1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho cuộc sống - cho tình yêu

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi vietasv555, 27/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc thấy mình thất bại hoàn toàn, chỉ một chút nữa thôi là từ bỏ, và mình cũng không biết mình đã bám vào cái gì để vẫn tin tưởng anh khi một loạt những sự việc xảy ra như thế? Mọi người nói cái gì là của mình thì nó sẽ là cuả mình còn nếu không phải nữa thì có giữ cũng chẳng được, mình ngày trước cũng nghĩ như thế nhưng không biết từ bao giờ trong đầu mình đã có suy nghĩ khác đấy là nếu mình không thử cố gắng để tự hiểu mình và hiểu người thì cái mình buông tay biết đâu nó vẫn là của mình mà mình không biết, thất bại trước hết là do bản thân không có sự cố gắng chứ không phải do người khác làm mà mình thất bại. Mình vẫn tin anh giống như lần đầu anh đưa mình về nhà sau một chuyến đi chơi anh nói nếu anh thả em ở đây thì em tính sao? mình đã bảo anh là em không tin anh lại làm thế với em. Đúng là mình không tin anh lại làm như thế. Tình cảm của mình dành cho anh không phải là khi nhìn thấy khuôn mặt dễ coi hay sự vui vẻ tếu táo mà điều mình thấy ở anh là bờ vai để mình có thể dựa vào, mình thích cái trầm lắng trong anh hơn.
    Ai cũng có sai lầm, mình không trách cứ những chuyện đó làm gì, chẳng phải mình quá nhu nhược mà bởi vì mình biết trách cứ mãi chỉ làm cho mối quan hệ của 2 người tụt dốc mà thôi...
    Đã có lần mình nói trên diễn đàn là mình đã tìm thấy người đàn ông biết chia sẻ mọi chuyện với mình, biết lắng nghe và thông cảm, mình đã có một người đàn ông như thế mình phải biết khắc phục nốt những gì chưa hoàn thiện để hạnh phúc vẫn ở bên mình giống như ngày hôm qua chứ, tại sao mình lại phải làm khổ mình và khổ anh.
    Hạnh phúc là điều chẳng dễ gì tìm thấy, và cũng chẳng ai muốn hạnh phúc tuột khỏi tầm tay. Mình phải cố gắng nhiều hơn vì đôi khi mình cư xử vẫn còn kém lắm.
  2. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    @giotnuoc: em định bỏ cuộc thật đấy à? để chị chiến 1 mình sao? buồn quá, chị cũng bỏ đi đây
  3. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bác ấy quy ẩn giang hồ rồi thì mình còn làm gì được nữa hả chị?
    Em thì vẫn thế: Mãi yêu người thôi
  4. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Mình đang sống hay là đang tồn tại nhỉ??
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    -----------------------
    tồn tại và phát triển em iu ạ
  6. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tồn tại là một điều hơi đáng tiếc đấy chị Phát ạ. Em thì nghĩ là sống và phát triển cơ
    Nói đến cuộc sống mà dùng từ " tồn tại" em thấy hơi phí, Cuộc sống luôn vận động và chúng ta cũng liên tục thay đổi, tồn tại là điểm dừng cuối cùng cho những người đang nản trí mà thôi.
    Chúng ta đang sống chứ không phải tồn tại bagia của chị ạ.
    Có vấn đề gì mà em lại băn khoăn thế? Chia sẻ đi em ơi
  7. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tồn tại hay sống thì cũng phải ... thở, đấy, nó khác chết ở cái chỗ đấy. Mà tớ thì sợ chết lắm, đau lắm, cho nên dù có sống hay tồn tại thì cũng phải đến 80 tuổi giở đi mới nghĩ đến chuyện chuẩn bị tiền đi du lịch Hoàn Vũ, hì hì!
  8. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Có thể chị nghĩ sống hay tồn tại thì cũng thế nhưng em lại có suy nghĩ khác : tồn tại thì quá dễ nhưng để được coi là thực sự sống thì theo em sẽ khó hơn nhiều. Tồn tại là cách người ta có mặt trên đời, mặc kệ cho cuộc sống trôi dạt đến đâu, tồn tại là chỉ cần thở trong khi để được coi là sống thì cần phải có suy nghĩ tích cực và không ngừng vươn lên mà điều này thì đâu phải ai muốn là có được chính vì thế chúng ta không ngừng tìm cách để sống ngày một có ý nghĩa hơn. Theo em vì thế mà con người luôn có sự cạnh tranh để tìm thấy những điều tốt nhất cho mình. Tồn tại là cách sống của Người vượn ngày xưa thôi chị ạ, cái thời kì xa xưa nhất ấy vì sau này họ cũng bắt đầu biết sống rồi...
    Em hi vọng không ai mong muốn trở về cái kiểu tồn tại ấy
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 23/08/2007
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Người vượn ngày xưa mà chỉ biết tồn tại thì chẳng có chúng ta ngày nay đâu em ơi. Học cũng có đấu tranh sinh tồn và phát triển để thích nghi với cuộc sống. Chúng ta ngày nay dũng thế , em nên đọc kĩ lại những gì chị viết là tồn tại và phát triển chứ không phải chỉ có tồn tại không. Còn nếu vẫn muốn khai quật tiếp thì em nên tra từ điển tiếng việt rồi lại bình tiếp nhá
  10. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một suy nghĩ mà chị, tự do ngôn luận muôn năm. cái gì em chưa biết sẽ bổ xung từ từ, kiến thức là đại dương mà em mới được 23 cái xuân xanh nên thiếu hụt là chuyện bình thường. Chị cũng đọc lại bài của em đi đã nhá...

Chia sẻ trang này