1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Con !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 29/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Đô ri của mẹ mấy hôm nay ngoan lắm đó..các cô có thương Đô ri ko? mấy hôm nay Đô ri ko còn khóc và quấy mẹ nữa..con cười nhiều và cười rất to..ngủ cũng rất ngoan..và mẹ cảm thấy con bụ bẫm lắm..iu nhất lúc con ngủ dậy con vươn vai ,vươn chân ..nhìn con đáng ghét lắm ...bà ngoại nói con già rồi đó hihih...mà con hay mút tay quá..con mút tay nữa mẹ sẽ đánh đòn con đó nha...hôm nay trong lúc con ngủ say mẹ thấy con cười..cười hoài..con nằm mơ thấy gì mà cười nhiều thế? nói cho mẹ nghe nào...đêm qua mẹ nằm mơ thấy "ba" đó con....ko thấy vui cũng ko thấy buồn..mẹ lại bình yên bên con...àh con ơi..Mẹ Như sắp về rồi đó ..có nhiều quà cho con lắm đó..Đô ri yêu của mẹ..mọi người đều yêu con ..con sẽ thật khoẻ mạnh và đáng yêu con nhé..mẹ yêu con
  2. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Dori ui, nhớ con wá!
    mấy hôm nay, chẳng vào post bài cho con được...mẹ của Dori cũng lười lắm cơ, chẳng thông tin gì cho các cô xem Dori lớn như nào rùi..
    hihi, cái miệng Dori cười xinh chưa kìa...thương và yêu con wá!!!
  3. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    1 bà hoang tưởng, một bà cướp chồng nói chuyện với nhau. Bó tay...
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    nếu ở SG thì ra gặp chị và bé Đô ri nhà chị em nhé.Để xem em nói ai hoang tưởng?...
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 14/01/2006
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ như đêm mùa đông thoáng nghe gió lạnh.
    Ngỡ như trong vòng tay mãi không cách xa.
    Có hay chăng tình ai với ai trễ hẹn.
    Đám lá khô theo gió xa xăm mùa đông.
    Đã như chim trời bay với bao ước vọng.
    Đã như quên lời ru tháng năm dấu yêu.
    Những đêm sao lặng im với tôi khóc thầm.
    Nếu như anh còn đây thấu chăng tình tôi.
    Mong manh bao nhớ nhung tình yêu héo mòn.
    Liêu xiêu con phố quen còn đó.
    Ai trông ai ngóng ai dường như xác xơ.
    Mang trong tim nỗi đau ngút ngàn.
    Đêm đêm luôn có tôi ngồi đây với trời.
    Đang trông theo gót xưa mòn lối.
    Đôi chim bay có nhau nhìn tôi rất buồn.
    Thương thân tôi lẻ loi rã rời.
  6. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, em nghe mí anh giai em trong SG gặp chị rồi, nói chị thanh mảnh lắm, có béo bụng hồi nào đâu mà đẻ. Mà rồi thấy chị cứ rên rỉ tình yêu sướt mướt, bị bỏ rơi á, mấy ổng bảo chị bị hoang tưởng, em chỉ nói lại thôi à.
    Hix, thui, có gì bỏ qua nha. Đàn em nghe lóm hiểu nhầm
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc..em ơi..anh trai em là ai? gặp chị ở đâu? bó tay .org..chị chưa bao giờ gặp bất cứ 1 ai trên diễn đàn này .Em nói làm chị buồn cười quá.Ko hiểu anh em là ai? mà có đến mấy anh gặp chi cơ đấy?..KO hiểu gặp ở đâu ra nhỉ????Đời mình chưa offline bất cứ lần nào vậy mà có người bảo gặp mình rồi .lạ thật... hihi em ơi .tình yêu rên rỉ sướt mướt áh..thông cảm đi em chi học hơi bị giỏi môn văn..và đọc nhiều sách nên bị nhiễm..thấy thân phận con gái như bèo dạt mây trôi ..hay đau khổ vì tình yêu nên chị viết theo sự sáng tạo và cảm hứng ..có khi cũng dựa dựa vào những câu chuyện trên báo..cho nên đọc để mà biết thôi em.em tin những bài chị viết em bán lúa giống đó em .Nhắn lại mấy anh giai em dùm chị luôn nha em. Bảo mấy anh ấy rảnh ghé nhà chị chơi thăm Đô ri nhà chị luôn.
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 16/01/2006
  8. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ôi, thế là những bài trước của chị bediudang chỉ là dc viết theo sự sáng tạo và cảm hứng hay sao ? Cũng hơi làm em thất vọng 1 chút . Nhưng em cũng mong những gì chị viết cho Dori cũng là những gì chị sẽ dành cho con chị sau này ( chắc chắn là như vậy rồi ) Và chị sẽ có dc những đứa con với ng chồng của riêng chị ,
    Chúc chị vui
  9. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, em gato và em hongtrami chẳng biết gì cả, cái vụ chuyện 3 người ầm ĩ hồi trước ấy, cũng là do em ấy ngẫm thân phận con gái bèo dạt mây trôi, nên tưởng tượng ra.
    Thôi thì em ấy đầu óc phogn phú, các em cứ để em ấy tưởng ... tiếp đi ......
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    to : hang_gato Em ko phải thất vọng vì những gì chị viết trong topic này đâu.Vì bé Đô ri là 1 nhân vật có thật và những tình cảm chị viết trong đây dành cho bé Đô ri đều là thật.Chứ chị ko phải là nhà văn mà có thể tưởng tượng được ra tình cảm của 1 người mẹ đối với 1 đứa con đâu..Chị xin đính chính lại Đô ri là cháu ruột của chị, bé sống chung nhà với chị..Chị xem cháu như con..và lớn lên cháu sẽ gọi chị là mẹ Hai..Tất cả những gì chị viết cho bé Đô ri đều là thật đấy..chị yêu nó lắm mà. Bây giờ thì bé đang nằm trong nôi ,và chị sẽ còn viết cho bé .còn viết nhiều..Thôi ko đi lạc đề của topic nữa..Chị viết ai thích đọc thì đọc.Đọc xong mỗi người có cảm nhận và suy nghĩ riêng..

    Còn Mat ơi...Mat ko nói ko ai bảo bị câm đâu.. ko viết ko ai bảo bị què tay đâu.Đứa nào mà bảo Mat bị câm hay què thì nói với bdd biết nhé..Oánh bỏ bú đứa đó ...Thế nhé..chủ đề bị lạc hơi xa rồi.cho phép bdd quay về nội dung chính bắt đầu từ bài viết kế tiếp nhé..àh mà Mát có thích xì căng đan nữa ko? Biết đâu nhân vật sắp xuất hiện trong 1 xì căng đan sắp tới đây sẽ là Mat ...Nhiều khi hứng thú là lấy ngay Mát làm nhân vật chính cho 1 vụ xì căng đan cuối năm nhỉ..cũng hay đấy..hihih mới vừa nghĩ ra
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 16/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này