1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Con !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 29/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noidau

    noidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chua à, E cám ơn chị rất nhiều...cám ơn chị vì tất cả
    To BDD: E đã theo những bài viết của chị, theo từ đầu... khi có ng nói với E rằng chị giả vờ, chị nói dối mọi ng...lúc ấy E cũng biết và E có nói rằng...khi E đọc những dòng của BDD viết, E hiểu chị ấy k fải là ng trong cuộc, Dori chỉ là cháu ruột của chị thôi...nhưng E hiểu bởi BDD viết ra những dòng đó cũng có ý để an ủi một ng...bởi càng đọc, E càng thấy nó giống...
    Trong cái thế giới ảo...có những điều thực, có những điều ảo...E hay bất cứ ai cũng k có quyền fán xét chị làm vậy, đúng hay sai...bởi mọi ng k thể là chị...nên sẽ k thể biết chị viết điều đó vì gì...
    E chỉ mong chị và Dori luôn được bình an, thật hp khi E biết được rằng Dori có số fận hp hơn những gì chị viết...chỉ cần biết Dori có một gđình trọn vẹn là E ấm lòng...bởi với E, mỗi một đứa trẻ được sinh ra đời đã là món wà...muốn lắm...nhưng có những ng mẹ đã fải cắt lìa máu thịt của mình
    E xin lỗi chị vì những bài của FPI viết, chị đừng suy nghĩ gì chị à, bởi vì FPI và ai đó viết để chửi và nguyền rủa noidau...mục đích của ngta là vậy...nên chị cũng đừng bận tâm, kệ đi chị...
    Chị hãy viết tiếp nhật ký cho Dori, chỉ có điều chị hãy viết những ngày tháng hp của bé Dori chị nhé!Hãy viết về một mái ấm mà Dori đang được ở trong vòng tay hp!
    Cầu chúc Dori bình an!
    To all: E viết ra những dòng này, chỉ với một ng....đúng hay sai, E k mong mọi ng đem nó ra để mổ xẻ, để phân tích...và E cũng k có ý tranh luận với bất kỳ ai...vậy nhé!
  2. familyportrait

    familyportrait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    pó tay, ơ thế bi giờ con chị bediudang lại hóa ra là cháu ruột chị ý à? em noidau hồi đó biết thế rồi mà vẫn còn post mấy bài hôn con chị hộ em này nọ, chẳng khác nào hùa cùng chị kia lừa mọi người , khéo văn vẻ quá
    Em Chua chả biết là ai và có biết chuyện thế nào với noidau không mà cũng bảo người khác ngậm máu phun ....
    fpi thôi không cần phải nói nhiều về chuyện cũ nữa, coi như giải quyết xong đi, miễn là em noidau không tâm sự tiếp về đứa con hoang tưởng đó là được rồi, chẳng hi vọng em ý đến xin lỗi ai cả đâu Cũng chẳng cần phải cảnh giác mọi người, cuộc sống là thế, ai gieo nhân gì thì sẽ gặt quả nấy, anh béo kia được bài học đắt giá Cứ kệ em noidau đi, không có khán giả thì các em ý chả có cảm hứng mà kể chuyện hoang đường nữa đâu.
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    này ..sao lại trộn topic của bdd vào topic của noidau vậy..muốn viết gì cho noidau thì xin PM riêng hay vào topic của noidau..dây là topic của bdd mà cứ mang chuyện của noidau ra nói la sao?
  4. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    quote-bediudang viết lúc 00:41 ngày 17/01/2006:
    này sâm_ cầm ..tôi đề nghị cô đừng làm cái trò bỉ ổi đó nữa nhé..bây giờ cô nên để tôi tôn trọng cô thì hay hơn..đừng làm trò nữa nhé..lớn rồi ko phải trẻ con đâu...cô nói nghe hay lắm nhưng sau lưng tôi lại làm những trò hèn thế sao?..Cô đã giựt người yêu của tôi..thế còn chưa đủ sao? bây giờ còn làm trò ..login bằng nick của anh ấy vào spam những topic của tôi...con người cô đáng sợ thật đấy..đúng là .................ko biết anh ấy có biết được những trò cô đang làm ko? hay trước mặt anh ấy cô luôn tỏ ra thánh thiện .hiền dịu ...và cao thượng khi ra vẻ luôn thương xót tôi...cô lại muốn khơi lại mọi chuyện sao?
    [/QUOTE]
  5. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    Vì không muốn làm ảnh hưởng đến topic của những người đang viết cho mùa đông( Box nhạc trịnh) nên tôi sẽ trả lời cô ở đây nhé,ở chính cái topic mà ban đầu ai cũng tưởng nó sẽ rất đẹp này.
    Tôi mong Mod không xoá hoặc sửa chữa bài này theo yêu cầu của bất cứ ai bởi vì những gì tôi sắp viết ở đây là sự thật và cô ấy hỏi thì tôi trả lời, tôi không văng tục chửi bậy cũng như công kích cá nhân. Mong Mod để yên cho chúng tôi tiếp chuyện nhau.
    Còn Bé Dịu dàng: bây giờ đã đến lúc để cho mọi việc sáng tỏ. Tôi cũng không nhường nhịn cô nữa, khi tôi viết những dòng này cũng đã được sự đồng ý của chồng tôi: Xiberi.
  6. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Cô nói tôi dùng nick của anh ấy spam lung tung trong topic của cô? Vậy thì hãy gọi điện hỏi trực tiếp anh ấy xem tôi đã trả anh ấy 2 nick DTRekable1 và Xiberi từ bao giờ nhé! chứ tôi không bao giờ thèm làm những trò bỉ ổi giống cô đâu.
    Thứ 2: chính cô mới là người bỉ ổi và hèn hạ, cô tìm mọi cách lấy nick của anh ấy. Cô tưởng tôi không biết những trò của cô à?
    Ngày 4-1: Cô sang box Thông báo, ý kiến ,hỏi đáp mở topic: Quên pass,làm sao bây giờ:
    http://www.ttvnol.com/f_3/630824.ttvn
    Một số người không biết đã vô tình chỉ cho cô. Cô dùng lệnh quên mật khẩu của VN pastposs để hack mk của anh ấy bởi cô nắm rõ những thông tin cá nhân của anh ấy( thật ko may vì chồng tôi trước kia quá thật thà với cô)
    cái trò trẻ con ai chả làm được, sau khi lấy được nick DTRek của anh ấy cô còn ngang nhiên gọi điện thông báo cho anh ấy cô đã lấy được nick.
    Cô đã dùng nick DTRek mở topic và viết lung tung, khi anh ấy yêu cầu cô không sử dụng nó nữa thì cô thanh minh nhờ có cái cái nick đó mà 2 người quen nhau nên cô muốn giữ là của riêng cô.
    http://www.ttvnol.com/cuocsong/633105.ttvn
    Thấy cô nói như vậy tôi đã không thèm lấy lại nick khi anh ấy nhờ tôi bởi vì tôi không phải là trẻ con mà đi tranh giành với cô cái nick ko phải của mình.
    Ngày 14-1 tự nhiên cô Pm cho tôi và khiêu khích tôi khiến tôi không kìm chế được đã cãi nhau với anh ấy khiến anh ấy đấm tay vào tường chảy cả máu và hét lên: " Sao em cứ để cho con Điên ấy xen vào phá chúng mình thế".
    Liền sau đó anh ấy online và viết là cô Đ...I..Ê..N ( hãy nhớ lại cách viết quen thuộc của anh ấy nhé!). Ngay lập tức cô suy bụng ta ra bụng người Pm ngay cho tôi, chửi bới,nhục mạ tôi không ra gì, cô cho rằng tôi dùng nick của anh ấy chửi cô. Tôi ko muốn đau đầu nữa nên điềm đạm trả lời cô là tôi không biết gì hết. Nhưng cô không dừng lại, cô lùng sục xem tôi là ai và đi gây sự với một số người mà cô cho rằng họ liên quan đến tôi, chửi bới họ không ra gì bên LQ.
    Vậy thì tôi hỏi cô : Ai là CHí Phèo ở đây? Ai vừa ăn cắp vừa la làng ở đây?
    Được Sam_cam_nho sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 20/01/2006
  7. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3:
    Khi tôi thấy có topic này thì cả tôi và anh ấy cùng buồn cười vì chúng tôi biết thừa cô chẳng có đứa con nào cả, nhưng cứ để
    cô tưởng tượng vì dù sao nó cũng là 1 topic đẹp với những tình cảm đẹp. Thời gian đầu thấy cũng hay ho, nhưng tôi thầm thương cho những người không biết gì vào chia sẻ với cô.
    Có ai biết hằng đêm cô thức để viết bài về Đô ri, cho Đô ri Tưởng Tượng bú, thay tã cho Đô ri Tưởng Tượng và song song với việc làm cao quý Tưởng Tượng đó thì cô đã liên tục gọi điện phá quấy gia đình tôi. Làm gia đình tôi căng thẳng.
    Tôi và anh ấy bây giờ đã cưới nhau, chúng tôi không muốn làm cô buồn nên xem như không có chuyện gì xảy ra. Tôi Pm cho cô nói là anh ấy có vợ rồi và đừng gọi điện làm phiền nữa. Cô hứa với tôi sẽ không gọi điện đến nhà anh ấy nữa. Vậy mà cô không giữ lời hứa, trong suốt thời gian chúng tôi đi tuần trăng mật từ 22 đến cách đây mấy ngày cô liên tục gọi điện đến nhà bố mẹ chồng tôi tìm anh ấy. Khi bố chồng tôi nói anh ấy ở bên nhà vợ rồi thì cô tra hỏi cụ đủ điều là nhà vợ anh ấy ở đâu? Hai vợ chồng anh ấy mua nhà à hay thuê nhà?... Bó tay với cô.
    Cô gọi nhiều đến nỗi 2 cụ phát cáu lên, không đuợc thì cô còn bịt mũi vào để gọi. Cô làm bố chồng tôi hiểu lầm anh ấy lăng nhăng đã mắng anh ấy không ra gì. bây giờ cô thử gọi đến nhà chồng tôi nữa đi, cô không ăn mắng mới là lạ.
    Cũng may mà TY của cô và chồng tôi chỉ là mối tình ảo chưa gặp nhau bao giờ chứ nếu gặp rồi chắc cô dám nói chồng tôi là
    bố Đô ri quá.
    Được Sam_cam_nho sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 20/01/2006
  8. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi cũng không muốn gây thù chuốc oán với cô, hơn nữa cô cũng chả làm gì được chúng tôi nữa vì chúng tôi đã có một gia đình nhỏ Hạnh phúc.
    Cô cứ tiếp tục viết cho đứa con Tưởng tượng của cô đi nhé!
    Nhưng nếu cô còn gọi điện đến nhà chồng tôi làm phiền 2 cụ thì đừng trách chúng tôi không nghĩa tình nhé.
    Mẹ chồng tôi bảo thế này này: thế con không biết đằng mà chửi lại nó à?
    Tôi nói: con chửi nó thì con bằng nó à, hơn nữa con là người có học .
    Bà bảo tôi: con ạ, con nghĩ thế là đúng, ở đời người ta học đuợ chữ Nhẫn là đáng quý, nhưng Nhẫn thế nào cho nó đúng mới là vấn đề. Nhẫn khác với Nhịn . Đi với bụt mặc áo cà sa,đi với ma mặc áo giấy con ạ.
    Thế là cô hiểu rồi chứ?
  9. whynot12121982

    whynot12121982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là thế, bây giờ mọi chuyện đã rõ. Hôm nay mình mới có thời gian đọc lại cái topic này từ đầu. Hay thật, mấy trang đầu cứ giật mình tưởng em nào viết xúc động thế, giật mình nhìn lại hoá ra là cô em Gà à quên cô em Bé dịu dàng
    Anh đọc đến đoạn em viết em học hơi bị giỏi văn mà anh buồn cười chết mất thôi. Công nhận em cũng có năng khiếu và trí tưởng tượng càng ngày càng khá.
    Khá lắm, em viết cái topic này khá lắm, khác hẳn những những bài của em anh đã đọc ngày xưa: chữ không dấu, sai lỗi chính tả, lúc nào cũng một loạt ba chấm, câu văn lủng củng... Chắc là vừa rồi em mới đi học một lớp bồi dưỡng tài năng văn học trẻ nhỉ?
    càng đọc, anh càng thấy bây giờ em viết khá lắm, khá đến nỗi lôi kéo bao nhiêu người vào đây mùi mẫn sẻ chia. Đúng là học giỏi văn từ trong trứng giỏi ra em nhỉ.
    Thế rồi đến trang 5 ,6 anh ngã lăn đùng từ trên giường xuống đất, hoá ra là em bảo em mượn hình tượng cháu em, lắp ghép vài câu chuyện trên báo vào để sáng tác. Đến đây thì anh đúng là bái phục em sát đất luôn. Ngày xưa người ta khâm phục Tào tháo người ta chửi: Tiên Sư thằng Tào Tháo. Bây giờ anh khâm phục bé anh cũng muốn chửi : T... S... E... BDD quá mà không dám vì sợ mấy Mod ở đây không hiểu ý anh lại treo nick anh lên thì bỏ xừ.
    Tóm lại là Anh phục bé lắm lắm bé ạ.
    Được Whynot12121982 sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 21/01/2006
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là vậy ....... Nhờ Sâm cầm nên hiểu thêm được nhiều hơn
    Nhưng đâu có bằng kẻ luôn theo phá gia đình người khác, nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này