1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho cuộc sống - cho tình yêu

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi vietasv555, 27/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc lại những tranh luận của mình viết cho chuyện của em út mà chợt thấy đúng với mình quá, đúng là chẳng bao giờ mình có ý coi thường ai dù đó có là người gây cho mình khó chịu, có lẽ phải tôn trọng và đề cao họ thì mình mới thêm can đảm để cố gắng tự hoàn thiện bản thân mình hơn...
    Ngày hôm nay bận rộn, máy hết sạch tiền chẳng thể SMS hay gọi điện còn anh thì không biết có chuyện gì hay vẫn giận mình vì câu nói trong lúc ức chế đầy người nên cũng không gọi chăng? Mình biết anh ko nhỏ nhen đến thế, nhưng đôi khi cũng thấy mình thật quá đáng, được đằng chân lân đằng đầu với anh lắm cơ.
    gửi tới anh lời xin lỗi chân thành nhất, em biết là anh sẽ bỏ qua cho em, đúng ko anh?
  2. intherain

    intherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Mưa, bầu trời toàn một màu u buồn. Nó ốm, mặt nó như đâm lê, suốt ngày không nghĩ đến chuyện vận động cơ thể, 2 hôm nằm bẹp cuối cùng thì cũng khỏi. Trời đã xanh trở lại và nó cũng đang khởi động lại ngày mới.
    Lâu lắm rồi nó không có thói quen điểm một chút son lên môi và một chút phấn hồng lên má, mấy hôm ốm trở lên xanh xao, nhìn vào gương thấy một khuôn mặt hốc hác, nó thấy lạ với chính mình. Và hôm nay sau bao lâu bỏ bẵng nó lại lấy bộ trang điểm ra tô vẽ, môi nó xinh hơn và da nó đỡ xanh hơn, nó thấy mình đỡ tự ti đi nhiều.
    Rồi tự nhiên hôm qua nó từ bỏ một điều tốt đẹp thuộc về nó bởi tự nhiên nó thấy nó xấu xí quá, nó chắc sẽ chẳng bao giờ là chú vịt xấu xí để một ngày hoá thành thiên nga vì thế nó từ bỏ, quả thật tự phát hiện ra mình xấu xí quả là một điều kinh khủng vậy mà bao lâu nó vẫn tự nghĩ mình không đến nỗi nào...
    Xấu cả trong lẫn ngoài...
  3. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Có những phút tự ti của con người, vô tình đã giết chết niềm tin...
  4. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Dù đã quen với cảm giác cô đơn, nhưng đôi khi không khỏi ngậm ngùi khi đi trên con đường thoảng hương hoa sữa .Cảm giác trống rỗng khó tả, không hẳn là buồn, không hẳn là hụt hẫng....
    khó hiểu.
  5. hientranQVI

    hientranQVI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    sao diễn đàn này buồn quá vui đi chứ ,lâu rồi không ai tham gia tì phải.
  6. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    hehe
    tóm được 1 mem mới toanh, mới đăng ký xong
    có tớ tham gia mừ, mới hum nai xong.
    trên kia kìa.
  7. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này lúc hợp lúc tan , có khoảnh khắc chia li, cũng lại có khoảnh khắc tương phùng hội ngộ......Hôm này ta cười , ngày mai ta khóc......Tự do ra khỏi ***g con nhưng lại rơi vào cái lớn hơn-" ***g trời ".Có mấy ai thoát khỏi cái roi sinh tồn?! Thôi thì cố sống cho đẹp ngày hôm nay , để ngày sau không hối tiếc , để đời sau thêm thắm thiết tình đời......
  8. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    @cuộc sống: cuộc sống ơi iu nhắm nhắm
    @tình yêu: tình iu của em ơi, đang ở đâu thía.
  9. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Người xấu đơn giản là người không đẹp về ngoại hình. Nhưng xấu hay đẹp đều rất tương đối, tùy thuộc vào sự cảm nhận của mỗi người. Cứ cho là bạn xấu, thậm chí là rất xấu đi nữa, thì cái rủi bao giờ cũng để lại không ít cái may.
    1. Không ai quấy rầy. Bạn tha hồ sống nội tâm và khám phá năng lực của bản thân. Sinh ra xấu xí khác nào nhiều việc lớn trong đời đang đợi bạn. Nếu thành công, ngoại hình của bạn có khi làm nhiều người thán phục cũng nên. Bạn nổi tiếng, các nét xấu xí của bạn cũng sẽ "nổi tiếng" theo.
    2. Thường thì người xấu ít có khả năng gây ra ham muốn cháy bỏng - khó kiềm chế nổi ở đối phương. Do đó không rơi vào các tình thế khó tránh khỏi: sa ngã, không vướng vào các quan hệ phiền toái ngoài công việc như người đẹp. Chưa hết, người ta thường đặt lòng tin vào người xấu, rằng họ sẽ không mất thời gian cho việc ngắm vuốt cũng như đối phó với người hâm mộ, để toàn tâm toàn ý với công việc.
    3. Người xấu không có những mơ mộng cao xa hay quyền ỷ lại như người đẹp. Người xấu tiến bộ nếu không dựa vào bản thân thì cũng không thể viện đến sắc đẹp. Vì thế người xấu sẽ không có cơ hội than thân trách phận sao giời sinh mình đẹp. Cũng chẳng hơi đâu để ý đến nhan sắc đang tàn phai ra sao.
    4. Mọi người thường tự tin hơn trước những người nhan sắc không bằng họ. Mà tự tin thì dễ bày tỏ. Cho nên người xấu có cơ hội tiếp xúc và hiểu biết về đối tác. Bản thân đối tác cũng có cơ hội nhận thấy bản chất (tốt đẹp) của người xấu do không bị vẻ đẹp bên ngoài gây nhiễu.
    5. Người đẹp không cảm thấy có gì trở ngại khi tiếp xúc với người xấu, bởi vì 2 lý do:
    - Người xấu thường có những mặt tích cực, đôi khi vượt trội mà người đẹp có khi thiếu: ý chí, sự hài hước, lòng tốt...
    - Đơn thuần là sự chọn lọc gene. Người ta hay bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp khác mình. Trong cuộc sống thường thấy những cặp lùn-cao, béo-gầy, kể cả xấu đẹp đi với nhau rất ăn ý.
    6. Người nào cũng có cái duyên nhưng cái duyên của người xấu dễ nhận ra hơn bởi nó tồn tại độc lập. Chẳng ai xấu toàn diện, trên một cơ thể tưởng không có gì nổi bật lại hiện lên một nét đẹp khó quên, một khi đã được khám phá.
    7. Là người xấu, bạn chủ động trong nhiều mối quan hệ, nhất là trong chuyện tình cảm. Vô hình chung người xấu mới là kẻ lựa chọn, chứ không phải người đẹp. Và người đẹp thường vui sướng khi được lựa chọn, vì thói thường ai cũng tưởng đẹp thế hẳn phải thừa thãi các mối quan hệ. Đâu biết người đẹp vẫn thiếu mối quan hệ sâu sắc mà người xấu có thể đem lại.
    8. Thực ra người xấu cũng như người đẹp đều đặt ra sự thử thách đối với những người có bản lĩnh, đều đòi hỏi được chinh phục hay chịu đựng. Khác cái là trong khi người đẹp cứ thắc mắc về việc người ta đến với mình vì ngoại hình hay không, người xấu có ngay câu trả lời: không
  10. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc sống làm cho tâm hồn bạn lạnh giá thì bạn sẽ thế nào? Câu hỏi đó luôn có trong đầu tôi. Cuộc sống là một chuỗi những sự kiện, có những điều ta ko muốn nó xảy ra nhưng rồi nó vẫn cứ đến. Có những cái làm bạn hạnh phúc và có những cái làm bạn buồn rầu và suy nghĩ về nó rất nhiều. Dù có xảy ra điều gì đi nữa thì bạn cũng luôn nghĩ rằng cuộc sống đang dạy cho chúng ta cách học sống. He he he, hôm nay hơi hâm mong các bác thông cảm

Chia sẻ trang này