1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho đấng sinh thành

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 13/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gunsdoncoi

    gunsdoncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá con có mỗi 100 bạc để sáng ra đi mua cái wuần, bố mẹ nỡ nào đang đêm sờ túi mó mất của con, thía giờ con mặc cái giề
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi. Dạo nì mẹ làm sao ý. Con thấy hơi sợ. Sao mẹ hiền thế. Mẹ đọc thư của con roài hả?
    Tự nhiên lại thấy hơi hơi yêu mẹ. Thế mới lạ chứ...
  3. sunshine_in_ur_smile

    sunshine_in_ur_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Yêu mẹ lắm, mẹ ơi chắc bà sẽ khỏi thôi, mẹ đừng quá lo lắng nhé, nhìn mẹ buồn con cũng không thể nào yên tâm được. Con yêu mẹ nhất trên đời !!! Nhìu lúc con hư, mong mẹ tha thứ cho con, con không hề muốn mẹ buồn. Từ giờ trở đi, con hứa sẽ không để mẹ phải lo lắng thêm điều gì, kể cả là nói dối những việc mẹ không cần biết, con sẽ tự thu xếp được. Chỉ nói những điều làm mẹ vui thôi. Mẹ đừng buồn nữa mẹ nhé, có con luôn ở bên cạnh mẹ mà!!!
  4. macosx

    macosx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Khi nào em là cha mẹ em sẽ hiểu ?????? Cuộc đời là vòng tròn vô tận. EM chưa qua thì sau này sẽ phải qua . Bố mẹ bây giờ ............ và em sau này ............ Làm thế nào để mọi việc đều tốt ??????????????
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mẹ con ít đưọc nói chuyện với nhau quá.Cứ đến tối muộn mẹ mới về.Con và em Linh dần dần thấy ngại nói chuyện với mẹ.Cũng may nó và con cũng thân nhau hay tâm sự với nhau ,nhất là khi nó đang ở cái tuổi đấy,tâm sinh lí nó thay đổi.Nếu bố còn thì mọi chuyện chắc đã khác.Con hiểu mẹ phải vất vả nên ko có nhiều time với bọn con nên cũng thông cảm mà quen dần.Bọn con cũng nhiều lúc thấy mình khổ hơn nhiều người vì mất đi 1 chỗ dựa vững chắc là bố nhưng cũng rất thấy hạnh phúc khi có mẹ có gia đình 2 bên nội ngoại yêu quý và bao bọc.
    Mặc dù tinh thần ko đầy đủ nhưng vật chất đã được mọi người chu toàn rất kĩ và bọn con ko phải lo lắng gì cả.Thầm cám ơn và cầu chúc mẹ mãi mãi mạnh khoẻ để con và em Linh có chỗ dựa và mãi mãi là mother yêu quý của chúng con.!
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bố ???Mẹ??? Đã từng có lúc mình suy nghĩ rất tiêu cực..Nghĩ rằng thà chẳng có bố mẹ còn hơn..Nhg càng lớn mới càng hiểu được bố mẹ..Mới đủ khôn lớn để có thể hiểu được hoàn cảnh của bố mẹ..Có lúc con thử đặt mình vào vị trí của bố và con đã có thể thấu hiểu và thông cảm cho những điều bao năm qua con chẳng thể nào mà biết được..Giờ con mới hiểu rằng sinh ra trên đời này đã là một hạnh phúc..Và chính bố mẹ đã đem niềm hạnh phúc đó đến cho con...Con có một gia đình có cả bố cả mẹ..Cuộc sống đầy đủ chẳng thiếu thốn cái gì...Có thể xét ở một góc độ nào đó thì con chẳng thể nào bằng gia đình những người khác...Nhg nên bằng lòng với những gì mình có đúng ko nhỉ???Nhìn lên con chẳng bằng ai nhg mà nhìn xuống con cũng đã hơn quá nhiều người rùi...Con thấy thế là hạnh phúc lắm rùi..Con sẽ cố gắng ko làm phiền lòng..Những lỗi lầm của con do những suy nghĩ trẻ con mong bố mẹ bỏ qua ...Dù con có là đứa cố chấp, chẳng bao giờ nhận là con thương bố mẹ thì thật lòng mà nói..Con cảm ơn bố mẹ nhiều
  7. macosx

    macosx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Không thấy EM trà trả lwòi Anh nhỉ ?????
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Bây g con it khi gặp bố mẹ dù ở cùng 1 nhà!Đi học,đi chơi!vẽ bài tập con ở lì trong phòng hàng giờ liền!Đến khi ngẩng đầu lên bố mẹ đã đi ngủ từ khi nào!cuộc sống thật mệt quá
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nên hài lòng với những gì mình đang có, đừng có kêu ca rằng mình chưa được hạnh phúc..Nhìn xuống còn rất nhiều người chẳng có đủ cha mẹ..Còn có người chẳng biết cha mẹ mình là ai..Mình còn hạnh phúc hơn nhiều người nữa lắm...Làm ơn đừng kêu ca ..Có một cuộc sống hạnh phúc..Được ăn cơm được đi học..Được chơi bời rùi!Ghét kêu ca lắm!!!
  10. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ!Chắc chẳng bao giờ bố mẹ có thể đọc được những dòng này của con đâu ,chẳng bao giờ con có thể nói trực tiếp những lời này với bố mẹ ,nhiều lúc con tự hỏi mình thấy con quá khô khan trong cuộc sống gia đình ,nhiều lúc con thấy yêu bố mẹ rất nhiều nhưng con lại không biết thể hiện điều ấy thế nào .Với bố mẹ con là một đứa con bất hiếu,con đã không nghe lời cha mẹ để rồi bây giờ con thấy thực sự rất ân hận sau cú sốc tình cảm của mối tình ngây thơ.Con biết bố mẹ đau lòng vì con lắm nhưng xin bố mẹ hãy tin rằng con đang thực sự rất cố gắng .Hơn lúc nào hết ,lúc này con rất muốn mình trở thành một đứa con gái ngoan ngoãn để bó mẹ có thể tự hào ,con sẽ không phụ lòng bố mẹ nữa,con biết con đã sai nhiều lắm ,bố mẹ hãy tha thứ cho con nhé!COn yêu bố mẹ nhiều nhiều

Chia sẻ trang này