1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho con ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi make_feeling, 16/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại phải chấp nhận như vậy nhỉ? Thương bạn và bé quá!
    Nếu không thể thay đổi anh ta bạn nên dứt khoát đi, đỡ khổ cho cả 2 mẹ con. Chúc bạn sáng suốt & chúc em bé khoẻ!
  2. make_feeling

    make_feeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mẹ chỉ được có 1 tuần được sống bình yên với con thôi. Ngày hôm kia mẹ vô cùng hạnh phúc khi đi siêu âm hình dáng của con. Bác sĩ bảo con mẹ trộm vía phát triển tốt và to con hơn những bé khác. Chụp ảnh cho con mãi ko được vì mặt con cứ hếch lên trên. Mẹ năn nỉ bác sĩ mãi bảo là thôi xấu đẹp cũng chụp cho em 1 tấm nhưng bác sĩ bảo với mẹ là " anh nhìn sơ sơ thì bé nhà em được cái mặt kháu khỉnh lắm đấy!". Mẹ cảm thấy vui vô cùng, con mẹ đã nặng gần 2kg rồi đấy, mẹ đang cố gắng uống sữa và ăn uống nhiều cho con chóng nhớn. Ngày ngày con đạp trong bụng mẹ là những phút giây hạnh phúc nhất của mẹ. Chỉ còn 1 tháng 10 ngày nữa thôi là con mẹ ra đời, mẹ luôn tự bảo mình phải cố gắng lên và không được suy nghĩ nữa, mọi người luôn động viên mẹ khiến mẹ cảm thấy thực sự xúc động vì những tình cảm rất đỗi chân thành đó. Mẹ cảm ơn mọi người đã yêu và lo lắng cho mẹ và con !
    Ngày hôm qua !
    Chỉ vì 1 lí do rất nhỏ, bố lại đánh mẹ con ạ. Bây giờ bố con đánh mẹ nhiều hơn trước và đau hơn trước. Mẹ ức chế ko khóc nổi nữa, mẹ thấy bố ác quá. Mẹ ko hiểu bố nghĩ gì khi nói với mẹ là mày cứ làm tao điên là tao đánh mày giống như đánh kẻ thù vậy. Con có biết là bố đã chửi mẹ, chửi bà ngoại, chửi ông ngoại và mọi người trong gia đình của mẹ thế nào ko ? Mẹ ko thể chịu được vì những lời nói xúc phạm của bố nữa. Ông ngoại con ko còn trên cõi đời này vậy mà bố con nỡ lòng nào xúc phạm đến ông cơ chứ??? Mẹ thấy đau lòng lắm. Mẹ con thì luôn tôn trọng gia đình bên bố, chưa bao giờ dám nghĩ và nói những câu xúc phạm đến họ vậy mà bố con nghĩ rằng bố con có quyền chửi mẹ và xúc phạm đến mọi người. Giờ thì mẹ đã hiểu thêm được cái sự chênh lệch về trình độ đã tạo nên con người và cách sử xự như thế nào. Bố con toàn mày tao với mẹ thôi, mẹ ko thích như vậy. Mẹ là vợ bố mà, mẹ muốn được sự tôn trọng nhưng bố con ko bao giờ nói chuyện với mẹ bằng những câu tử tế cả.
    Bố nói là mẹ ko làm tròn trách nhiệm của 1 người vợ, theo bố con thì 1 người vợ là phải :
    - Sáng dậy từ 6-7g sáng quét nhà và nấu ăn sáng cho bố
    - Phải nấu ăn thật ngon và phải đúng giờ về nhà nấu ăn 2 bữa cho bố
    - Phải làm hết tất cả việc nhà vì đó là việc của 1 người vợ chứ ko phải là của người chồng.
    - Phải phục vụ bố hết mình trong tất cả mọi việc cho dù là mẹ con đang có bầu 8 tháng rồi.
    - Phải kiếm được tiền và phải chia đôi tất cả mọi khoản tiền chi tiêu trong gia đình chứ ko được để người chồng phải chi nhiều hơn
    - Phải về nhà đúng giờ chứ ko được đi làm đêm hôm khuya khắt cho dù là đi làm kiếm tiền để nuôi con.
    - Phải nghe lời người chồng cho dù là chồng sai và ko được cãi
    - Phải biết nhường nhịn chồng để cho chồng chửi
    - Phải để cho chồng đánh và chồng có quyền được đánh vợ

    Với tất cả những gì bố nói thì mẹ chưa làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của 1 người vợ vì :
    - Buổi sáng mẹ toàn ngủ dậy muộn kéo theo bố cũng dậy muộn theo nên bố con toàn trưa mới dậy rồi đi làm.
    Mà khổ từ hồi có con đến giờ mẹ chỉ nghén ngủ thôi, đêm thì con đạp và dậy đi WC liên tục mẹ có ngủ được đâu. May mà cv của mẹ làm theo dự án nên ko phải dậy sớm cứ làm xong việc là nộp cho sếp thôi. Vậy mà mẹ cứ nghĩ bố phải lấy đấy là điều may mắn vì mẹ có nhiều thời gian ngủ và nghỉ ngơi hơn cơ đấy con à. Ko ngờ là bố con toàn chửi mẹ là cứ nằm ngủ ườn cả ra ! Mà cái chuyện sáng dậy từ 6g sáng dọn dẹp nhà cửa hay nấu ăn sáng thì chỉ có ở nhà quê mới có thói quen vậy thôi chứ ở Hà Nội làm gì có ai dậy nổi trừ các ông bà già đâu. Khổ quá đi mất.
    - Chuyện nấu cơm cho bố 2 bữa thì đã 2 tháng nay mẹ mệt, đi lại khó khăn cộng thêm việc bị ngã do đi làm thêm làm mẹ ko được ngồi lâu mà phải nằm nên ko nấu cho bố ăn được đã làm cho bố cáu con ạ. Bố bảo mẹ là bao nhiêu đứa có bầu vẫn nấu ăn cho chồng đấy thôi mà ngồi rửa bát 1 tí thì có sao đâu. Thế đấy ! Mẹ sẵn sàng làm mọi thứ nhưng mẹ chỉ mong bố chia sẻ với mẹ 1 chút ít việc nhà cho mẹ đỡ mệt thôi. Thì bố lại bảo tao chiều mày để mày sinh hư à ??? Suốt ngày sai chồng à ? Mà mẹ thì nào đã sai được bố con làm gì nhiều đâu???
    - Rồi mẹ kiếm được việc làm thêm ở ngoài, 7 tháng bụng to mà vẫn chạy xe máy đi 1 tiếng đồng hồ đến nơi làm đó rồi cùng mọi người làm từ sáng sớm đến nửa đêm mới về, có hôm mẹ phải thức thâu đêm để làm cho xong. Vậy mà ko 1 câu động viên an ủi, đón mẹ về được 1 lần thì bố chửi mẹ là tao xấu hổ vì để cho vợ có bầu to thế này còn phải đi làm. Mọi người làm cùng với mẹ xót xa vì mẹ làm nhiều quá nhưng nếu mẹ ko làm thì lấy đâu tiền để dành nuôi con chứ. Nghĩ đến con mẹ lại cố gắng để làm quên hết cả mệt mỏi con à. Rồi bố lại đánh mẹ trong cái đêm mẹ đi làm về lúc nửa đêm, bố đẩy mẹ ngã xuống đệm. Cả đêm bố chửi, mẹ ngủ được 2 tiếng sáng sớm lại dậy đi làm, hôm đó 1 người đồng nghiệp nữ đưa mẹ về lúc 12g đêm mà bố con thì đi xem bóng đá tắt máy ko buồn quan tâm đến mẹ con mình đã về nhà chưa? Con biết ko? Sáng hôm đó mẹ đã bị ngã cũng chỉ vì bố con đấy, mẹ bị tụt huyết áp và chóng mặt nên đã ko đứng vững, mẹ sợ vô cùng, sợ con mẹ ko ở lại với mẹ nữa. Nhưng ông trời 1 lần nữa lại thương mẹ cho con thêm sức khoẻ để cho mẹ cố gắng làm việc và sống vì con đấy ! Và bố con cấm mẹ ko cho đi làm đêm nữa vì lí do gì con biết ko ? Bố bảo là hôm nay mẹ đi làm thật nhưng biết đâu ngày mai mẹ lại hẹn hò đi lăng nhăng với ai??? Bố con thật vô lý khi mà đã biết rõ công việc của mẹ, đã ở lại chỗ mẹ làm việc và chứng kiến mọi sự vất vả của cả 1 ê kíp làm việc thế nào rồi. Vậy mà bố con lại suy nghĩ rất bảo thủ và nghĩ là tất cả mọi thứ đều là xấu xa và chỉ có bố con là tốt đẹp thôi. Giá mà bố con suy nghĩ rộng thêm nữa, có khả năng kiếm được nhiều tiền thì mẹ cũng ko phải khổ thế này đâu. Mẹ chẳng muốn làm việc vất vả làm gì. Mẹ chỉ muốn được nghỉ ngơi và chăm sóc cho con của mẹ thôi. Nhưng bố mẹ thì nghèo, mẹ thương bố vất vả 1 mình làm việc thì sẽ ko đủ sức cáng đáng cả 1 gia đình vậy nên mẹ phải cùng bố làm việc để lo cho con, cho gia đình nhỏ này. Làm cùng ê kíp với mẹ có những người được chồng đưa đi đón về và nhìn họ thật hạnh phúc khi người chồng đến đón mẹ thấy tủi thân quá ! Mẹ cần ở bố 1 sự thông cảm và chia sẻ trong công việc của mẹ con à !
    - Mọi người bảo với mẹ là sao gia đình mày sống buồn cười thế ! Tại sao mọi thứ phải chia đôi thế ??? Mẹ thấy thật xấu hổ và ko dám trả lời. Tất cả là do bố con, bố con sợ khi phải bỏ tiền ra cho người khác ngay cả cho mẹ con mình. Bố yêu cầu phải chia đôi sòng phẳng hết ra và muốn mẹ phải đóng góp đủ. Mẹ cũng là người đi làm và kiếm được tiền bằng bố nên mẹ cũng chấp nhận cho yên cửa, yên nhà. Nhưng con biết ko ? Đến đôi nhẫn cưới bố cũng ko mua tặng được cho mẹ, mẹ tủi thân lắm chứ, mẹ chỉ cần bố mua 1 đôi nhẫn vàng tây rẻ tiền thôi nhưng bố con đã ko làm điều ấy. Đi khám thai cho con, mua thuốc bổ uống cho con bố cũng muốn chia đôi số tiền ấy ra. Và bố còn muốn mẹ phải bỏ cả số tiền để dành ít ỏi của mẹ ra chi cho bố nữa. Nhưng mẹ phải giữ để phòng thân, để nuôi con và để đóng tiền học của mẹ nữa chứ ! Lúc nào bố cũng tưởng tượng ra là mẹ có mấy trăm triệu cất đi ko cho bố biết đấy con ạ. Thật là buồn cười phải ko con ? Nếu mẹ giàu có thì mẹ đã mua nhà riêng chứ đâu phải thuê nhà như bây giờ??? Ông ngoại con thì ko còn, bà ngoại con thì có nuôi mẹ đâu nên mẹ chẳng có tài sản gì cả. Mẹ ở với ông bà nội từ bé nên khi đi lấy chồng ông nội cho mẹ cái máy giặt thôi chứ làm gì có tiền trăm triệu cơ chứ. Mẹ đi làm bao nhiêu cũng phải chi tiêu cho cuộc sống và việc học hành rồi. Vậy mà bố con ko hề nghĩ cho mẹ chút nào cả. Bố đưa cho mẹ được 1 chút tiền dăm ba triệu để dành cho con đến lúc đẻ mà cứ chửi mẹ, đánh mẹ xong là bố đòi lại tiền ko dưới 3 lần rồi. Con mẹ thật là khổ ! Đáng lẽ con phải được sinh ra ở 1 gia đình có người bố yêu thương con nhưng mẹ đã chọn nhầm người. Mẹ xin lỗi con nhé !
    Ngày hôm nay, mẹ chỉ muốn nói ra hết những bức xúc, những ức chế của mẹ về bố thôi. Mẹ muốn vứt hết nó ra khỏi đầu để ko phải suy nghĩ, phải khóc và cố gắng sống thật vui vẻ cho con mẹ được hưởng những gì tốt đẹp nhất. Và mẹ đã quyết định sẽ li hôn với bố để khi nào sau này con lớn lên, con ko ở với bố nhưng sẽ luôn nghĩ về bố tốt đẹp hơn là khi mẹ con mình phải sống với bố như thế này. Mẹ đã quyết định rồi ! Con đừng trách mẹ nhé ! Mẹ chỉ muốn con mẹ được hưởng 1 cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ mà thôi. Hãy tha lỗi cho mẹ !
    To : Mọi người
    Nếu ai đó có đọc những lời tâm sự của tôi thì cũng đừng nên chửi hay nói điều gì quá đáng về chồng của tôi nhé. Biết là chồng tôi ko tốt và đáng bị lên án, nhưng tôi chỉ muốn trút hết mọi nỗi buồn vào topic này để giải thoát cho tâm lý của tôi khỏi stres thôi. Tôi ko muốn đau lòng thêm nữa khi mọi người lại những thái độ tức giận và nói chồng tôi bằng những câu nói nặng nề. Với tôi bây giờ tất cả là con gái tôi, tôi mong từng ngày, từng giờ đến lúc bé chào đời và tôi muốn chia sẻ với con, với mọi người về điều hạnh phúc khi tôi được làm mẹ này ! Xin cảm ơn !
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Một địa ngục trần gian giữa Hà thành phồn hoa.
    Ôi, số mình may thật, mình không phải là phụ nữ.
    Chả biết nói gì. Bó tay chấm com.
    Con gái bạn ra đời sẽ thành người bạn tâm giao của bạn. Chỉ hy vọng thế thôi.
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì cả lên án chồng chị thì chị k muốn, thôi chỉ biết cảm thông với chị, chúc chị và bé luôn vui vẻ Hp nhé
  5. RedAnt85

    RedAnt85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chị gái yêu quý!
    Cho em gọi chị như vậy, bởi lẽ sau khi đọc những tâm sự của chị, em thực sự rất xúc động, có lẽ nó có nét tương đồng với thời kì em mang thai và với cuộc sống ko hạnh phúc mà em phải chịu. Tuy em ko phải khổ như chị vì bị chồng đánh, chỉ có điều hôn nhân của em ko đến từ tình yêu, sống buồn, tủi thân. Chị à, 1 người chồng như vậy có đáng để mình yêu thương và chịu đựng hết lần này tới lần khác ko? Baby sinh ra sẽ ra sao nếu chịu ảnh hưởng của 1 người bố như thế. Giờ sắp tới giai đoạn "Vượt cạn", thôi thì tạm gác chuyện với ông chồng lại, chị có thể thu xếp về ở với người nhà được ko? Gần sinh và sau khi sinh rất cần có người chăm sóc, hơn nữa thời gian này tủi thân nhiều lắm. Em từ khi mang bầu tới giờ, chăm con gần 2t vẫn solo, ngày sinh con tủi thân lắm chị ạ, cứ 1 mình làm mọi việc, ko được kiêng cữ nên giờ cứ trái gió em lại ê ẩm cả người. Em ko muốn chị cũng lại sẽ bị như em! Chị ơi, chị ráng thu xếp về bên người nhà sống chị nhé, tách ly với người chồng kia đi. Ở VN nên chuyện này có thể làm được mà.
    Khi tất cả khổ đau đè nén lên mình, thì chỉ có đứa con là niềm an ủi. Nhìn con đáng iu, phát triển nhanh hơn các bé cùng tuổi-- cảm thấy thật vui, hạnh phúc và tự hảo phải ko chị! Thôi thì ta có cuộc sống gia đình ko như mong đợi, đành lấy đứa con là niềm vui và phấn đấu. Em tin sau này con lớn, con sẽ hiểu nỗi lòng của chị, bé sẽ thấy rằng bé có 1 người mẹ thật tuyệt vời, thật kiên cường, bé sẽ yêu chị nhiều lắm đó Tháng cuối rồi, có thể sinh bất kì ngày nào, chị tạm thời nghỉ việc đi nhé, thời gian này ko chi tiêu gì cho ông chồng nữa, dồn tiền để lo cho con mình chị ạ, để anh ấy tự lo cho bản thân đi. Sau khi sinh con rồi "xử lý" ông ý sau, càng kéo dài tình trạng này thì chị càng stress và con mình càng khổ. Hãy cố ăn nhiều hoa quả, hải sản, ko được uống bia, trà, các đồ uống có ga chị nhé. Sau này sinh bé ra, ở VN mình hay có họ hàng giúp đỡ và chăm sóc 2 mẹ con hộ. Em hi vọng chị vượt cạn thành công, bé ngoan ko làm mẹ mệt nhiều. Con em cũng vậy, lớn nhanh, ngoan ngoãn, sau này cho anh về gặp em gái con chị nhé Chắc các con biết mẹ buồn, mẹ chịu áp lực nhiều nên thuơng mình, ngoan ngoãn, lớn nhanh đó chị ạ!
    Sau này sinh con xong, có thắc mắc j về nuôi bé chị cứ pm em, dù em cũng ko phải pro lắm nhưng dù sao cũng qua giai đoạn này rồi, cũng đuợc gọi là "mát tay" nên hi vọng giúp chị đuợc chút xíu.
    Cuời lên chị nhé! khi nào rảnh thì chị ngồi nghe nhạc ko lời ý, cho bé nghe cùng với. Baby nhà em cho nghe nhạc từ bé xíu trong bụng em, nhạc ko lời giành cho baby rồi sau đó tới abc đủ thứ nhạc ko lời, sau này bật nhạc nhỏ cho ngủ, khỏi phải ru . Một lần nữa chúc chị suôn sẻ trong mọi việc! Chúc baby của cô mạnh khoẻ, chào đời ngoan ngoãn, yêu mẹ!

Chia sẻ trang này