1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho cuộc sống - cho tình yêu

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi vietasv555, 27/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Khi ta đánh rơi giọt nước mắt, giọt nước mắt trong ngần thuở ấu thơ, ta thấy mình bé dại vô cùng. Nước mắt là vũ khí để ta vòi vĩnh và mè nheo, từng giọt trong veo ấy cứ tuôn ra thật vô tư, vô tư đến lạ lùng, ta hồn nhiên khóc và rồi hồn nhiên cười.......
    Khi giọt nước mắt vô tình rơi xuống khi ta đã biết nghĩ , ta đánh rơi vì xúc cảm nhẹ nhàng trước một mảnh đời khốn khó, ta khóc vì rung cảm giữa tình người, giọt nước mắt ấy vẫn hồn nhiên vô lự và trong suốt làm sao........
    Khi nước mắt rơi xuống năm ta tuổi 15 với ánh mắt ngập ngừng lưỡng lự, ta ngỡ mình không thể khóc giản đơn đến vậy, ta nghĩ mình chẳng thể khóc vì ai, ấy thế mà vẫn nức nở nghẹn ngào?? Tình cảm bạn bè , và những rung cảm đàu tiên hồn nhiên đến và hồn nhiên đi, găm lại mảnh pha lê vỡ trong trái tim làm tim đau nhói .
    Tuổi 15 là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời .......
    Nước mắt rơi??? .Khi nước mắt lại rơi vào buổi chiều ..... chợt nhớ, ta cố dấu cảm xúc thật để nhủ lòng "khóc cho trơn tuyến lệ", ấy vậy mà tim xót xa, ta đã muốn chờ 1 ai đó , nhưng ko đủ dũng cảm để .... rồi đành bỏ mặc ....!!!! Nhiều lúc giọt nước mắt nghẹn đắng vì tiếc nuối ......
    Ta đọc đâu đó 1 câu nói :"Làm sao trốn nỗi u hoài, trốn tiếng khóc nhói lên từ đáy mắt?", mà nhói lòng....
    Thôi thì ta cứ khóc đi cho thấy mình không còn đơn độc, giọt nước mắt sẻ chia của lứa tuổi 18 căng tràn nhựa sống, giọt nước mắt mang hình dấu chấm lửng... !!!
    -------------------
    ... Có lẽ số phận đã cố tình sắp đạt cho a gặp e rồi lại cố tình cho trái tim a được chạm vào 1 lần nữa. A thầm cảm ơn vì điều đó !!! Dù cho đã biết chắc rằng rồi 2 cực của thanh nam châm kia sẽ có lúc đẩy nhau , đẩy thật xa......!!!
    Để có nhiều lúc A khóc ....
    Khóc đi anh nỗi nhớ có thành tên
    Buồn không đủ bới yêu thương nhiều quá
    Phố vần thế ngác ngơ và xa lạ
    Dẫu thêm 1 người cũng chống chếnh 1 bên
    Khóc để nhận ra nhiều và khóc để rồi a lại chôn chặt tất cả trong lòng mình
    .... nước mắt rơi....., a hiểu được cuộc sống có nhiều hương vị, cay đắng mặn ngọt đều có đủ, nếm từng vị một ta mới cảm nhận được hết cuộc sống này !!.
    Vậy hãy khóc đi để mọi thứ sẽ là kỉ niệm, hãy tin là thế....
  2. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Tôi và em!
    Em thích màu trắng tinh khiết, tinh tế như phần cánh hoa trong cùng của 1 bông cúc trắng nhất.Em thích sự nhẹ nhàng, sự nhẹ nhàng đến mức chỉ làm lung lay ngọn lửa trên 1 cây nến màu trắng, mà phải trắng tinh khiết.Em thích sự êm dịu, ừ, sự êm dịu như cách 1 cái lông tơ của con 1 chim sẻ rớt xuống 1 cái gối màu trắng, mà phải trắng tinh khiết.
    Tôi thích màu đen, đen ngầu ngầu như đáy 1 lọ mực tàu mà ngày xưa người ta mài hì hụi để viết lên giấy gió.Tôi thích sự ồn ã, sự ồn ã được ví là 1 vụ tai nạn giữa 1 xe tải chở lợn đâm với tốc độ 80km/h vào 1 xe tải chở nước ngọt cocacola. Đôi khi tôi cũng thích sự dịu êm, nhưng sự dịu êm trong những bản ballad vang lên từ ngón tay đàn, mà phải đàn thùng, loại dây sắt, căng thật cao
    Tôi đã cố thuyết phục mình rằng, tôi và em như 1 đôi?dép, 2 chiếc trái ngược nhau nhưng vẫn là đôi.
    Còn em, theo tôi nghĩ, em cho rằng, tuy nó là 1 đôi, nhưng em là chiếc dép rọ có phần gót màu trắng, phải là trắng tinh khiết, và ở 1 quy định nào đó, em là chiếc quay về bên phải.Tôi_chiếc bên trái_1 chiếc dép rọ, tất nhiên màu đen, xỏ cẩu thả bằng cách dẫm lên gót.
    Tất nhiên, ít người đi được đôi dép như vậy!Và cuối cùng chả có ai đi cả?!Tôi thì,chả nhẽ cứ xỏ 1 chiếc dép như vậy ra đường?
  3. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn. Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi thấy bạn bước ra ngoài, tôi sẽ ôm chặt lấy bạn và gọi bạn quay về. Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy tên bạn được xướng lên trong lời chúc mừng, tôi sẽ lưu lại từng lời nói, hành động của bạn trong những cuộn băng video và sẽ xem đi xem lại chúng nhiều ngày.
    Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng để tôi có thể dành một hoặc hai phút còn sót lại, tôi sẽ dừng lại và nói ?oMình yêu thương, quý bạn lắm!?, dù bạn ra vẻ bạn dư biết điều đó. Ngày mai sẽ tạo nên sự quên lãng, đó là một điều chắc chắn; và chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để làm đúng mọi việc. Có nhiều cách để nói lời yêu thương và nhiều cơ hội để chứng tỏ rằng chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc. Chỉ trong trường hợp tôi trở nên lầm lẫn và ngày hôm nay là tất cả những gì tôi có, tôi sẽ nói rằng tôi yêu thương, quý mến bạn đến dường nào. Tôi hy vọng sẽ không bao giờ quên rằng ngày mai đã được hứa dành cho một người và ngày hôm nay có thể là lần cuối cùng bạn có cơ hội được ôm người bạn yêu thương thật chặt vào lòng.
    Nếu bạn đang chờ đến ngày mai, tại sao lại không thực hiện mọi thứ ngay trong hôm nay? Bởi nếu ngày mai không bao giờ tới, bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều vì đã không dành những phút giây hiếm hoi còn lại để sẻ chia một nụ cười,và rằng bạn đã quá bận rộn để tặng ban những gì có thể giúp ước mơ của một người thành sự thật. Hãy giữ những người mà bạn thật sự yêu thương trong vòng tay của mình, thì thầm vào tai họ, nói với họ rằng bạn yêu thương họ nhiều như thế nào và rằng sẽ luôn giữ hình ảnh thân yêu của họ.
    Hãy dành thời gian để nói ?oMình xin lỗi!?, ?oTha thứ cho mình nhé!?, ?oCảm ơn?, hay ?oKhông sao! Mọi việc sẽ ổn cả thôi!?. Và nếu ngày mai không bao giờ đến, bạn sẽ không phải hối tiếc về ngày hôm nay một khi bạn đã nói những lời trên. Hãy biết xin lỗi và bắt đầu lại và nói với những người thương yêu bạn rằng bạn cũng yêu thương họ rất nhiều!
  4. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Biết là ở ngay đây thôi,khoảng cách chỉ bằng một cái buzz, mà sao xa vời vợi! Mình không dám, không thể, dù cái biểu tượng online vẫn sáng bừng, một nụ cười với đôi má hồng hồng và mắt tinh nghịch.
    Tình yêu. Đôi khi là sự hi sinh.
    Ngoài kia trời đã tối. Những tổ ấm bắt đầu quây quần. Phòng trực vắng ngắt chỉ có vài sinh viên chăm chỉ. Một nỗi cô đơn giăng đâu đây, trong mắt, trong cổ họng nghèn nghẹn, trong cả bản tình ca của Il Divo đang nghe " ''Cause im lost every time I look at you"...
    Thôi thì ước cho cuộc sống cứ êm ả trôi đi, tình yêu cứ ngủ yên như những ngày tháng đã qua.
    Dù đôi khi vẫn thấy một chút nhức nhối khi không thể buzz cho nick name đang sáng đèn, nụ cười với đôi má hồng hồng và cái nhìn tinh nghịch!
    Cuối cùng thì biểu tượng cũng offline, tất cả trở về im lặng.
    Good bye my memories!
  5. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện tình buồn!?
    Nỗi nhớ!! Thực ra điều mà bạn muốn quên đi mà nó lại luôn luôn ở ngay trước mặt bạn, bạn nhìn thấy, bạn muốn sờ và bạn định sờ vào nó nhưng lại sợ nó sẽ lại làm bạn buồn vậy thì bạn sẽ chẳng bao giờ quên được
  6. emqueohalong

    emqueohalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ
  7. emqueohalong

    emqueohalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ hay quá
  8. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn thì người khác sẽ khóc nhưng khi khóc thì chắc gì là người ta đã buồn
    Bạn có thể khóc khóc bất kì lúc nào
    Nhưng đã ai nghĩ rằng
    Khóc sẽ giải wiết được gì
    Khóc bạn có thể khóc

    Không ai có thể trách mắng bạn khi bạn cười hay khóc
    Bạn làm sai một chuyện gì đó
    Bạn sẽ khóc
    Bạn hối hận về điều gì đó
    Bạn cũng sẽ khóc
    Khi bạn vui
    Bạn hoàn toàn có thể khóc
    Nhưng đó là giọt nứoc mắt của hạnh phúc
    Nhưng... những giọt nước mắt thiêng liêng nhất
    Là khi bạn khóc vì một ai đó
    Khóc vì tình bạn
    Hay khóc vì tình yêu
    Bạn đã chọn khóc vì tình yêu... có đúng như vậy không
    Tình yêu là gì
    Là một con dao... nó có thể khắc cho ta những dấu vết kì diêu... nhưng cũng có thể đâm ta một nhát thật đau đơn...
    Và bạn sẽ khóc vì đau đớn
    Khi bạn khoc... tâm hồn bạn như thế nào
    Sầu càng sầu thêm... hay... thấy tâm hồn thanh thản
    Nhưng tớ biết chắc rằng
    Bạn không hề muốn khoc... vì tình yêu
    Tại sao ta fải khóc vì tình yêu...
    Trong khi đó nó mang lại buồn thảm cho mình
    Tại sao mình phải buồn bã vì nó
    Khi... nó làm tổn thương mình
    Đúng không nao?
    Khóc..........................
    Sau khi khóc xong bạn sẽ như thế nào.........
    Cô đơn một mình trong không gian hiu wạnh.....tự mình chìm vào nỗi đau của mình..... thắt chặt lòng mình lai...
    Hay.....
    Nhận đựơc nhiều lời an ủi từ.... bạn bè
    Tất cả.... đều có thể xảy ra
    Nhưng........
    Xin bạn hãy nhớ rằng.......
    Người không biết khóc là người vô cảm
    Và............
    Cứ khóc đi....... mỗi khi bạn muốn khóc
    Hãy khóc như thể không ai liên quan tới bạn cả
    Điều cuối cùng......
    Nếu khóc có thể làm tâm hồn thanh thản thì hãy khóc...... tớ sẽ lau khô những giọt nước mắt đó......
    Chỉ vậy thôiPS: Khóc ...........
    Khóc hok giải quyết được gì .............
    Nhưng khóc làm lòng nhẹ nhàng hơn ............
    Khóc để biết mình sai .............
    Khóc để biết hối hận .........
    Khóc để biết mình còn cảm giác, còn đau ...........
    Và khóc để biết mình ........vẫn còn yêu thương một ai đó .............
    Vì sao lại có người nói rằng : " nước mắt thiên sứ " ?
    Khóc.........
    Nhưng đừng để nước mắt rơi quá nhiều, rơi thừa thãi ...........đừng để bị gọi là " nhóc mít ướt "
  9. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    - Này ốc, ra khỏi cái vỏ của mi đi!
    - Không, trong này ấm và an toàn
    - Nhưng mi không thấy cô đơn buồn bã sao?
    - Ta thà cô đơn một mình ta trong này, còn hơn cô đơn giữa những người thân ta!
    Ôi con ốc, giá ta có cái vỏ như mi để có thể trốn tránh cuộc sống này, những điều ta không muốn đối diện. Cuộc sống ơi!
  10. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Đừng như con ốc sống đời lẻ loi nhé! Cho đôi mắt đôi tay ta không thừa!
    Lấy chồng đi thì mới không muốn chui vào vỏ ốc bạn ạ!

Chia sẻ trang này