1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho đấng sinh thành

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    thay mặt cha con và các thánh thần xá nốt lần này nhé...cố lên em...nghĩ sáng 1 chút đi...mọi hum đều thấy em cười cơ mà...
  2. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Gửi bố mẹ !!
    1h sáng, ngày nào con cũng ăn cơm tối vào giờ này . Lâu lắm rồi ko được ăn cơm cùng với bố mẹ.Mà cũng đã 1 tuần nay rồi con ko ăn cơm nhà, mẹ cứ nấu cơm rồi lại đổ đi.
    Quay đi quay lại đã là 30 rồi, đã gần 1 năm cả nhà chưa có một bữa cơm nào đủ mặt cả 3 người cả. Cả bố, mẹ và con đều chấp nhận cái lý do là ai cũng bận, ai cũng có công việc riêng, ai cũng phải lo kiếm tiền
    Thực ra con biết bố mẹ lúc nào cũng lo cho gia đình, lo cho con và em. Bố vẫn quan tâm đến gia đình, quan tâm đến con bất cứ lúc nào có thể, mẹ thì lúc nào cũng hỏi con làm ăn thế nào rồi . Con ko thích mẹ hỏi thế đâu, con đã đủ sức để đứng trên đôi chân của mình rồi .Bố mẹ lo kiếm tiền, con cũng kiếm ra tiền, gia đình mình lúc nào cũng đầy đủ, chẳng phải lo nghĩ gì cả, con và em vẫn muốn gì được nấy .
    Nhưng bố mẹ ơi, nhìn lại 1 năm qua nhà mình đã như thế nào ?? Bố lên chức, trách nhiệm cũng tăng lên, hiếm khi con thấy bố về nhà trước 7h tối. Mẹ cũng nhận thêm trách nhiệm, nhiều khi phải đi làm đêm, giao dịch với bọn nước ngoài thì chắc là khó chịu lắm, nhiều lúc con nhìn thấy sự mệt mỏi hiện rõ lên trên mặt mẹ mà chẳng biết làm thế nào, bố mẹ biết tính con rồi đấy !! Buổi tối, lúc bố mẹ ngồi xem ti vi là lúc con phải làm thêm, hoặc đi học , lâu lắm rồi con cũng ko được nói chuyện với bố mẹ . Bố mẹ ơi, 1 năm qua con đã làm được gì ?? Con lúc nào cũng bị cái bóng của bố che mất, dù con rất tự hào được làm con trong gia đình, con của bố mẹ,tự hào vì có một người bố như thế, nhưng đi đâu con cũng sợ bị mọi người nhận ra là con của bố, vì thế con luôn nỗ lực hết mình để ko phải dựa vào bố, và con đã làm được, bố mẹ có bao giờ tự hào về con ko ?? Con cũng đã phải trả giá rất nhiều để được như bây giờ, con đã chấp nhận mất Huyền, người con đã từng yêu thương hơn cả bản thân, đầu óc con bây giờ chỉ còn một ý nghĩ là phải kiếm tiền, dần dần con đã trở nên vô cảm với mọi thứ, lâu lắm rồi con chưa rơi một giọt nước mắt nào, cho dù có gặp chuyện khủng khiếp đến mấy, cũng lâu lắm rồi con chưa được cuời một cách thoải mái . Con cũng đã quên mất cách thể hiện tình cảm với gia đình, ngoài đưa tiền về cho mẹ ra con cũng chẳng biết quan tâm đến bố mẹ bằng cách nào . Nhiều lúc con chẳng hiểu rằng con kiếm tiền để làm gì ?? Tiền chẳng mang lại hạnh phúc .Bây giờ con sống chẳng thiếu thứ gì cả, nhưng con chỉ ước được trở lại như ngày xưa, ngày con còn bé, được mẹ đưa đi học hàng ngày, nghỉ hè được bố cho đến cơ quan bố chơi, ngày ấy đã lâu lắm rồi nhỉ ?? Bây giờ thì muộn rồi, con vẫn sẽ sống như thế này, chẳng có gì có thể thay đổi đượcm có lẽ dần dần con cũng đã quen với cuộc sống này rồi .Con muốn nói với bố mẹ rằng, con rất yêu và tự hào về bố mẹ, về gia đình mình. Liệu có bao giờ bố mẹ đọc được những dòng này ko nhỉ ?? Tại sao con chẳng bao giờ nói được với bố mẹ , mà phải viết ra như thế này ?? Cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì cả, nhưng con cũng thoải mái được hơn một chút !!
    Tết rồi, nhà mình vui quá, là lá la ...
  3. sunshine_in_ur_smile

    sunshine_in_ur_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đúng, nói rất chính xác, tiền không phải là tất cả.......vì.............ngoài tiền ra còn có............... cre*** cards.....
    Ừm đùa thoai, thực ra tiền chỉ là phương tiện để ta có được những thứ khác. Nhưng nhiều khi có rất nhìu tiền mà vẫn không thể có được hạnh phúc đơn giản nhất đó là sự thanh thản
  4. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Bố ơi con yêu bố!!!!!!
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    con buồn và thấy thất vọng lắm!nhiều khi ko muốn về nhà!chỉ muốn đi cho khuất mắt!bố mẹ ko hiể con!ko bao giờ chia sẻ!chỉ biết đến công viêc!đến những cuộc cãi vã!
  6. congdanguongmau

    congdanguongmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mẹ à, mẹ có biết rằng con luôn mong cho mẹ khoẻ mạnh ko? Mẹ ốm dường như nhà mình thật nặng nề, bữa cơm con với bố cũng chẳng nói chuyện nhiều. Con biết trong lòng bố cũng cảm thấy lo lắng như con vậy...Thường ngày con hay cảm thấy bực tức khi nghe mẹ mắng nhưng giờ con lại cảm thấy thèm nghe những lời đó đến thế!
    P/S: Lần này mẹ phải cố gắng lên mẹ nhé, con và bố luôn ở bên mẹ!
  7. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Xì pam tí thôi...
    Chúc Kưng may mắn nhá..tao biết là moị chuyện sẽ ổn thôi...****** sẽ khoẻ lại mà...
    Được piny_poon sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 11/02/2006
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    con bít mọi người đều đang cố gắng!con cũng cố gắng!mọi chuyện sẽ tốt đẹp!bây g vẫn chưa muộn để bắt đầu!^^
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Con sai roài. Con xin lỗi. Sao con luôn luôn là người sai thế nhỉ?
    Con yêu mẹ.........
    Con sợ lắm. Con hối hận lắm. Con sợ lắm, mẹ ơi!!!!!!!!
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Mẹ ko hiểu con!con ko phải kẻ ích kỉ nhưng con luôn ghen tị vì mẹ ko hề đối xử công bằng!cn lớn rồi và con càng hiểu cần có sự công bằng đến mức nào!con ko thích đối mặt với mẹ!chúng ta chưa bao giờ đồng quan điểm!hôm qua mẹ làm con thất vọng quá !những điều con nghe thấy hi vọng chỉ là 1 giấc mơ

Chia sẻ trang này