1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Con !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 29/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Đô ri yêu của mẹ ! Mẹ ko hiểu vì sao họ lại có thể làm như vậy..mẹ cũng ko hiểu họ đang nghĩ gì..mà có thể xúc phạm đến mẹ con mình như thế.Mẹ xin lỗi con vì đã để những cái ko đáng làm ảnh hưởng đến con.Nhưng dù sao con vẫn luôn là thiên thần bé bỏng của mẹ.Mẹ mặc kệ họ .có con là quá đủ rồi..Mẹ sẽ lại vui bên con..mẹ chẳng thiết nghĩ gì đến ai kia nữa..SG ko có mùa đông con trai àh cho nên thôi day dứt như mùa đông đang lạnh cắt da ở 1 vùng xa xôi nào đó..Thôi ko gửi chút ấm áp còn sót lại..mẹ giữ cho riêng mình..
  2. stairway2heaven

    stairway2heaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào chị! Em cũng là một thành viên lang thang trên ttvn lúc rảnh rỗi và đọc những bài tâm sự của mọi người để biết thêm về những số phận quanh mình, nhiều khi những hoàn cảnh và sự vươn lên số phận của nhiều người đã khiến em xúc động và không ít gương mặt đã góp phần giúp em vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Em rất ít post bài, chỉ đơn giản theo dõi đọc và cảm nhận. Nhưng có những điều em cũng thất vọng là có những tâm sự (hay câu chuyện?) mà người post lên làm người đọc đi từ xúc động và cảm thông đến thất vọng. Chuyện này đã diễn ra với noidau, em chưa kịp post bài bày tỏ suy nghĩ thì topic đó đã bị khóa. Còn bây giờ là với chị, bediudang ạ.
    Nếu như những bài post đầu tiên của chị là những tình cảm của người mẹ với đứa con do chị dứt ruột đẻ ra, nhưng thương cảm hơn cả là vì người mẹ đó vất vả sinh con và nuôi con mà không có cha đứa bé ở bên, người đọc có thể thấy thương chị (với tư cách người mẹ mang nặng đẻ đau ra đứa con), thương cháu và giận người "ba" bỏ 2 mẹ con đi.
    Tất cả những tình cảm ấy chị dành cho 1 bé tên là Đô ri với tư cách là người mẹ đẻ của cháu, chăm sóc cháu từng bữa sữa bú, từng tã lót thay, và cả những khi nhớ "ba" của đứa trẻ đến quặn thắt. Em đọc những dòng đó có lẽ cũng như nhiều thành viên khác rất xúc động và thương chị lắm, chị ạ.
    Nhưng chị đã từng post:
    Cuộc sống quả là 1 đoạn phim chị nhỉ, nhưng chị ơi, chị ko phải là diễn viên tồi đâu, chị là diễn viên và nhà biên kịch xuất sắc với trí tưởng tượng phong phú, dẫn dắt người đọc từ thương cảm, thậm chí cũng có người hơi nghi ngờ một chút nhưng lại ngay lập tức nghĩ lại để mà tiếp tục cảm thông, chia sẻ với chị. Chị diễn thành công lắm đó chị biết không???
    Nhưng chị ơi, chị có bao giờ nghĩ hộ cho những độc giả như chúng em không? như Meo_DaTinh ở trên không? Chị có lúc nào cảm thấy rằng những độc giả vì quá tình cảm (hay quá ngây thơ???) để bị cuốn theo cái cuộc sống trong trí tưởng tượng phong phú của chị về việc làm mẹ đẻ với Đô-ri không? Hay chị lại thấy đó là niềm vui vì đã biên kịch và diễn tốt? hay chị thấy niềm vui khi được nhiều người quan tâm tới chị?
    Khi có ai đó bâng quơ rằng nhận ra chị, chị sẽ còn tiếp tục diễn đạt tốt hơn nữa nếu chị bỏ qua và dùng những lời lẽ chân thật như xuất phát từ chính tấm lòng của chị vậy, nhưng chị lại giật mình:
    Chị có biết những người quan tâm và muốn chia sẻ với chị sẽ cảm thấy bị xúc phạm tới tình cảm của họ chỉ vì những gì họ đã từng đọc, từng cảm nhận lại không đúng như những gì họ nghĩ? Hay chị chỉ ích kỷ mà nghĩ rằng chị cứ viết còn "Ai thích đọc thì đọc"? Hoặc đơn giản là chị coi chuyện gây xì căng đan là một thú vui???
    Tiếc cho những người như chị, như noidau, cuộc sống đúng là có những sự việc diễn ra không theo ý mình thật, nhưng thay vì cố gắng quên chuyện cũ để vươn lên, tìm tới những niềm vui khác trong công việc và chăm sóc gia đình, thì dường như thú vui của các chị lại là tưởng tượng và tâm sự những điều tưởng tượng đó lên đây và nhận được sự cảm thông cho những gì tưởng tượng đó. Các chị quên mất rằng bọn em sẵn sàng chia sẻ sự cảm thông với những nỗi đau, nhưng là những nỗi đau thật sự, chứ không phải là những sự tưởng tượng ấy. Nếu chị thấy chị tưởng tượng sự việc diễn ra theo ý chị mà chị cảm thấy thoải mái hơn thì chị có thể viết truyện và post vào Box Văn học.
    Chân thành mong chị hạnh phúc và tìm thấy hạnh phúc thực sự của đời mình
  3. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bdd viết bên MC tò mò sang đây .. hê hê ....
    Bài trên của bạn nào bỏ công ra type dài thế ...
    nhưng mà dù sao mình cũng hiểu ra được 1 số chuyện ... ^^
  4. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    To stairway2heaven @ !
    Những gì bạn viết trên rất giống với suy nghĩ của mình. Cảm nhận của mình cũng như bạn nhưng mình rất ngại nói ra !
    Chúc vui , Hạnh phúc !
  5. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cưng ah, nếu cưng quá dư thời gian, và trí tưởng tượng của cưng đủ tốt, cưng cứ thoải mái ......... tự dưng được nổi lên như cưng có phải ai cũng được đâu.
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn những bài chia sẻ và góp ý của mọi người.. Nhưng bdd đây nói rất rõ rồi..tình cảm gì đùa vui thì được chứ tình mẫu tử thi ko bao giờ .vì no còn thiêng liêng hơn tất cả mọi thứ tình cảm nào trên đời này ..Những gì bdd viết trong topic này là thật..tất cả đều là thật..những khi thay tã..chăm sóc bé Đô ri..1 đêm bdd phải thức mấy lần ..vì bé cứ tè ra là o oe .là phải dậy thay tã..bé sống chung với bdd..tuy ko phải mang nặng đẻ đau mà bdd đã yêu nó đến thế .nói chi sau này bdd có con do chính mình sinh ra thì sẽ có kinh nghiệm để chăm sóc và yêu thương hơn..Bdd nghĩ đâu có sao khi mà mình yêu thương 1 đứa trẻ ..ko chỉ là cháu ruột mình .mà tất cả những đứa trẻ trên đời này đều đáng yêu cơ mà..Mọi người suy nghĩ hơi bị ích kỉ đấy..Bdd ko hề gạt mọi người...bởi vì trong tất cả các bài viết khi viết đến nhân vật " ba của bé Đô ri " bdd đều viết trong " ".....Bdd chỉ giải thích như thế này thôi..vì cũng ko biết nói sao nữa...Và thật ra trong đây có Mod bless biết rõ topic này bdd viết cho cháu ruột..Chứng tỏ bdd ko gạt ai hết..Xin mọi người hãy để topic nay đi theo đúng chủ đề của nó.cám ơn
  7. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em gái,
    Thường thì người ta chỉ viết tâm sự từ những nỗi đau. Nhìn vào cách em viết ai cũng có thể hiểu như vậy.
    Nếu yêu 1 đứa cháu thì cứ yêu bình thường, cách viết của em thê lương như thể là chính đứa con của em và em là một nạn nhân của một cuộc tình ko có kết thúc đẹp. Em cố tình vậy để làm gì? Cách mở bài mập mờ mẹ này mẹ nọ cứ như là mẹ ruột của đứa bé ra khỏi xó nào để mình em nuôi đứa bé vậy. Còn bà trong nggoặc kép thì đố mà ai biết ý đồ của em.
    Tóm lại là muốn đánh bóng bản thân thôi chứ gì. Rẻ tiền.
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hahahahaah ơ hay ..bdd này bóng sẵn rồi..ko cần đánh bóng thêm đâu..anh mới là rẻ tiền khi suy bụng ta ra bụng người thế..anh có năng khiếu về khoản này nhỉ...và cũng lạ tôi yêu ai ..yêu như thế nào là việc của tôi cơ mà...tại anh ngu anh ko hiểu...chứ đừng trách tôi viết khó hiểu nhé
  9. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, Lang thang mãi trên ttvnol,rồi cũng gặp được người tâm đầu ý hợp . Sao mà tâm sự của bạn trùng ý với mình vậy .Mình kết bạn nha .
    Vì mình khg biết kỹ về bdd,nên mối hồ nghi cũng chỉ dám là thoáng qua ,rồi lại vội vàng gạt sự hồ nghi sang 1 bên ,để mà thông cảm,mà chia sẻ ,tuy trong lòng cũng nhiều áy náy lắm lắm .
    Duy có trường hợp của noidau thì mình lại là người có hân hạnh được biết rõ.Chính vì biết rất rõ nên mới bức xúc đến vậy. Tiện đây mình mới nói lên để mọi người đừng bị mắc lừa,nhất là những tâm hồn trong trắng sẵn sàng xẻ chia những bất hạnh trong đời .
    noidau cũng la ó ầm ỹ là bị bỏ rơi,khi mang thai ,làm bao nhiêu người phỉ nhổ anh chàng có thời gian trót dại đã từng coi noidau là bạn .Nhờ màn kịch khá thành công này mà anh bạn nọ bỗng nhiên bị đổi họ ,thành người họ Sở tên Khanh .Một số bạn đã khg tiếc lời chửi rủa anh ta "dám làm mà khg dám chịu"
    thậm chí có người cảm thông wá đã bảo anh ta "nhảy vào otô mà chết đi cho đỡ nhục" .Vậy là gia đình anh ta cũng bị 1 phen sóng gió .Nhờ Giời ,và cũng nhờ cả lòng tin của chị vợ và tình yêu mà 2 ng` vun đắp , sóng cũng phải lặng mà biển cũng yên .Dù sao đây cũng là màn kịch mà những người miễn cưỡng "được" tham gia cũng kết thúc có hậu ,nếu khg thì khg hiểu sự việc trên còn dẫn tới hậu quả thế nào nữa .Mình cho rằng trò đùa lúc này khg còn là trò đùa lương thiện nữa .Xin mọi ngưòi 2 chữ CẢNH GIÁC. Nếu ai có ý định kết bạn với noidau ,hãy xem đây là 1 bài học để tự răn mình .BI giờ mà có ai như noidau xin kết bạn với anh chàng nọ thì hẳn là anh ta sợ lắm lắm . Hình như mọi người cũng kháo nhau về cô noidau này ,nên có ai nói đến, họ cũng chỉ dám nhún vai lắc đầu khg biết nói gì hơn .Âu đây cũng là 1 tổn thất lớn đ/v noidau trong việc thiết lập mối q/hệ bạn bè mới.
    Chỉ đơn cử như vầy: khi mọi ngưòi vừa chứng kiến cuộc vui có bạn ý tham dự ,cũng vui vẻ đàn hát nhảy múa tung toé lên thì ngay sau đấy lại thấy post vật vã ,nào là nôn oẹ ,là nghi sảy thai ,là nhớ nhung khôn xiết ...(nói chung là fpi cũng khg thể nhớ nổi ).Lúc đầu fpi cũng rất cảm thông chia sẻ, thậm chí còn đi tìm hiểu sự việc.Sau thấy bị mắc lừa nên mới tức thế. Cho nên FPI mới gọi noidau là bị bệnh hoang tưởng ,gọi đứa bé tưởng tượng là đứa con TÀNG HÌNH .
    Như bdd nói cũng đúng ,tình mẫu tử là rất thiêng liêng .Có được đứa con là của Trời cho. Khg hiểu sao noidau lại mang ra đùa dỡn như vậy ,nếu khg ngoài trò đùa ác ý là phá hoại hạnh phúc gia đình nhà kia .May thay ,Trời thuơng mà soi đường chỉ lối cho họ thoát khỏi tai ương . Hú vía .... Mong sao cho noidau suy nghĩ lại và thấm thía được tác hại của trò đùa này .Cho nên fpi mới khuyên là đi tìm họ mà xin lỗi họ đi ,cũng khg phải ghét bỏ gì noidau cả .Chỉ là mong noidau nhìn ra ánh sáng mà thôi. Cũng hy vọng thay tâm đổi tính ,hy vọng sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự cho mình ./
    Lòng tốt ,sự cảm thông chia sẻ trước nỗi đau ,nỗi bất hạnh của người khác là thứ tình cảm thiêng liêng trong mỗi chúng ta .Nhưng khi bị làm thuơng tổn ,bị mang ra đùa dỡn,chúng ta khg thể khg lên tiếng .FPI mong góp thêm 1 vài lời ,đặng mọi người hiểu rõ tâm sự bức xúc của FPI ,Xin chân trọng cảm ơn .
    Xin gửi lời chào năm mới thắng lợi mới./.
  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ngậm máu phu người bẩn mồm mình trước
    trên ttvnol.com này thì mỗi người đâu có giới hạn nick bạn là những ai nhỉ
    Nên phải soi lại những người nói xấu người khác đã nhỉ phải không cả nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này