1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho con...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 23/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Viết cho con...

    Viết cho con?

    Thật hạnh phúc khi được làm cha, làm mẹ. Năm nay là năm của 81, vì tanit@ thấy có rất nhiều người cưới. Và rồi ta sẽ làm cha, làm mẹ.
    Người ta hay nói về thiên chức làm mẹ. Ít ai, hoặc thậm chí chẳng thấy ai nói về thiên chức làm cha!!!
    tanit@ cảm thấy bất bình quá đi thôi.
    Khi biết mình có sắp có con, tanit@ cảm thấy mọi thứ thay đổi hoàn toàn.
    Cảm thấy mình chính chắn hơn. Cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Và cũng cảm thấy mình có nhiều xúc cảm hơn.
    Và kể từ đó, tanit@ thích khoe vợ mình với người khác. Và khoe cả chuyện mình sắp có con. Chắc là vợ và các con mang lại cho mình sự may mắn, nên công việc cũng tốt hơn rất nhiều, mọi thứ rất trôi chảy.
    Vốn rất ấn tượng với các tập sách ?oChicken Soup for the Soul? của Jack Canfield và Mark Victor Hansen, hai vợ chồng tanit@ nghĩ rằng mình phải viết cái gì đó cho con. Để vừa nhắc nhở mình, cũng là nhắc nhở các con.
    Cứ thế, mỗi khi rãnh rỗi, hoặc có gì vui, tanit@ viết lại, và gửi cho con.

    tanit@ rất mong mỗi thành viên Hội Gà chúng ta sẽ tìm được một người để yêu thương trọn đời, luôn giữ giữ tình yêu, và xây dựng những mái nhà hạnh phúc.
    Cuộc sống luôn luôn phức tạp. Nhưng tình yêu lại rất đơn giản và trong sáng. Nếu như ta thực sự yêu trong sáng.
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Viết cho con
    (đã tóm lược- và bỏ bớt :) )
    Ngày? tháng ? năm 2006.
    Bố nhớ mãi ngày hôm nay. Đang ngồi nhậu với các bạn của bố thì mẹ gọi điện, chúng ta có con. Bố cứ lặp lại 1 câu hỏi : Em có chắc không? Chắc không?
    Ngày?tháng? năm 2006
    Hôm nay, mẹ và con đi tới bác sĩ. Bố cứ hồi hộp mãi.
    Ngày? tháng? năm 2006.
    Bố gọi điện nói chuyện với mẹ và hai con. Chắc lúc này, các con đều biết bố và mẹ đều mệt, nên các con thật là ngoan ngoãn. Mặc dù việc đặt tên cho các con đã được bố mẹ nghĩ tới từ rất rất lâu rồi, nhưng hôm nay bố mẹ vẫn tiếp tục tìm tên cho các con. Ông bà ngoại, ông bà nội, các cô dì cũng tham gia tích cực.
    Ngày? tháng? năm 2006.
    Hôm nay, bố và mẹ đã thống nhất được tên của các con. Ông bà ngoại rất vui vì được đặt tên cho các con. Nhưng ông bà ngoại vẫn muốn thăm dò xem ông bà nội có ý kiến gì không? Ông bà nội khen tên đẹp, hợp với họ của bố và cả họ mẹ nữa.
    Như vậy là các con đã có tên rồi nhé. Những cái tên đẹp và độc nhất, bố tin chắc như vậy, vì họ của bố rất độc mà.
    Các con được các cậu mợ đặt tên ở nhà nữa. Các con sướng nhất rồi nhé.
    Ngày? tháng ? năm 2006.
    Hôm nay, bố mới được nhìn các con. Hai con của bố đã lớn hẳn rồi đấy. Nhìn mẹ và các con đều lớn hơn, khỏe mạnh hơn, bố rất vui.
    Khi tới bác sĩ, bố thấy hai con đang đùa giỡn, lại còn vẫy tay, vẫy chân chào bố nữa chứ. Chỉ thấy tội cho mẹ thôi.
    Ngày? tháng ? năm 2006.
    Bố mẹ và các con về thăm ông bà nội. Bà nội cứ quấn quýt mãi với hai con và mẹ. Rồi bố cho con đi biển. Cả bố và mẹ đều yêu biển. Nhờ biển mà bố mẹ yêu nhau hơn. Sự bao la của biển cả làm cho bố mẹ rộng lượng với nhau hơn. Những cơn sóng biển làm bố mẹ nâng niu tình yêu hơn.
    Ngày? tháng ? năm 2006.
    Mẹ đang ngủ. Các con chắc cũng đang ngủ. Trời buổi sáng se se lạnh. Đây là Đà Lạt đó các con. Đây là nơi bố mẹ quen nhau. Đây cũng là nơi mà mỗi khi giận dỗi, mẹ lại lên để trút bỏ bực tức. Cũng may, Đà Lạt nhỏ bé, nên bố dễ tìm thấy mẹ con đang lang thang ở bờ Hồ.
    Chút nữa, cả gia đình ta sẽ đi ăn Bún bò Huế và uống sữa đậu nành.
    Ngày ? tháng? năm 2006.
    Các con chào tạm biệt ông bà nội và mọi người. Các con sẽ về ở với ông bà ngoại. Ai cũng khóc hết. Ai ai cũng yêu thương các con hết, các con thấy không? Các con phải cố gắng ngoan và luôn nhớ tới mọi người nhé. Và các con cũng đừng nghịch quá, sẽ làm cho mẹ đau.
    Ngày? tháng ? năm 2006.
    Bố phải xa các con?. Không thể?
    Bố phải xa mẹ?
    Ngày? tháng ? năm 2006.
    Hôm nay bố mẹ nói chuyện qua điện thoại, các con cũng tham gia nữa. Các con còn đề nghị bố mẹ mua quần áo gì, màu gì, size bao nhiêu. Các con còn muốn mua đồ chơi nữa.
    Các con còn nói cho bố biết là cậu mua cho các con 2 cái nôi rất đẹp. Nhờ các con cảm ơn cậu giùm bố nhé.
    Ngày? tháng ? năm 2006.
    Bố mới đi làm ra. Nhưng mệt quá, chưa muốn về nhà. Bố đi dạo trên Diamond Plaza. Ôi sao bố thích cái Diamond này quá. Vì có nhiều quần áo và đồ chơi em bé nữa. Chắc các con cũng thích như bố đúng không?
    Ngày? tháng? năm 2006.
    Lẽ ra, bố đang ở bên cạnh các con và mẹ rồi. Nhưng bố sơ ý làm mất hết giấy tờ. Bố thật là chán. Phải cất công đi làm lại từ đầu. Mẹ và các con đừng buồn nhé.
    Ngày? tháng? năm 2006.
    Bố quá mệt mỏi vì công việc. Nhưng mẹ và các con là động lực của bố. Cảm ơn ông bà ngoại đã chăm sóc mẹ và các con.
    Ngày VID tháng VIM năm 2006.
    Tiếng khóc vỡ òa của các con. Tiếng khóc vỡ òa của bố và mẹ. Tiếng khóc vỡ òa của ông bà nội, ông bà ngoại.
    Các con thật là giỏi. Mẹ của các con thật là giỏi.
    Các con nặng quá : nặng 3,1kg và nặng 3,4kg.
    Các con đỏ hỏn.
    Các con ? của bố và mẹ.
    Ngày? tháng? năm 2006.
    ?
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hix, lâu lắm mới thấy tanit@ xuất hiện, post bài nì làm bely choáng quá , một đứa chưa lo xong đến 2 đứa chắc die quá

Chia sẻ trang này