1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho cuộc sống - cho tình yêu

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi vietasv555, 27/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Viết cho cuộc sống - cho tình yêu

    Bài nì cho cuộc sống
    Trong một tuần, có hai ngày mà chúng ta không cần phải bận tâm về chúng, có hai ngày chúng ta không nên để vướng bận, lo âu hay sợ hãi...



    Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua, với tất cả lỗi lầm, với tất cả những sai sót, với những nỗi buồn và cả những niềm đau. Ngày hôm qua đã qua rồi, và mãi mãi vuột khỏi tầm tay chúng ta...
    Chẳng có bất cứ điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta chẳng thể lấy lại những thứ đã cho đi, cũng chẳng thể xoá đi dù chỉ là một lời chúng ta đã nói. Bởi ngày hôm qua đã qua rồi...



    Ngày còn lại chính là ngày mai, với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết được. Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay chúng ta. Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù toả sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây thì Mặt trời ngày mai vẫn mọc. Và cho đến tận lúc đó, chúng ta không thể nào đánh cuộc xem chuyện gì sẽ xảy ra..... Vì ngày mai vẫn chưa đến...



    Chúng ta chỉ còn lại một ngày - đó là ngày hôm nay. Bất cứ một người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong một ngày hôm nay. Nhưng họ lại thường gục ngã khi phải cộng thêm vào gánh nặng của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai. Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại mà chính vì những nuối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai.



    Vì thế ...., chúng ta hãy sống cho trọn vẹn một ngày !
  2. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm qua có thể ai cũng đã trải qua một ngày rất vui , rất buồn , rất giận , rất hài lòng .... cũng đã đi qua rồi . Thế còn ngày hôm nay ? Vẫn thấy mơ hồ về một điểm chưa kết thúc ..... Ngày hôm qua tôi thấy những lưới nhện giăng đầy ở một góc vườn , chỗ đó bình thường ít ngó tới và hẹn sẽ dọn sạch vào ngày hôm sau , nhưng thật ra ... bây giờ cũng gần sắp hết một ngày của lời hẹn trước , trời tối lắm rồi ai lại ra vườn giờ này trong khí trời lạnh tanh bao giờ , tôi biết lưới nhện kia sẽ còn yên thân qua hết ngày hôm nay . Ngày mai những lưới nhện đó sẽ biến mất , không biết rồi tôi có rổi hơi để nhớ về một lưới nhện đã từng giăng ở đó hay là không nữa .
    tôi / lưỡng thể / với thiên đàng địa ngục
    trái tim chia sạch sẽ cho đời
    tôi chỉ giữ cho mình dăm ... mụn tối
    chút lặng , thinh sót lại , lúc xa người
    Ngày hôm qua ... thật sự không muốn nhớ , rất mệt mỏi .......
  3. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Quá khú dù buồn cũng là kỷ niệm.
  4. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai
    Ngày mai......Mũi tên đồng hồ vẫn sẽ quay....có thể nó sẽ hối hả hơn....sẽ ko ì ạch như ngày hôm qua nữa,nó quay như thế đơn giản vì ai đó đã biết quý_trọng_thời_gian !
    Ngày mai.....Nắng sẽ xuyên qua khe cửa....rọi vào đôi mắt ngái ngủ....Nắng gọi thật to..:" Dậy đi nào....1 ngày mới đến rồi mà ! ".......Nắng vui như thế đơn giản vì nắng_muốn_làm_gì_đó_có_ích!!
    Ngày mai......Mây xanh nhẹ nhàng...bồng bềnh trôi nổi khắp bầu trời....mây đùa nghịch,tự tạo thành những hình thù vui nhộn......mây nghịch ngợm như thế đơn giản vì mây_đang_muốn_làm_trời_đẹp_hơn!!!
    Ngày mai......Trăng sẽ tròn vành vạnh đậu trên cành cây,soi sáng nhân gian,chị Hằng tựa lưng vào chú Cuội để nghe tiếng sáo Cuội thổi.....cả hai đều muốn_cảm_nhận_sự_thanh_bình !!
    Ngày mai.....Người ấy vẫn bước,những bước chân vững chắc sau khi đã té ngã,người ấy đã đứng lên sau khi vấp ngã...Người ấy muốn_chứng_tỏ_mình_mạnh_mẽ !!
    Ngày mai........con đường vẫn rợp lá vàng,những cơn gió nhẹ ve vuốt mái tóc yêu kiều....mái tóc bềnh bồng như mây trời.....Người đứng đó nhìn về những ngày qua.....thấy một quá khứ quặn thắt nhưng hạnh phúc.....Chợt thấy áng mây hồng hơn....bầu trời trong hơn......vẳng vất đâu đây màu tím nhạt của hoàng hôn......Thanh bình !!
    Ngày mai.....Người tự tìm một quyển sổ mới,nắn nót viết lại những dòng chữ......Viết lại những kí ức.....viết lại những tâm tư đã vỡ nát từ hôm qua.....Trang sổ mới thơm mùi giấy....thơm mùi mực....thơm mùi bàn tay.....
    Ngày mai.......tương lai của ngày hôm nay....và không_phải_là_quá_khứ!
    Ngày mai....sẽ sáng tươi....sẽ nồng ấm hơn....sẽ thơm hương gió.....thoảng nhẹ hương của tình yêu,của Niềm Tin...của sức sống mãnh liêt....Ngày mai sẽ đến......Mang đến tiếng cười hạnh phúc,mãn nguyện......Bài thơ bỏ dở sẽ được viết thêm những dòng đầy thương yêu với màu mực tím thủy chung.....!....Thân Yêu lắm ngày mai ơi !!!Ngày mai...
    Mùa đông giật mình khi nhận ra chiếc đồng hồ kia đã khiễn nó trở nên lạc lõng vỡi nơi nó đang cố nán lại....
    Ngày mai....
    Mùa Xuân đứng e lệ như cô gái mới lớn xúng xính trong bộ váy mới để ra phố.....đôi mắt vô tư của nàng mùa xuân khiến cho những cánh hoa ngái ngủ a dua để vươn mình dậy giữa phố.
    Ngày mai....
    Có một lá thư bỏ ngỏ đc xếp ngăn nắp lại trong hộc bàn và những ký ức kia trở thành một thứ hồi môn quý giá nhất - cái danh trang trọng nhất mà nó có thể có - hoài niệm màu hồng.
    Ngày mai....
    Khi ánh nắng đc vọi vã quay về bên hiên , không chắc giàn thiên lý còn nhận ra người bạn cũ không nhỉ...?
    Ngày mai
    Lúc mà có một bài thơ đã quen rằng nó vẫn thường vô đề như thế, để rồi một ngày ai đó gọi nó về với một cái tên duy nhất - duy nhất riêng dành cho nó thì sẽ thế nào nhỉ - dù chỉ là - "Bài thơ chưa có tên"...
  5. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết nên để cho quá khứ ngủ yên, nhưng thỉnh thoảng, dù chỉ là trong những phút giây chợt đến, quá khứ vẫn trở về bên ta. Hơi quay quắt một tí, nhưng lại thầm cảm ơn quá khứ, vì nó đã cho ta một cảm giác là ta đã sống, đang sống và sẽ sống.
    Nhân một ngày mưa, vì "nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa", nên tặng mọi các bạn đồng hương Quảng ninh bài thơ của nhà thơ Thuỵ Kha: (quên tên bài thơ)
    "Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Trong cơn mưa ban trưa
    Thấy hồn mình tách làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa..."​
  6. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Giá mình có thể quay về thời còn vô tư như em bà già 8x để có thể hỏi ngây thơ "tình yêu là gì nhỉ"?
    Tiếc là qua thời đó rồi, bây giờ chỉ còn có thể hỏi "Tiền là gì nhỉ? Làm thế nào để kiếm nó nhiều hơn?"
    Vật chất và tinh thần. Ngày trước còn đi học chưa phải tự nuôi mình thì tinh thần có trước.
    Bây giờ đi làm rồi thì...
    Đôi khi cố tìm một chút lãng mạn để nghĩ về TÌNH YÊU.
    Nhưng lãng mạn rồi cũng vẫn phải quay về thực tại CUỘC SỐNG.
    Trong giấc ngủ đầy vị mùi mệt nhọc của cơm áo hàng ngày, vẫn thấy tiếng gọi thoảng thoảng của vô thức: Tình yêu ơi!
    Được huongtrabk sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 01/03/2007
  7. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp huongtrabk!
    Bạn nói đúng rồi, khi minh đi làm phải đối mặt với cơm áo gạo tiền khiến cho những cảm xúc về T/Y bé dần.
    Minh là người khô khan (nhiều người nói thế) nên mình không thường hay biểu lộ cảm xúc (nói chính xác là không biết cách biểu lộ) nhưng đôi khi ngồi nghe đứa bạn thân nói chuyện về những cảm xúc cuộc sống, thấy tâm hồn mình đâu đã khô cháy.
  8. r68688

    r68688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    thôi di dong oi
  9. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau vào TP có gửi gì lại HN không?
    Gựi lại tao giữ hết cho!
    "Vợ con anh để bạn thân dùng"
  10. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật. Hình như mỗi năm qua con nguời ta thêm một tuổi, thâm nhiều kinh nghiệm cho cuộc sống nhưng lại bớt đi quá nhiều lãng mạn trong tâm hồn phải ko bạn Hôm rồi nghe một cô bé nói: Em khuyên chị hãy sống để yêu thương mọi người. Tự nhiên thấy lại hình ảnh của mình mấy năm trước. cuộc sống và tình yêu trong ý niệm sơ khai cứ trong vắt. Làm sao em biết trước đây chị cũng đã từng khuyên người ta như thế nhỉ?
    Cuộc sống ko hề đơn giản như những suy tưởng thơ ngây ấy. Bắt đầu đủ khả năng tự trang trải cho cuộc sống thường nhật của bản thân cũng là lúc cảm thấy tâm hồn mình nghèo nàn đi quá nhiều. Tình yêu ư? Có ko nhỉ? Khái niệm này quá trừu tượng chăng? Hay cuộc sống hiện thực đã cướp nó khỏi tâm hồn ta nhỉ? Thôi thì cứ hi vọng một phép mầu vậy! Dẫu sao ngày mai cũng là một ngày mới!

Chia sẻ trang này