1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho đấng sinh thành

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Khoảng cách giữa con và bố lúc nào cũng là bức tường đầy gai mà ko bao giờ con vượt qua nổi,mặc dù con đã rất cố gắng,nhưng dường như bức tường đó ngày một cao thêm và nhiều gai hơn.Bố trong kí ức tuổi thơ con chỉ là hình bóng xa mờ..... con đã thần tượng hoá tất cả nhưng gì liên can đến bố...chỉ mong bố về dẫn con đi chơi cho tụi nhóc hàng xóm lác mắt......13 năm,từng đấy thời gian xa cách tuy ko làm tiếng "bố" trở nên xa lạ,nhưng lại làm nó vô cảm.Mẹ cũng vậy,thời gian sống chung quá ít ko thể làm bố mẹ hiểu nhau hơn.COn biết bố mẹ lo lắng cho con,nhưng bao giờ bố cũng khó tính hơn với con,áp đặt mọi thứ bắt con fải làm theo,dùng những lời lẽ thậm tệ mắng con trưóc mặt bạn ,kể cẩ bạn trai con bố cũng muốn là do bố tìm...cuộc sống như thế chỉ làm cho con thụ động thêm mà thôi......khi con tự ý đi xin việc làm thêm bố đã mắng con,nhưng bố biết ko....nó làm cho con hiểu bố mẹ kiếm đc đồng tiền vất vả thế nào.Tiiếng "yêu bố mẹ" con ko thể nói nên lời,nhưng con sẽ cố gắng để bố mẹ tự hào về con ,để bố mẹ hiểu con vẫn là đứa con ngoan ngày nào.............
  2. gunsdoncoi

    gunsdoncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Dù có đi khắp phương trời, xa cách nghìn trùng , chia ly bốn phương thì con.............vẫn:
    Tìm về với mẹ
    Khi con muốn đáp đền, thì giờ mẹ đã xa khuất, mẹ yêu ơi con sẽ ra sao????????
    Một đời gian lao vì con, mong con khôn lớn nên người, một đời hi sinh vì con, những mong đời con tươi sáng
    Ngày ngày đôi vai nặng gánh suốt đêm thao thức âu lo, một mình kô không người sẻ chia, mẹ già cô đơn quạnh hiu.
    Mẹ yêu ơi, mẹ yêu ơi, con đây thật quá vô tâm, cuộc đời sóng gió bể dâu, ôi mẹ hiền già yếu vì con.
    Mẹ yêu ơi mẹ yêu ơi, biết chăng trong trái tim con, mãi luôn khắc ghi, công ơn mẹ suốt cuộc đời con.
    Tiền tài công danh bủa vây, mâấ khi con nhớ đến mẹ, học đòi xa hoa giầu sang, biết đâu lòng mẹ tan nát.
    Và rồi con như nhận ra, thế gian sẽ chẳng là gì, cuộc đời không có mẹ cha, là đời vô nghĩa mà thôi.
    Mẹ yêu ơi , mẹ yêu ơi, cho con chuộc hết lỗi lầm, mẹ là ánh sáng đời con, lối con về vòng tay thương mết.
    Mẹ yêu ơi mẹ yêu ơi, hãy tin trong trái tim con, mãi luôn có mẹ, công ơn mje không bao giừo quên.
    Khi con muốn đáp đền, thì giờ mẹ đã xa khuất, mẹ yêu ơi con sẽ ra sao????????
    ..........cuộc đời này biết sao đây khi mẹ không tồn tại vĩnh viễn, khi mẹ không mãi bên con, mẹ ơi............
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    mẹ ko hiểu bố ko hiểu con!mẹ ko bao h biết thông cảm cho bố!lúc nào cũng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác!nếu mẹ cho rằng suy nghĩ của mẹ luôn đúng thì việc gì phải hỏi?việc gì phải bắt người khác giải thích để rồi lại vặn theo ý mình!con ko muốn thanh minh cũng chẳng muốn trả lời!ko muốn nghe những lời than vãn trống rỗng thiển cận!con yêu cả hai người nhưng cũng vì thế nên con ko chấp nhận việc mẹ ko thông cảm cho bố!con xin lỗi!
  4. gunsdoncoi

    gunsdoncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tập thể dục - con đâu?
    Nấu cơm - con đâu?
    Quét nhà - con đâu?
    Đi chợ - con đâu?
    Cho chó đi "chơi" - con đâu?
    Trông nhà cho dì - con đâu?
    Đi sang thăm bà - con đâu?
    .......................
    sao có cái gì bố mẹ cũng gọi con thế
    chỉ vì mới về nhà
    có mỗi chuyện ngủ với online bố mẹ kô phải nhắc
    vẫn sướng chán
    ok mom
  5. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0

    Được rikkurikus sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 25/09/2005
  6. xTinkerBellx

    xTinkerBellx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    up up up up up up up up up up up up up up up up up
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Mẹ à? Chuyện hôm qua mẹ còn nhớ j` ko? Con cũng chẳng biết làm thế nào? Ai cũng kêu con láo. Nhưng con ko nghĩ thế. Đã bao lâu nay con chẳng nói với mẹ 1 câu nào. Biết bao ấm ức, con ko nói ra. Vì sẽ chẳng bao h mẹ hiểu được con. Giữa con và mẹ, 1 khoảng cách khá xa. Người ta yêu mẹ cuả mình. Còn con thì ko? Cái cảm giác yêu mẹ, nó hiếm hoi lắm. Sao mẹ vô lý thế? Mẹ chỉ biết nghĩ cho mình mẹ. Mẹ nóng tính. Mẹ ko cần biết con đang nghĩ j`. Con đang sống như thế nào? Lúc nào mẹ cũng áp đặt suy nghĩ của mẹ cho người khác. Với mẹ, con hư hỏng lắm sao? Con cũng như bao đứa học sinh khác. Đi chơi, nói dối, bị thầy cô phàn nàn. Như thế có j` là quá lắm ko? Thế mà hơi tý về mẹ lại mắng, mẹ lại làm um lên. Mẹ bảo con đi đâu cũng phải nói với mẹ 1 câu. Khi con nói thì mẹ ko cho con đi.Mà chẳng có lý do nào để con phải ở nhà cả. Khi con hỏi mẹ vì sao ko cho con đi. Mẹ cũng chẳng trả lời được. Mẹ vô lý như thế thì làm sao con chịu được? Đẻ con ra đâu có nghĩa là mẹ thích con làm như thế nào là con phải làm như thế? Con cũng có suy nghĩ và tình cảm riêng của con chứ. Với mẹ, con lúc nào cũng hư, cũng sai. Mẹ quen nhìn con với con mắt ấy roài. Thế cho nên là..... Con chán cái nhà này lắm roài. Cứ đi thì thoai chứ về đến nhà là lại ầm ỹ lên. Không! Giá như mẹ như mẹ của người ta. Là 1 người mẹ đúng nghĩa của nó, là người mẹ hiền, hết lòng vì con cái thì đi 1 nhẽ. Đằng này.... mẹ chăm lo cho bản thân mẹ nhiều hơn, mẹ đi suốt ngày. Có bao h mẹ quan tâm đến con? Quan tâm xem con đang sống như thế nào? Con ăn uống ra sao? Con đang chơi với bạn bè như thế nào? Con tiêu tiền ra sao?........ Con chẳng trách mẹ. Vì con quen sống như thế roài. Và với con như thế là cả 1 niềm hạnh phúc. Con không thích ai quan tâm đến con. Nhất là những người trong gia đình. Con có lối sống riêng của con. Mẹ ko bao h hiểu được con................
    Hôm qua, đấy chỉ là tức nước vỡ bờ mà thoai. Chưa bao h con nói ra cho mẹ những suy nghĩ của con. Những cái vô lý của mẹ. Vì con biết có nói cũng chẳng được j`! Vì ko bao h mẹ có thể hiểu đưọc con. Hay nói đúng hơn mẹ cố tình k hiểu. Và con cũng chẳng muốn mẹ hiểu con làm j`! Mẹ thấy ko? Chỉ 1 chuyện nhỏ thế thoai nhưng mẹ cũng nghi ngờ con. Mẹ nói conh thế này thế kia. Trong con mắt mẹ con có còn là con mẹ nữa hay k? Mẹ chèn ép con người ta quá đáng. Con đã như 1 con điên thật sự. Con ko thể chịu nổi cái tính ấy của mẹ. Bao nhiêu đêm còn nằm khóc. Càng nghĩ mà càng tức
    Con và mẹ lại ko nói chuyện với nhau. Liệu mẹ có suy nghĩ j` ko nhỉ? Con sẽ chẳng bao h bỏ qua cho mẹ. Cho dù có thế nào đi chăng nữa. Con tổn thương quá nhiều roài.
    Sẽ chẳng bao h mẹ hiểu được con đâu.............................
  8. fallingrain

    fallingrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mẹ àh , Đây là điều con muốn nói với mẹ từ rất lâu , nhưng con vẫn chưa nói được với mẹ , có lẽ con chưa đạt được những gì mà cả mẹ và con đều mong muốn . Con quả thật là một đứa hạnh phúc trên cõi đời này khi có một người mẹ tuyệt vời hơn cả một người mẹ . Mẹ luôn là một người mẹ tuyệt vời , một người bạn vĩ đại của con . Mẹ luôn luôn biết động viên con những lúc con buồn , luôn chỉ bảo cho con những điều tốt đẹp , luôn tôn trọng ý kiến của con . Con biết có những lúc con không làm theo ý kiến của mẹ , nhưng mẹ vẫn vui lòng bởi mẹ biết một đứa con trai không thể lúc nào cũng núp bóng của người khác được . Mẹ luôn là người chỉ bảo cho con chứ ko bao giờ ép buộc con phải làm theo ý mẹ . Rồi những việc con tự làm , có việc đạt kết quả tốt , mẹ chia vui cùng con . Rồi lúc con gặp khó khăn , mẹ ko oán trách chửi mắng vì đã ko nghe theo lời mà mẹ lài động viên con để cho con thấy được rằng " cuộc sống ko có con đường cùng "
    Cuộc đời mẹ là cuộc đời cố gắng , phấn đấu từ nhỏ , chắt chiu dành dụm từng đồng để nuôi chúng con khôn lớn . Mẹ không bao giờ coi trọng cá nhân mẹ , mà mẹ luôn đặt hạnh phúc của gia đình , của mọi người lên trên . Mẹ đã dạy con rằng " con cho đi thật nhiều , con sẽ nhận được nhiều hơn những gì con đã cho , đừng bao giờ sống ích kỉ , vì mình " . Một ngày mới của mẹ bắt đầu bằng việc dạy học , dạy học xong , nghỉ ngơi mẹ lại tiếp tục công việc bán hàng đến tận tối mịt . Sức nặng của chúng con lúc nào cũng đè lên đôi vai nhỏ bé của mẹ . Những lúc mẹ ra ngoài này thăm con , con lai nhổ tóc bạc cho mẹ . Trời ơi !! sao tóc mẹ bạc nhanh thế . Mấy năm trước nó vẫn còn xanh lắm cơ mà .
    MẸ , CON LUÔN LUÔN YÊU MẸ , THẦN TƯỢNG CỦA CON .
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Con ko thích mẹ ôm con,con ko thích và ko thể trò chuyện lâu cùng mẹ,con có cố gắng thế nào cũng ko hoàn hảo,ko bằng "con người ta" Mẹ biết ko con luôn cố gắng nhưng sự cố gắng của con hình như ko bao h là đủ!đôi khi con mệt mỏi. con muốn ngừng lại nhưng ko được nữa!Con thật xấu nhưng nhiều khi con ghen tị với em con,được mẹ yêu thuơng và chăm sóc!Có thể giữa mẹ con mình có 1 khoảng cách vô hình ko bao h phá vỡ được!NHư nước với lửa nhưng con vẫn yêu mẹ vì mẹ đã sinh ra con
  10. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    >.>
    Tôi cũng yêu ba mẹ tôi lắm.... Nói như vậy thật đơn giản...
    Tôi yêu mẹ tui vì mỗi lần mẹ tui cầm dao đuổi tôi chạy quanh nhà là những lúc mẹ tưởng tôi bị thằng nào nhập hồn vào tôi...rồi mỗi lần mẹ nói những điều linh tinh mà ai cũng cười cợt, tất cả đều hàm ý bảo vệ cho con và ba, lo lắng cho con và ba...
    tôi cũng thương ba tôi lắm... đã bao lần tôi bảo ba lấy vợ khác để ba đỡ khổ... ba mắng tôi không dứt, nói con cứ lo học phần con, chuyện của ba ba tự lo.... , bao nhiêu việc nhà vất vả ba đều cáng đáng, nấu cơm, giặt giũ rồi đến cả tiền nong,... giá con có ở nhà để giúp ba...con chỉ muốn mỗi ngày trước khi đi ngủ được pha cho ba 1 cốc cafe như mỗi lần con làm trước đây...
    Ở nơi đất khách quê người con lại càng hiểu thêm how much i love mum and dad, how much i want to see them...Nễu có cỗ máy thời gian thật sự , con sẽ đi ngược lại nó, không phải để xoá đi những ký ức đau khổ, buồn bã , tủi thân mà để sửa hết lỗi lầm con làm trong quá khứ để ba mẹ không phải buồn phiền vì con.
    yep.. tôi đã thề, thề rằng trước khi ba mẹ qua tuổi 70, tôi sẽ đem mẹ tôi về lại với ba tôi và tôi.. tôi sẽ đem mẹ qua đây để chữa bệnh... mẹ ơi con yêu mẹ biết bao!
    AH.... trút được chút gánh nặng... thx.... it''s good to say it....

Chia sẻ trang này