1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho củ khoai chưa được trồng.........của ai đó

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi acongadanh, 21/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Sg đã có những cơn mưa, vài ngày nay bắt đầu mưa... mùa mưa đến trên những nẻo đường lại có món khoai nướng nhắc đến đã
    nhắc đến khoai, dường như loại nào mình cũng thích chỉ ko thích Khoai Hà thui [​IMG]
  2. w_Rose

    w_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Khoai Hà là khoai trồng ở Hà Lội, sông Hồng nhiều phù sa, khoai mọc hơi tốt đấy
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể hiểu được em mình đang nghĩ gì nữa! Quá lạ, và quá nhiều ý nghĩa!
    Thôi cậu cứ làm gì cậu thích, chị cũng chẳng thể hiểu được, nhưng chính vì thế chị lại thấy đáng, thật xứng đáng vì có người em như cậu, không thì chị biết tâm sự ở đâu đây! Mặt khác, chị chẳng hiểu cậu, chị mới mong muốn làm bạn với cậu lâu hơn nữa, nhỉ! Àh mà bây giờ chị xứng đáng làm chị chưa nhỉ?
    Thỉnh thoảng chị thấy cậu cũng không vui vẻ lắm, đừng quên chị luôn ở đây nhé!
    Ơ mà đây là topic viết cho củ khoai, sao chị lại viết cho cậu nhỉ?
  4. thuylvhn

    thuylvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    thôi viết về cuộc thi khoai đi, xem khoai ai to hơn vậy
    mà em nhím thích khoai lang hay khoai tây, anh hâm mộ em nhím lắm hí hí
  5. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Khoai à. Hôm nay emlại ở nhà một mình.
    E có nhièu dự định mà chưa thực hiện được. E đang băn khoăn nhièu vấn đề về chỗ làm mới và chỗ cũ. Ở đâu hay hơn đâu với e bây giờ ko còn ý nghĩa nhiều. Lưong bổng không phải là quan trọng với e nữa, vì e kiêm đưọc nhièu e lại tiêu nhiều thôi. E cảm thấy công việc chỗ cũ nhàm chán ko thay đổi, mãi chưa có gì mới, nên e tính đổi thử sang vài nơi khác. Nơi e thích thì chưa thấy gì cả. Cái thằng bạn chết tiệt nó chui đi đâu mất tiêu rồi, e gọi mãi từ sáng đến giờ ko đuợc, khoai ạ. E đinh bảo nó đi ăn sáng cho e giãi bày đôi chút, ko tháy nó đâu, e viết vào đây thôi khoai nhỉ? Hôm kia, A công ở hội phần mềm gọi điện nói e sang làm, e phải suy nghĩ gấp vì tháng tư sẽ làm. E chưa biét, ở đó e làm gì. Nhưng hiện tại ở cơ quan cũ e làm, mà nghe tới cái hội của ông Trưong Gia Bình này, nguời ta cũng còn kính vài điều. E chuyển công việc chỉ đơn giản là muốn thay đổi không khí. Nhưng sang nơi mới, e ko muốn mình lại phải làm những công việc đã qua. E muốn thử thách hơn. A công cũng nói, ở đó sẽ khốc liệt. Nếu e ko làm đuóc thì sẽ sang hôi doanh nghiêp trẻ, hoặc trung tâm tài năng trẻ.
    Ù, e sẽ thử khoai ạ. Khoai là thư em cho vào bụng, là cái nuôi em mà. Nên em sẽ phải kiếm ra nhiều khoai để đuợc sung sướng, để đuơc hanh phúc. Khoai đừng đi đâu cả nhé, hãy luôn xuất hiện mỗi khi e cần. Mà khoai biét rồi đấy, e có phải là teen nữa đâu, e là "xyz" của teen trong tuơng lai rồi. Vì thế, quyết định nhảy việc cũng là quyết định khó khăn của e, khi mà e phân vân từ tháng 12 năm ngoái tới giờ. Có lẽ e phải thế thôi khoai nhỉ? Có ngời bằng tuổi e, có nguơi kém e, cũng có nhièu điều để nói hơn e rồi khoai à. E cũng ko phải là kém lăm so vơi nhièu nguời. Nhưng e nghĩ mình phải hơn hiện nay mới xứg, vi thế e cần thay đổi. E có thể thất bát lần này, hay lần khác thì khoai vẫn có trong bụng cho e ăn, như ngày nhỏ e mót khoai trộm ngoài đồng của ngời ta, lúc nào cũng đầy bao, khoai nhé. E đi giặt quần áo đây. Chào khoai né. hé hé............
  6. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Khoai lang luộc và khoai lang nướng. Ngon ơi là ngon í.
    Khoai tây chiên, khoai tây ninh xương. Xơm ơi là xơm.
    Khoai sọ hầm xương. Thêm ít rau cải con con đăng đắng và 1 ít mùi tầu. Chao ôi là thèm.
    Đấy, khoai gì N cũng thik hết.
    Hồi mẫu giáo, mỗi ngày cụ cố đưa N đến lớp kèm theo 1 củ khoai to ơi là to nữa cơ. Hem là N hem đi học đâu đới.
    Năng khiếu ăn khoai, thik khoai của N là do rời sinh ra đã thế roài.
    Nhím có cái gì mà "anh" hâm mộ thế nhỉ?
    Nói đến khoai lại thấy xèm dã man mới chết chứ. Đã lâu lắm rồi ko đc ăn bất kì củ khoai nào. Cả to, cả bé. Ko đc ăn bất kì loại khoai nào nữa chứ.
  7. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Khi nãy ko dọc của bà chị. Nhờ khoai chuyển tới bà chị lơi cảm ơn, và khoai hẹn bà chị sinh nhật bù vào ngày nào đó vậy.
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Thầy ạh, thầy đã là "xyz" của thế hệ tin tương lai thì xin thầy, viết cho đúng chính tả vào! Cái thế hệ tin bây giờ mà trông cậy vào thầy dạy tin thì hỏng hết!
    Thầy ạh, chuyện của thầy chị cũng mơ mơ màng màng như trong đêm dài lắm mộng vậy thôi, nên cũng chẳng giúp gì được thầy! Quyết định có thể đúng, có thể sai, nhưng đỉnh cao của phái mạnh theo chị là năm 32 tuổi, thầy vẫn còn cơ hội để sửa đổi, đối mặt đi! Chúc cho luống khoai thầy sắp trồng lên xanh tốt (cơ mà chị chẳng biết mùa này có phải mùa trồng khoai không nữa)
  9. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cảm thấy thời gian trôi nhanh quá khoai à. Vèo cái đã hết tuần rồi. Tuần vừa rồi e ko làm duoc gì ngoài nỗi niềm buồn buồn khó tả. Có cái gì đó chập chờn, phấp phỏm trong e. E chờ mong điều gi đó đặc biệt. Khoai hãy đến bên e, đưa e di gặp bác của e. Nguời bác đáng kính biết bao. Trong túi em càng nhiều bác e càng có nhiều dip đi nha trang, hay vũng tàu. Nơi đó, có chị của em, có bạn của e. Mọi nguời đang chờ e, và nếu e vào đó, bác sẽ là nguời dẫn đường chỉ lối em đi.
    Hi, hi. Sang tuần e sẽ đi Lào Cai 3 hôm, bác lại vẫn hành quân cùng e như bài hát "Bác đang cùng cháu hành quân" phải không khoai nhỉ? Sao em yêu Bác thế. Thi thoảng, mùng 1, hay muời lăm âm lịch hàng tháng e vẫn đi chùa Hà. E ko quên cầu nguyện điều này với "xyz" nào đó, đó là "hãy mang đến mạnh khỏe cho tất cả mọi nguời mà con biết, mà con yêu thuơng, và nhất là........cho con. Cho con có đuóc điều con hằng mong muốn để đáp ứng niềm vui của những nguời bên cạnh con."HIC, cho cả khoai nữa chứ.
  10. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Chúc khoai một ngày tốt lành. Khoai đừng ốm và sốt nhiều. Thằng cha đó liệu có gọi gió ko nhi? Căm thù thằng đó/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này