàng của bé nhìu vào nghen ). Mà Đôri thật là một cô bé thông minh, hiếu động đó, con chú ở nhà lớn hơn cháu nhìu mà vẫn chưa bít nắm tóc mẹ đâu. Mẹ Đôri đừng doạ bẻ răng chú nữa nhé, chú cười nhìu quá răng rụng hết rùi.
    Được duy79 sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 05/01/2006
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Đô ri là con trai ..ko phải con gái...
    Hôm nay bà ngoại mua cho con 2 bô quần áo mới đó con..dễ thương lắm..Đô ri của mẹ lúc tối nay đáng yêu lắm..mẹ nói chuyện với con ..con tớn chuyện trả lời mẹ..con ừh..àh..rồi cười ..lúc con khóc mẹ nói la " Con hư quá mẹ cho ra đường nha .." thế là con mếu ..hihih mẹ nói vậy thôi chứ mẹ yêu con lắm mà sao cho con ra đường được..Con vừa mếu là mẹ ôm con vào lòng dỗ liền ..con lại cười..mẹ yêu nụ cười của con lắm..chỉ muốn hôn con cả ngày thôi..2 cái má bầu bĩnh của con ..cái miệng chúm chím của con..đôi mắt lau láu của con...bàn tay ..bàn chân của con mẹ đều muốn hôn...Thật HP khi ôm con vào lòng...hít thật sâu cái mùi sữa của con...Đô ri mau ăn chóng lớn ko quấy mẹ nữa nhé....con mà hư thì các cô trong này sẽ ko hôn con nữa đâu... mẹ sẽ hôn con dùm các cô nữa ...mẹ ra nằm với con đây..con yêu của mẹ
  5. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! (Mèo xin gọi chị là chị nhé) Chị ko cần fải cảm ơn Mèo đâu, vì sự yêu thương, quan tâm mình gửi đi ko fải để nhận lời cảm ơn, vì cảm ơn trong tình cảm em thấy nó vô nghĩa chị à, nhưng em sẽ nhận lời cảm ơn lần này của chị, chỉ 1 lần này thôi đấy nghe chị! hihihi! Chị giữ gìn sức khoẻ, làm việc tốt, chăm sóc nhóc Đô ri khoẻ và ngoan là Mèo vui lắm rồi! Mèo cũng thích con trai, hì, sau này Mèo mà có baby Mèo cũng thích con trai, hì! Vì sinh con gái sợ con gái của mình sau này khổ chị à, con gái ai mà chả khổ vì yêu chứ, con gái Mèo lớn lên lại khổ vì yêu thì thương lắm, Mèo sợ, hì!
    CHị có nhóc Đô ri, có mẹ ủng hộ chị là Mèo thấy vui cho chị rồi, chị cố gắng lên chị nhé, hãy mạnh mẽ lên chị nhé! Chứ có người muốn giữ con mình mà ko giữ được, phải đứt ruột cho đứa con mình đi, như thế còn khổ lắm, ám ảnh cả đời chị à! Ngày đầu em đọc bài chị nhưng em ko quan tâm lắm, vì em sợ lại giống như nhóc Noidau, em sợ em quan tâm nhầm người, hì, chị đừng trách gì em nhé, con người ai cũng có những nỗi sợ mà, em sợ nhất là bị bỏ rơi, bị lừa dối, bị qua mặt. Hì!
    Em sẽ luôn bên chị, dù chỉ là trên ttvnol này, chị nhận sự quan tâm của em nhé!
    @Đôri: Nhóc đừng nghịch nhiều nhé, yêu mẹ nhiều nhé, nhanh khỏi ốm nhé, cô thương nhóc nhiều! Nhóc phải nghe lời mẹ, lớn lên thì sống tốt nghe đô ri, đừng có đi làm cho con gái nhà khác khổ là tốt lắm rồi, hì, cô nói thì nhóc cũng chưa có hiểu được, cô có lẻ lo xa quá, nhưng thật sự là cô mong vậy. Hôn và yêu nhóc nhiều nhiều nhé!
    Được Meo_DaTinh sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 05/01/2006
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Con đang bình yên trong giấc ngủ..khuôn mặt thánh thiện của con đang bình an...con ở cạnh bên mẹ nhưng sao mẹ vẫn cảm thấy luôn nhớ con?? mẹ hôn con ko bao giờ thấy đủ..mẹ ngắm con ko bao giờ thấy chán...mẹ. yêu những lúc con cười và trả lời mẹ bằng những ngôn từ chưa thành lời..mẹ yêu tha thiết những chữ àh ơi của con....mẹ thích hôn lên cái miệng bé xíu của con..mẹ thích được ẵm con trong lòng..mẹ thích cảm giác con gục đầu vào ngực mẹ hít hơi mẹ...dụi dụi mặt vào ngực mẹ..Mỗi lần thấy con cười mẹ tự hỏi .tại sao có những người lại nhẫn tâm bỏ đi 1 mầm sống...nếu bỏ đi mầm sống thì giờ này làm gì có 1 Đô ri đáng yêu trên đời này phải ko con ..giờ này tự nhiên mẹ có 1 gia tài vô giá..tự nhiên mẹ có 1 cục cưng và mẹ yêu con hơn bất cứ thứ gì trên đời này...Đô ri ơi..hôm nay mẹ tự nhiên nhớ "ba con" đến bật khóc..mẹ nhớ "ba" lắm..giá mà "ba " còn ở bên cạnh mẹ con mình...mẹ sẽ có 1 gia đình thật HP..có con ..có "ba con"..mẹ nhớ khuôn mặt..nhớ ánh mắt..nhớ nụ cười...và nhớ cả những lúc "ba con" trầm tư...Nỗi nhớ khát khao ..nhớ đến cháy bỏng...Giá mà "ba con" biết được mẹ yêu và nhớ "ba" đến thế nào con nhỉ...Mẹ luôn tỏ ra bất cần..nhưng ko ai biết ..ngay cả "ba con" cũng ko biết trái tim mẹ rướm máu vì tình yêu và nỗi nhớ ..Đô ri ..con hãy là niềm tin cho mẹ con nhé..mẹ yêu con...
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0

    http://www.tialia.com/pmusic.php?s=&onlinemusicid=90752
    Bình yên một thóang cho tim mềmBình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta khe khẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về Bình yên ta chờ ngheChờ nghe tình vỗ lên tim mình Chờ nghe tình lung linh Bình yên để nắng soi môi thơmBình yên ta mừngMừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữaNhư từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau Như một câu hát ứa ra từ tim Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thóang cho tim mềmBình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta khe khẽ  cầu kinh bình yên. Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 06/01/2006 Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 06/01/2006
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 06/01/2006
  8. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, chị có chuyện gì mà em ko thấy chị viết bài cho Đô ri vậy chị? Có chuyện gì ko chị ? Mèo lo ...
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Mẹ vừa ngồi đọc lại tất cả những kỉ niệm của ngày xưa cũ.nước mắt mẹ lại rơi Đô ri àh...Mẹ muốn rũ bỏ sự tự ái..vứt bỏ cái tôi để có thể ước chạy ào đến bên "ba con" và khóc như 1 đứa trẻ trên vai "ba" và nói rằng "em yêu anh nhiều lắm, hãy tha thứ và trở về bên em .vì em và con cần anh ". Nhưng mà ...mẹ lại ko muốn "ba" coi thường,,mẹ ko muốn "ba con" lại được nước tự cao với mẹ ..và mẹ "ghét ba con " lắm....Hôm qua mẹ gọi DT cho "ba"...."ba con" còn biết trêu mẹ ..đúng là vừa bực vừa thương..chẳng thể nào giận được "ba"...Nhưng mà cũng chán lắm..chẳng biết khi nào mới có thể trọn vẹn...chứ bây giờ chông chênh quá.Thôi dù thế nào thì mẹ cũng rất nhớ và yêu "ba"....Bây giờ là mẹ liệt kê về con nè..mấy hôm nay con rất đáng iu ...nhưng con ko chịu bú bình ( như vậy là ko tốt nha Đô ri )...2 cái má của con phúng phính thấy mà muốn cắn ..hihih mẹ yêu Đô ri lắm nên chỉ cắn yêu con thôi con nhỉ..Hôm nay con lại tè lên người mẹ..và nắm tóc mẹ làm tóc mẹ đứt mấy sợi tóc trong tay con ..hihih và hôm nay mẹ mới mua cho Đô ri 3 cai yếm xinh lắm nhé..tết cho con mặc ..Đô ri ngày càng bụ bẫm và sổ sữa..cưng lắm cục cưng àh..."Ba Đô ri ơi "..anh sẽ lại về bên mẹ con em nhé..Em vừa gọi DT nhưng mà hình như anh ......................................chẳng biết làm sao nữa.Thôi em đi ngủ..em sẽ hôn con dùm anh..con đang ngủ và đáng yêu lắm ..rồi anh sẽ yêu con hơn cả cuộc sống này phải ko anh?
  10. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em tin rằng chị sẽ hạnh phúc thật nhiều ... Hôn Đô ri giúp em nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này