1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho con ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi make_feeling, 16/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. make_feeling

    make_feeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Viết cho con ....

    Vậy là con của mẹ đã được 7 tháng rồi, chỉ còn 2 tháng nữa thôi là con sẽ chào đời. Với những người mẹ khác chắn hẳn họ sẽ rất vui và hạnh phúc và bố của các em bé thì sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc chuẩn bị gặp mặt đứa con của mình.
    Còn với mẹ, thời gian cứ đếm từng ngày một, chậm chạp, lo lắng và căng thẳng đầu óc vì suy nghĩ.
    Con biết không ? Từ lúc có con đến giờ chưa 1 ngày nào mẹ có được cảm giác hạnh phúc, bố con lấy mẹ cũng chỉ vì trót có con trên cõi đời này. Con có biết được cảm giác của mẹ thế nào không ? Tủi thân và buồn bã vô cùng, hàng ngày đi làm mẹ vẫn phải giả vờ mang một bộ mặt vui vẻ khiến cho mọi người luôn nghĩ rằng mẹ đang rất hạnh phúc với cái gia đình nhỏ của mình. Về đến nhà, mẹ lại rơi vào cảm giác stress với những gì đang diễn ra xung quanh. Không thể tâm sự được với ai chỉ biết ngồi khóc một mình.
    Con có biết để giữ được con đến bây giờ là cả một nỗ lực của mẹ không ? Bố không yêu thương con và mẹ nên những lúc bố đánh mẹ, bố không cần biết là có sự xuất hiện của con, mẹ sợ vô cùng, sợ không giữ được con. Có lần bố đã đẩy mẹ ngã làm con đau khiến cho mẹ không bình tĩnh được đã khóc như 1 đứa trẻ con vì nghĩ rằng con rời mẹ đi rồi. Thật là may mắn khi trời ban con cho mẹ và cho con sức mạnh để ở lại với mẹ. Rất nhiều lần mẹ tưởng chừng như đã gục ngã vì không còn đủ sức để giữ con nhưng dường như con hiểu điều ấy nên " trộm vía" con mẹ lớn rất nhanh và khoẻ mạnh, lớn hơn so với các em bé cùng tháng. Mẹ thật tự hào vì con. Mẹ yêu con lắm. Giờ chỉ còn 2 tháng nữa thôi, mẹ sẽ cố gắng để con mẹ ra đời thật khoẻ mạnh. Mẹ đang dừng hết mọi công việc mình đang làm để chuẩn bị sức khoẻ đón bé của mẹ ra đời đấy. Bé yêu của mẹ ạ ! Mỗi lần mẹ đi làm về mệt mỏi là con của mẹ lại nằm im không đạp nữa. Mẹ thấy mình có lỗi với con quá, mẹ xin lỗi con nhé, từ bây giờ mẹ sẽ nghỉ ngơi và chăm sóc để con mẹ có sức khoẻ đạp mẹ cả ngày cũng được, tuy rằng mỗi lần con đạp là mẹ cũng khó chịu lắm đấy nhưng mà mẹ lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
    Mẹ sẽ sống vì con và không suy nghĩ nhiều về những chuyện với bố nữa. Bây giờ cuộc sống của mẹ là con, con gái yêu của mẹ ạ !
  2. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ...
  3. eyca

    eyca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với chị, hy vọng đến một lúc nào đó cháu bé có thể làm thay đổi anh ấy ...
    Được eyca sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 16/09/2007
  4. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chào chị chủ TOPIC, biết chị viết tâm sự lên đây để vơi chút nỗi buồn.. chúng tôi đều chia sẻ với chị.
    Tôi cũng là thằng đàn ông, cũng có gia đình với 15 năm chung sống với người mình yêu. Tôi tự hào từ ngày quen nhau cho đến bây giờ, tôi chưa hề đánh vợ mình một cái nào dù là rất nhẹ...
    Thế nên tôi rất bức xúc khi đọc phải vấn đề của chị... xin lỗi chị nhé, cái loại thằng đàn ông mà như chồng chị đánh vợ không quan tâm đến cái thai trong bụng.... loại nó thì vứt vào sọt rác... nó không đáng được sinh ra ở cõi đời này, nó không đáng được trưởng thành và không đáng được làm chồng làm cha.
    Thằng chồng chị là loại ********, loại vô học, cặn bã xã hội.... bực cả mình.
    Chúc chị bình an.
  5. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẽ cùng bạn.
    Cầu mong mọi điều tốt lành và may mắn luôn đến với bạn.
  6. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    cố lên chị nhé.......em bé ra đới sẽ là dộng lực giúp chị vượt qua tất cả......còn chồng chị thì không xứng đáng là một người chồng, người cha..........đánh vợ đã không ra gì rùi....đằng này còn đang mang thai nữa................nếu được chị hãy về nhà với bố mẹ đẻ trong những tháng còn lại trước khi sinh bayby.....không nên ở bên cạnh người chồng vũ phu đó nữa.....
    chúc chị và em bé luôn khoẻ mạnh
  7. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    em chưa có gia đình nhưng lúc này cũng rất thèm được làm mẹ, có cảm giác hạnh phúc như chị .... chúc chị mẹ tròn con vuông.
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    ... ( 18 năm sau )
    Bố mẹ ơi !
    Khi bố mẹ đọc những dòng này thì con đã ở một nơi rất xa. Xin bố mẹ hãy thứ lỗi cho con, một đứa con gái bất hiếu.
    Đêm qua, tỉnh giấc giữa đêm khuya, vô tình mà con thấy bố mẹ cãi nhau, con mới hiểu thế là gia đình nhà mình không phải là một gia đình hạnh phúc như con vẫn nghĩ trong suốt 18 năm qua.
    Bố ơi ! Đến một đứa trẻ bị bỏ rơi trong bệnh viện còn có được người ta thương xót mang về nuôi mà giọt máu của bố đây lại chẳng đưọc bố đoái hoài dù chỉ một lần. Hoá ra sự sống của con chỉ đem lại cho bố một cuộc sống gia đình không tình yêu, đầy trách nhiệm....
    Mẹ ơi ! Mười tám năm qua con đâu biết rằng sự sống của con lại làm khổ mẹ đến thế. Con đâu biết rằng những bát canh mẹ dành cho con mỗi ngày lại chứa chan nước mắt âm thầm chảy trong suốt những đêm dài.
    Vậy ra chính con là nguyên nhân làm cho bố mẹ một đời phải trói buộc vào một thứ hạnh phúc gia đình giả tạo. Con cứ nghĩ rằng mỗi điểm mười con mang về nhà là mang lại cho bố mẹ một niềm vui. Con nào có ngờ sự sống của con trên cõi đời này chỉ mang lại cho bố mẹ nỗi khổ đau. Sự sống của con, sao lại là một tội lỗi?
    Con ra đi, đơn giản như ngày con ra đời, chỉ mong cho bố mẹ thoát khỏi gánh trách nhiệm mà bố mẹ không đáng phải gánh chịu trong những những năm qua.
    Mẹ ơi ! Sao mẹ lại sinh ra con trên cõi đời này???
  9. make_feeling

    make_feeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, ôm 1 cái bụng bầu to để đi học tại chức, mẹ thương con quá, muốn nghỉ ngơi để con mẹ được khoẻ nhưng mẹ vẫn chưa được nghỉ, sáng nay lại cãi nhau với bố. Khi mà bố con ko thể nói những lời lí lẽ với mẹ được thì cái câu mà bố sẽ nói ra là **.., mày, tao, mẹ cảm thấy thất vọng vô cùng, chưa bao giờ mẹ dám nói 1 câu nào với bố thiếu tôn trọng cả. Nhưng mà bố con thì chưa bao giờ nói chuyện với mẹ 1 câu xưng hô nào tử tế cả. Có lẽ vợ chồng chênh lệch về mặt trình độ cũng có những suy nghĩ khác nhau về cách cư xử. Mỗi lần nói chuyện với bố là y như rằng mẹ lại hứng chịu những câu chửi bới rồi tiếp đến là thói vũ phu của bố. Mẹ cũng muốn nhịn cho xong chuyện nhưng ko thể được càng ngày bố càng lấn tới. Nhiều lúc mẹ nghĩ thương con quá khi còn trong bụng mẹ mà lúc nào cũng nghe những câu nói ko hay của bố như vậy thì sau nay khi ra đời con của mẹ có yêu bố ko? rồi con có phát triển bt như những em bé khác ko? hay là cũng bị tâm lý ức chế giống như mẹ bây giờ??? Mẹ sợ lắm ! Hôm nay, ngồi nói chuyện với 1 chị, chị nói rằng " em ơi ! phải hi sinh tất cả vì con đi ! đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến con em nhé ! con chị cũng chỉ vì chị suy nghĩ quá nhiều khi mang thai mà bây giờ cũng ko bình thường đâu. Phải cố mà vui vẻ cho con mình nó khoẻ em à!".
    Mẹ sợ quá, mẹ ko dám suy nghĩ nữa đâu con ạ. Tối về mẹ đã giải tỏa stress bằng cách giặt quần áo để ko phải nghĩ nữa. Cách này cũng hiệu quả thật, mẹ của con ko thấy buồn nữa mặc dù với cái bụng to đùng như thế mà ngồi giặt thì nguy hiểm vô cùng nhưng có lẽ con thương mẹ nên cũng ngồi yên cùng mẹ giặt quần áo. Xong công việc, mẹ lên làm việc và bật mấy bài hát nhạc đỏ, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng mà con mẹ hình như thích nghe nhạc đỏ thì phải, cứ nằm im ko đạp gì cả đến lúc chuyển sang nhạc sến 1 cái là con cứ đạp đùng đùng vậy. Mẹ thấy buồn cười vì con mẹ nhạy cảm quá ! Con yêu ! Từ bây giờ mẹ sẽ ko suy nghĩ nữa đâu còn 2 nữa mẹ phải chạy marathon đến đích để đạt được cái huy chương vàng nữa. Con mẹ đầu to thông minh và chân lại dài nữa, mà con gái thì lại càng tình cảm nên mẹ sẽ ko phải lo về sau con mẹ ế chồng và ko quan tâm đến mẹ đâu.
    Mẹ yêu con quá !
  10. sukebe02

    sukebe02 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    @make_feeling:
    Ủa, " ngồi giặt quần áo " ? Bạn ở VN à ?
    Vậy 1 giờ 40 ngồi post bài không tốt cho em bé đâu. Đi ngủ đi .

Chia sẻ trang này