1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho cuộc sống - cho tình yêu

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi vietasv555, 27/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Chuyện kể rằng: Một ngày nọ, làn gió nhẹ từ phía tây Sephyr làm hé lộ một bông hồng xinh xắn và chàng Cupid cúi xuống hôn những cánh hoa dịu dàng. Trong khi hôn, chàng bị một con ong núp bên trong chích .Quá tức giận, thần Vệ nữ bảo Cupid bắn mấy chú ong và treo chúng lên một trong những mũi tên của chàng. Rồi thần ném những con ong chết vào thân hoa, và những chiếc vòi ong trở thành gai hoa hồng và hoa hồng có gai từ đó.
  2. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Gần hơn hay sẽ lại xa hơn??? Sẽ hi vọng ở phía xa kia, nơi mặt trời đã bắt đầu toả nắng, cứ đi trong sương mù mãi cũng đã đến lúc tìm thấy con đường...
  3. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa....và November rain...dù mới tháng 6
  4. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    @ coccu : Chắc cũng fải 1 năm rồi đấy nhỉ.....không biết bao h mới gặp lại...tự nhiên thấy nhớ coccu thế ..... 6 tháng chưa nghe thấy giọng nói cậu.... 6 tháng chưa có 1 mess nào của cậu ..... cảm ơn nhiều về món quà trước khi đi....ko có nó có lẽ tớ die rôi :D cảm ơn..cảm ơn rât nhiều...nhớ rất nhiều
  5. tuanepc83

    tuanepc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    3
    Em nó sắp lấy chồng rồi! Chú mày xa lắc xa lơ, làm ăn cái gì? gần như anh còn chẳng làm ăn gì được! Em cóc bây giờ tóc xoăn tít, chắc bị điện giật!
  6. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    @ "..." : Nhớ chị Cóc yêu quí quá ... gần 1 năm rồi ... chị nhỉ... yêu chị lắm ...
  7. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, 1 năm ở bên chị ấy đủ rồi :-"
    Được vietasv555 sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 07/06/2008
  8. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    tình yêu và cuộc sống
    tình yêu và sự nghiệp

    tình yêu và tương lai

    ......tất cả lẫn lộn....
  9. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    chán cuộc sống
  10. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Mình đến với nhau thật nhẹ phải không anh, nhẹ đến mức em chưa từng bao giờ nghĩ mình sẽ yêu nhau...
    ...
    Cứ nhẹ nhàng bên em như thế anh nhé, đừng rời xa em! Hãy cứ nhẹ nhàng quan tâm đến em như thế anh nhé? Hãy cứ nhẹ nhàng như gió ở bên cây thôi?
    Nhưng anh đừng nhẹ nhàng bước ra khỏi con đường của chúng mình nhé, đừng làm mất lòng tin của em anh nhé?
    Thật sự em đang yêu anh thật nhiều?
    Gửi gió nhẹ và nắng ấm đến bên anh! Đơn giản chỉ là em và tình yêu của em dành cho anh mà thôi!!!

Chia sẻ trang này