1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho con!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hatduagang, 18/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có hoàn cảnh vất cả như ......
    Mình Đã đọc tơi lần thứ 3 rồi .Vân xúc đông. Cảm ơn yọu Cảm ơn cuộc sống
  2. hatduagang

    hatduagang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nhât ký ngày hôm nay!
    Con biết khổng lúc này khi đọc lại dòng nhật ký viết cho con khi con được hai tháng , mẹ vẫn cảm thấy trong lòng có điều gì đó khó diễn tả.
    Ngày hôm nay khi me viết tiếp dòng nhât ký này, con đã lớn khôn hơn nhiều,. Từ một đứa trẻ ngày nào còn đỏ hỏn trên tay me mà giờ đây con đã có thể tự mình bò đến lấy những gì mà con thích. Và con thật là một đứa trẻ nghịch ngợm và hiếu đông.
    Con biết không? me cảm thấy rất hanh phúc khi tất cả mọi điều con đều phát triển sớm hơn mọi đứa trẻ khác. Có lẽ đó là kết quả rất tốt từ viêcj giáo dục theo khoa học mới của mẹ. Và hơn hết nó là quà tặng mà cuộc sống đã ban tặng cho gia đình mình.
    Con biết không? mọi phấn đấu nỗ lực của gia đình chúng ta đã có ngày đơm hoa kết trái. Con thông minh, khỏe mạnh và ngày hôm nay, bố mẹ đã lập được một công ty của riêng mình và được làm những gì mà mình thích.
    Con biết không? Cuộc sống của gia đình mình đã thay đổi rất nhiều và bố me đã bù đắp được cho con nhiều hơn. Cám ơn cuộc sống!
    Giờ này, trong lòng mẹ vẫn còn nhiều điều vẫn thực sự còn vương vấn và rất buồn con yêu ah, bà nội và gia đình bên ấy tỏ ra vồn vã và yêu quý con, khác hẳn với thủa nao...........mẹ biết vì điều gì, có lẽ tình yêu thương dành cho mẹ con mình không nhiều đến thế mà vì những điều khạc Mẹ đã thât sự không cần tất cả những gì họ muốn cho bởi vì đơn giản gia đình mình đã không còn thiếu thốn những thứ đó nữa, nhưng mẹ biết bây giờ bố con đang khó xự Bố con vừa muốn làm vui lòng moi người, vừa day dứt với những thiệt thòi mà me con mình đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, nhiều khi cảm thấy buôn..........thấy khó xử, nhưng me con ta sẽ cố gắng con yêu nhé!

Chia sẻ trang này