1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Con !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 29/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác vào đây xem tiếp :
    http://ttvnol.com/lamquen/625943/trang-26.ttvn
    Khổ thân bạn Jenny nhà tớ, bên MC tớ mấy hôm rồi cũng sôi động chả kém gì ........ sắp Tết rồi nên mới thế chăng?
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Bấy lâu "hờ hững" với "XH", ngạc nhiên sao thấy Witch, Lys sang đây, giờ mới hiểu cơ sự. Kể ra sự đời cũng lắm nỗi éo le.
    Thôi phận gái với nhau, chả biết thế nào mà nói cả, giữ mình và thẽ thọt mà nói với nhau thôi. Trên này dùng nick ảo, nhưng ngoài đời cũng ối người biết ai là ai. Lấy yên ổn thanh bình làm trọng. Trót lỡ rồi thì lấy sự thất bại làm niềm vui luôn. Còn ai kia, không phải kẻ trong cuộc, dẫu bất bình cũng đừng khứa thêm sâu. Hãy biết mở lòng với kẻ ngu dại.
  3. virut_ily

    virut_ily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ! mèo khen mèo dài đuôi , mèo cùng cảnh ngộ nên mèo liếm nhau hehehehehehehe.
    tử tế gớm nhỉ , toàn là lũ điên , lũ dại trai thiếu hơi trai , mê trai thề là cùng
  4. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    KHâm phục anh whynot quá, có thể vừa type bài vừa trèo lên vừa làm cái gì đấy trên đầu ng ta .
    í . Ngày trưóc cứ 13, 14, vừa hó hé ra là ông bà ta đã gả phắt đi rồi , chả còn mấy gái già gái ế rảnh rang đi phá gia đình nhà người khác .
    Bây giờ mode là đẻ con tưởng tượng hay sao vậy . Đi đâu cũng vớ phải. Nếu thực sự thích có trẻ con để bế thì đi thụ tinh nhân tạo, thiếu gì cách . Hay chỉ vì thấy gia đình ng ta yên ấm vui vẻ, thấy khó chịu , nên phải phá bằng được .
    Bây giờ ai có than thở gì chắc cũng cóc tin dc nữa rồi > Cứ dc khoảng mấy trang là lại lòi ra là đỏ giả , chán
  5. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Sao thế này về nhà thôi em ơi...!
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    @ bạn Ily: Chị Hà đang nói bọn tớ chứ chẳng đụng chạm gì đến những người khác đâu, nên đừng nói chị ấy thế chứ
    @Iwil: Giời ah, bà chị mới vào chẳng biết rì cứ là.......... ........ thôi em nghe lời em về box Lamquen đây ...... sắp tết rồi
    Chúc mọi người có 1 cái Tết vui vẻ nhé
  7. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bạn ily ko phải nói chị Hà đâu, witch đừng hiểu lầm . Tại witch vào muộn, ko kịp đọc cái bài ngay sau bài của chị Hà nên tưởng Ily nói chị ý . Còn có muốn đọc bài đấy thì PM cho tớ
    ô, mà ko liên can đến tớ cơ mà, sao tớ lại phải nói nhỉ
  8. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Thư dành cho bé sơ sinh
    Bác sĩ : Đỗ Hồng Ngọc
    Bệnh viện Từ Dũ -1965
    Khi em cất tiếng chào đời
    Anh đại diện đời chào em bằng nụ cười
    Lớn lên nhớ đừng hỏi tại sao có người cười kẻ khóc
    Trong cùng một cảnh ngộ nhé em
    Anh nhỏ cho em thứ thuốc mầu nâu
    Nói là để ngừa đau mắt
    Ngay lúc đó em đã nhìn đời qua mắt thực
    Nhớ đừng hỏi tại sao đời tối đen
    Khi anh cắt rún cho em
    Anh đã xin lỗi chân thành rồi đó nhé
    Vì từ nay em đã phải xa địa đàng lòng mẹ
    Em là con gái con trai anh không cần biết
    Nhưng khi em biết thẹn thùng
    Sẽ biết thế nào là nước mắt trong đêm
    Khi tình yêu tìm đến
    Anh đã không quên buộc etiquete vào tay em
    Em được dán nhãn hiệu từ giây phút ấy
    Nhớ đừng tự hỏi là ai khi lớn khôn
    Cũng đừng ngạc nhiên sao đời nhiều nhãn hiệu
    Khie em mở mắt ngỡ ngangc nhìn anh
    Anh cũng ngỡ ngàng nhìn qua khung kính cửa
    Một ngày đã thức với vội vàng với hoang mang
    và những danh từ đao to búa lớn
    Để lừa bịp để đổ máu đó em
    Thôi trân trọng chào em
    Mời em nhập cuộc
    Chúng mình cùng chung
    Số phận ....con người
    Bài thơ này Mình đọc được hồi tớ mới16 tuổi thôi nhưng mình rất thích..không biết nói thế có người bảo mình muốn làm mẹ luôn không nhỉ
    Có lẽ mình nghĩ vì mình là con gái và chuyện yêu trẻ con là một cái tốt thôi chứ có sao đâu nhỉ
    Có bạn gái nào không yêu trẻ con không nói cho tớ biết với ...eo ôi kinh
    Tớ nhớ tớ đã từng mua tặng bạn tớ một cuốn sách
    ( nhật ký đầu tiên của tôi )60.000 đồng_ vì nó sắp sinh em bé ...Nó bảo không biết viết như thế nào vào đấy cả ,vì nó học dốt văn nên nó nghĩ con nó lớn lên đọc lại sẽ chê mẹ viết về con sao dở thế
    Cả hai vợ chồng nó đã ngồi chổng mông lên viết nháp cho đứa con yêu của mình không biết bao nhiêu lần ...tụi nó tự biết với nhau
    Những ai đã lập gia đình rồi và đã từng viết nhật ký đầu tiên cho con mình chắc sẽ hiểu cảm giác mà mình nói đúng không?
    Mình chưa lập gia đình ..mình thấy những dòng bạn Bediudang viết có sao đâu nhỉ...cho dù nó có không phải là sự thật thì bạn ấy cũng viết với cả một tấm lòng của một người phụ nữ đấy chứ
    Mình rất thích một đoạn khi bạn viết
    Sáng nay đưa con đi chích ngừa..hic hic bác sĩ chích con 2 mũi .1 vào tay,1 vào đùi và con đã khóc thé lên..ôi thương Đô ri của mẹ quá.Tội nghiêp con.đau lắm phải ko con? nhưng ko sao.vì sức khoẻ của con thôi con yêu.Đi chích về và con bị sốt nhẹ,ngủ li bì .và cả ngày nay con chi khóc thôi..con ko cười..mẹ biết con đau và mệt mà..nên mẹ thương con lắm..Nhưng hôm nay mẹ rất vui vì con cân nặng 6kg1 ..Mọi người đều khen con bụ bẫm và nhìn " đã" quá ..hihih Đô ri của mẹ ơi.nhìn con nằm ngủ trong nôi khuôn mặt vẫn còn hiện lên nỗi đau và mệt .mẹ thương lắm..mong cho ngày mai con bớt sốt .để rồi còn lại tươi cười và đùa với mọi người con nhé..."Ba" chỉ ở xa chúng ta 1 chút thôi rồi "ba" lại về với mẹ con mình mà..con ko biết là "ba" cũng yêu con thế nào sao?
    Ai đọc đoạn đấy cũng nghĩ như mình ...con mình hay là mình tưởng tượng ra mà được như thế thì mình không nghĩ là bà mẹ nào cũng viết cũng nghĩ được như thế đâu..đó là sự thật vì phải có tình yêu con trẻ thực sự mới cảm nhận được
    Cho dù bạn thế nào thì mình tin là sau này ban cũng sẽ là một người mẹ tốt .
    Chứ mình sợ những cô mà chửi bới kinh lên lắm
    Sau này chắc chửi con chửi chồng mình còn kinh hơn
    À mà wên mất tớ và Linhkhue là một ...còn bao nhiêu bản sao của Chua nữa thì chưa biết ...hiện tại chỉ có vậy thôi
    ..Tương lai có bị ai nói gì vì tội bênh những người mà họ không thích thì Bless làm ơn treo cổ Chua lên với nhé
    To all tớ và noidau...bediudang có quan hệ mật thiết với nhau lắm đấy
    Vì phận làm gái với nhau mà ..phải bảo vệ nhau thôi ...chứ chờ các bác dài cả cổ ...toàn nghĩ xấu con gái thui...
  9. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay được tiép thị nên mò sang Cuộc sống chiêm ngưỡng cái tác phẩm văn học của bạn Bé nào.
    Đọc xong thấy mình GV dạy Văn mà trình còn kém xa quá, mình lúc nào cũng chỉ ngồi mơ ước có một tác phẩm để đời dưng mà bây giờ đọc được cái "Tác phẩm" này lại chả dám bon chen hay mơ ước cao xa nữa. Thôi thì cũng đành làm cái chân giáo quèn ngày ngày ê a vậy.
    Đúng là học sinh lớp mình chả đứa nào có được cái tài năng Văn Chương cao đến thế này. Mai mình mở cuộc thi sáng tác tưởng tưởng về đứa con tương lai của em để " khai quật nhân tài" mới được.
    Nói đi nói lại chị đã khen em rồi, cũng khâm phục em rồi, chị chỉ còn đôi điều nhắn với em Bé nhé:
    Chị chả biết bé là ai. Chị chả động gì đến Chuồng gà nhà em nên cũng đừng xua chó sang sủa và cắn bậy bên nhà chị nữa nhé, nhà chị ( như cô Mít nói đang để sẵn rọ mõm nhiều lắm Bé nhé)
    Còn ngôn ngữ chửi nhau của em chỉ có vậy thôi thì sẽ còn bị treo dài dài em ạ. Em muốn làm gì thì làm đừng dại gì mà sang cắn quần bọn chị một lần nữa nhé, kẻo lại bị rọ mõm chả còn mõm nào hôn hít bé Đô ri của em đâu nhé.
    Chào thân ái, chúc em hoàn thành tốt nhiệm vụ của thành viên Hội Bà mẹ trẻ em.
  10. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    ối, mấy lần cũng đã vào đây đọc tâm sự, thấy cảm động cho một tình mẫu tử thiêng liêng và nhất là dưới một giọng văn tả thực mà cũng đầy cảm xúc, nhưng đến giờ mới biết đó ko fải tình mẹ con mà là tình... cô cháu hay dì cháu gì đấy... vẫn biết trên đời này nhiều khi con nuôi còn quý giá hơn cả con đẻ nhưng vẫn thấy hụt hẫng khi biết sự thật... ờ thì ai chẳng biết tác giả cũng chẳng thèm để ý làm gì đến thái độ của mọi người những vẫn thấy sao ấy, cảm giác cố tình để nhận được sự thông cảm của mọi người...
    Thực ra hồi trước chẳng tin là có cái căn bệnh hoang tưởng đâu, nhưng từ sau khi tận mắt chứng kiến, tận tai nghe rõ và theo dõi sát sao một câu chuyện thì sau đó mới tin rằng trên đời này đúng là có căn bệnh hãi hùng như thế thật... cũng chẳng hiểu tại sao người ta lại có thể giàu tưởng tượng đến thế, và nói không biết ngượng mồm là gì, ko hề sợ người khác chê bai, thậm chí chửi bới... hehe đây là đang nói riêng về cái bênh hoang tưởng nhé, đừng ai động lòng... thôi té, thề ko vào cái topic này nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này