1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho đấng sinh thành

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 13/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Viết cho đấng sinh thành

    Đã bao lần bố mẹ bất đống quan điểm nhưng con biết bố mẹ yêu nhau lắm!mẹ hay nó ác mồm vạy thôi nhưng mẹ tốt và lo lắng cho con nhiều lắm,bố cũng yêu con !cứ mỗi năm con lớn lên cũng đánh dấu thời gian bố mẹ bên nhau!con vui lắm!nhưng bây h con lại thấy buồn !bố mẹ sao bây h ko hề hiểu nhau!con chán phải nghe mẹ than thở,mẹ đang bi kịch hóa vấn đề,bố thì im lặng do nghĩ mẹ ko bao h hiểu!con biết làm gì bây h
  2. kamikaze_86

    kamikaze_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    ui, mình cũng ko hiểu nổi em này định nói j`
  3. nosmoking586

    nosmoking586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Thế nên mới mới gọi là bố mẹ chứ
    2 thế hệ thì tất nhiên phải có quan điểm khác nhau, bất đồng quan điểm là chuyện thường ngày ở huyện.
    Kệ ngủ 1 giấc cho đã thức dậy quên hết ý mà



     
  4. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Với tôi bố và mẹ đều là những người hy sinh hết mình vì con cái.Dành tất cả những gì có được cho tương lai của mình.Con cám ơn bố mẹ đã sinh thành và dạy dỗ con.Giờ con đang trong quá trình hoàn thiện bản thân của mình để hy vọng có một ngày đền đáp lại những gì bố mẹ đã gửi gắm vào con.
  5. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Huyền thoại mẹ . . .

    Được thanh4us sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 14/09/2005
  6. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Như mình mình mặc kệ , lớn rồi ông bà ấy thích làm gì thì làm ko quan tâm mỗi người 1 kiểu sống đỉnh điểm của hôn nhân là li dị
  7. girl_japan

    girl_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    trên đời này,người con yêu nhất là bố mẹ.con biết mẹ vất vả nhiều rồi,con biết bố mẹ yêu con lắm,mặc dù nhiều lúc bố mẹ cũng mắng con mỗi khi con đi chơi về muộn nhung đó chỉ là lo lắng cho con mà thôi fải không mẹ??con sẽ cố gắng,cố gắng học hành để không phụ tấm lòng của mẹ,để không phụ công ơn của bố.sắp tới con sẽ đi thật xa,con sẽ không được ở bên bố mẹ nữa,chỉ còn thằng em ,con lo là không biết nó có biết chăm sóc bố mẹ không.nó còn nhỏ nên vẫn ham chơi lắm.Nhưng ma mẹ đừng có mắng nó nhiều nha,nó là con trai nên hay chơi cũng là chuyện thường mà.bố,mẹ con rất yêu bố mẹ,mặc dù con sẽ chẳg bao giờ noi ra những lời này với bố mẹ nhưng con mong bố mẹ hiểu rằg con yêu bố mẹ nhiều lắm.
    con gái yêu cỉa bố mẹ.
  8. anhchangbongtoi

    anhchangbongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hihi bố mẹ tui rất kì vọng vào tui...nhìu lúc ko hiểu là mình có làm nổi nữa ko?? Dù sao tui vẫn rất yêu quý bố mẹ mình
  9. kamikaze_86

    kamikaze_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    nói yêu bố mẹ ai chả nói đc, quan trọng là làm đc j`, toàn người văn hay chữ tốt
  10. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Thế tuổi này giờ làm gì để tốt cho bố mẹ hả em

Chia sẻ trang này