1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho cuộc sống - cho tình yêu

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi vietasv555, 27/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0

    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 23/08/2007
  2. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Thử thách của lòng can đảm không phải là dám chết mà là dám sống...
  3. intherain

    intherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    đúng lắm em gái, chị cũng nghĩ như em sống cho ra sống mới khó chứ chết thì khó gì.
    vững vàng và tự tin lên ui nhé
  4. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------
    Không những chỉ thế mà còn sống tốt, hạnh phúc hơn địch ý chứ em nhỉ? dũng cảm lên nhá, chị luôn ở bên em
  5. intherain

    intherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    lại có suy nghĩ ghen tỵ với người khác rồi kìa. Sống tốt hơn những gì mình đang sống là được rồi, còn địch thì bỏ qua đi, quan tâm đến làm gì chỉ tổ mệt.
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    nếu không có 1 cái đích để ta tiến thì dễ lạc đường lắm ý
  7. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là cái đích chính đáng nhất. ta sống không vì kẻ địch mà ta sống vì những người yêu thương xung quanh ta.
    đừng khuyên em út như thế chứ không em ấy lại suy nghĩ tiêu cực đi thì chít. Nào hợp sức vào sốc tinh thần bagia lên nào.
  8. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    hị hị. cảm ơn 2 bà chị thật nhìu. Cái đích của chính mình lúc nào em cũng có, có điều, kô ổn định.mà ai cũng vậy thôi, có cái này rồi, họ lại mơ tới những cái khác tốt đẹp hơn.
    Quan trọng là mình phải can đảm để dám sống.
  9. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có phần quá êm đềm, ngày nào cũng như ngày nào. Sáng dậy đến công ty hết giờ làm về nhà ngủ 1 giấc sáng mai lại thế. Y như 1 con robot đã được lập trình sẵn vậy. chán.
    Tình là gì? hạnh phúc là gì? hình như tình yêu của mình quá bình yên nên nhiều lúc mình thấy nó không mãnh liệt vì nó chưa kinh qua thử thách. Zai theo mình từ ngày còn mặc quần thủng đít làm bạn thân, rồi thân hơn nữa, rồi yêu lúc nào chẳng hay. cứ êm đềm như thế đã chục năm nay rồi. Nhưng sao hôm nay mình bỗng dưng lại băn khoăn, chắc có tí tuổi rồi, thấy mọi ngưồi yên ổn hết rồi mình cũng muốn tìm một bến đỗ chăng? Thôi hay là đồng ý lời zai cuối năm lên xe bông nhỉ???
  10. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại thế, hơi tí thì giận hờn. Chán! yêu cái thằng bằng tuổi sao lại chán đến thế cơ chứ. Đi với nhau thì cứ như cô với cháu.
    Khó khăn trồng chất, sao anh không thông cảm lại còn trách cứ em???Công việc bận bịu cả tuần không có được 1 ngày nghỉ, hai đứa chẳng cách nhau bao xa mà cả tháng không được gặp mặt nhau. Xin nghỉ được một hôm sao mà khó khăn thế. Đổi một công việc khác lại tiếc cái công 2 năm hết mình mới có cái chỗ đứng như ngày hôm nay. Không biết nên thế nào nữa.
    Sáng qua viettel phỏng vấn được chàng trở đi, khá lâu rồi 2 đứa mới có thời gian đi chung như thế này, hạnh phúc. Vậy mà có tí đã dỗi, ơi sao mà khó hiểu đến thế???

Chia sẻ trang này