1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho cuộc sống - cho tình yêu

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi vietasv555, 27/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Muôn ngàn lời chúc yêu thương gửi cho em bé mới sinh của người ấy!
  2. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Thêm bạn bớt thù! hôm nay mình có thêm 1 người bạn qua phone chẳng biết rồi sẽ ra sao nhung heeeê
  3. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Cứ lâu lâu lại nghĩ đến những điều trong lòng còn canh cánh, lo sợ rồi lại chuyển sang bất cần, sức khoẻ, công việc, tình cảm chẳng thể nào như ý muốn. Cứ mong đợi một cái gì đó khác đi, một cái gì đó mới mẻ hơn, nhưng lúc này chưa biết phải bắt đầu thế nào. Có những điều đã trở thành thói quen và chẳng dễ gì bỏ được.
  4. cbdt1986

    cbdt1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    mình ko phai người QN nhưng tại thấy chủ đề này hay nên mạn phẹp dc viết 1 bài ngăn ngăn thôi. Mình hiện là sv năm 3, và hiện tại trong đầu mình hầu như chỉ có những suy nghĩ về việc làm, về cạnh tranh và những lo toan khác nữa, Ngày hôm qua mình đi xem phim cùng với đứa bạn thân, nó rủ mãi mình mới đi. Chẳng còn hứng thú đi xem phim như ngày xưa nữa rồi. So với 3 năm trước, mình thấy suy nghĩ của mình đã khác nhiều, nhiều lắm. 3 năm trước cái gì với mình cũng đẹp, cùng như màu hồng, nhưng năm thứ 2 với rất nhiều biến động( gia đình, bạn bè, tình yêu...) đã giúp mình trưởng thành hơn hẳn. Đôi lúc, uh chỉ đôi lúc thôi , mình thèm có dc 1 gia đình hạnh phúc quá! Mình ko phải đứa con gái mềm yếu , nhưng trong năm thứ 2 này mình đã khóc nhiều, thật sự ko thể chiu nổi nữa. Rồi tình yêu, đến rồi đi, 6 tháng đã qua, bây giờ mình đã hoàn toàn quên người ấy, cũng may . Cuộc sống gay gắt, đầy bon chen , khắc nghiệt. Biết sao dc, phải cố gắng thôi.
  5. cungphivan13

    cungphivan13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------
    Thằng đó là thằng nào thế hả em, nó có hơn anh ko nhỉ. Gặp nó anh sẽ cho nó 1 trận tơi bời vì dám léng phéng với em của anh. he he...................
    ------------------------------------------------------
    Chim giang hồ dừng chân khi mỏi cánh
    ..................
    ........................
  6. cungphivan13

    cungphivan13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống là như thế nào? Chúng ta đang sống hay chỉ là đang tồn tại?
    Tình yêu là gì? Chúng ta chưa yêu, đang yêu, đã yêu hay yêu nhưng ko biết tình yêu là gì.
    Có phải TY là mục đích đầu tiên cho cuộc đời
    TY là lẽ sống cho đến hơi thở cuối
    Ty là hạnh phúc khi ta gần nhau
    Ty là lỗi buồn khi ta vắng nhau
    TY là lỗi nhớ tóc em mùi hoa cau
    TY là tất cả em biết ko
    TY là em đó tình yêu của anh
    -------------------------------------------------------
    Chim giang hồ dừng chân khi mỏi cánh
    ............................................
    ..........................................
  7. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
    Bước lặng trên con đường vắng năm nao
    Chỉ có tiếng ve ồn ào
    Mà chẳng cho lòng người yên chút nào.
    .....
    Sau bài hát rồi em im lặng cái lặng im rực màu hoa đỏ
    Sau bài hát rồi em như thế em của thời hoa đỏ ngày xưa
    Sau bài hát rồi anh cũng thế
    Anh của thời trai trẻ ngày xưa
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    Thời hoa đỏ
  8. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu, rồi khi ra trường em lại có những suy nghĩ khác. Em đang ở cái thời điểm tốt đẹp nhất đấy, liệu mà tận dụng đi, đừng có suy nghĩ nhiều làm gì xấu gái già nhanh. Thỉnh thoảng lãng đãng tí cũng được, nhưng đừng yếu đuối nha!
  9. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu, rồi khi ra trường em lại có những suy nghĩ khác. Em đang ở cái thời điểm tốt đẹp nhất đấy, liệu mà tận dụng đi, đừng có suy nghĩ nhiều làm gì xấu gái già nhanh. Thỉnh thoảng lãng đãng tí cũng được, nhưng đừng yếu đuối nha!
  10. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người có thật khó vậy không? câu hỏi này cứ mãi trong đầu mình ám ảnh. Mình không biết phải trả lời thế nào cho thoả đáng, bản thân đang thiếu tự tin nghiêm trọng. ngay đầu năm đã ngộ độc dưa bở, cái tự tôn của 1 đứa con gái chưa bao giờ .........như mình làm mình điên đảo. Muốn nói mấy câu với hắn mà không thể sao mình kém thế nhỉ. lại chỉ biết trách bản thân thôi biết vậy yêu từ lâu để bây giờ lấy kinh nghiệm quạt lại hắn cho bõ ghét

Chia sẻ trang này