1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho dấu yêu xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieutram, 02/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh bây giờ đã có người ta
    Nhắc kỉ niệm bằng nụ cười chua chát
    Em sánh bước bên người con trai khác
    Nhưng đôi lúc vẫn giật mình nởi ánh mắt ngày xưa
    Được tieutram sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 29/12/2003
  2. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ?oThời gian trôi như 1 tiếng thở dài?, bây giờ em nửa như muốn níu kéo những kỉ niệm còn rơi rớt lại, nửa như muốn thời gian trôi qua thật nhanh. Cuối năm, nhưng mọi chuyện có vẻ không ổn chút nào cả, tất cả cứ rối tung lên, công việc, chuyện tình cảm?nó khiến em muốn buông xuôi. Đã có khoảng thời gian em mong mình được nằm sâu trong lòng đất lạnh, không còn những lo lắng, buồn bã. Nhưng em cũng biết đấy chỉ là cảm giác của những khi tâm trạng bị down thôi, rồi lạI phải tự kéo mình lên bằng việc cố quan tâm đến 1 cái gì đấy. Nhớ cảm giác bình yên khi về SS quá, 2 bên đường có rất nhiều luỹ tre bên con sông uốn lượn, khi nhìn cảnh đó thấy thanh bình quá, giống như khi xem 1 bộ phim VN chiếu về những cảnh làng quê ngày xưa vậy. Em nhớ hồi em còn nhỏ xíu, hình như em mới học lớp 6 thì phải, những khi phảI viết bài mà cô không ở trên lớp, em cùng tụi bạn hay mang sách ra bến sông làm bài, mùa nước cạn, có thể đi dọc triền sông, nghe sỏi lạo xạo dưới chân mình. Giờ nghỉ, tụi bạn hay gấp thuyền thả xuống sông nữa, rồi nhìn gió đấy những con thuyền giấy màu trắng ra tít ngoài xa, thấy rất vui. MườI mấy năm rồi nhưng em vẫn không quên những tháng ngày bình yên ấy, sao mình không thể mãi vô tư như thế được nhỉ? Em đang nghe ĐT hát Lời hẹn :? Chiều nay bên kia sông có người lấy chồng vui cả bến sông, mà sao đò ai lặng lẽ xuôi dòng, để chiều về bên đây bến sông, con nhạn buồn ngơ ngẩn chờ ai?. Nghe và cứ hình dung trong đầu 1 bến sông vắng và buồn. Và thấy tất cả thật mơ hồ, giống như bị bao phủ trong 1 lớp sương mù, mờ mờ nhạt nhạt.
    Nhận được 1 ecard về biển của người bạn, em chợt thèm cảm giác đứng trước biển quá. Em yêu mùa đông hơn tất cả các mùa, cho dù mùa đông lưu giữ những kỉ niệm không vui của em, mùa đông mang những người mà em yêu quí rời xa em. Mùa đông, đứng 1 mình trước biển, thấy mình cô đơn, nhỏ bé nhưng trong lòng rất bình yên, phóng tầm mắt tận cuốI chân trời, lạI thấy hy vọng về tương lai nhiều hơn. Em không thích biển ồn ào và đông ngườI, nên mỗi lần tớI biển, đều đi dạo 1 mình về phía bãi vắng, anh có biết khi đó em nghĩ tới ai nhiều nhất không? Là anh đấy, không hiểu sao mỗI khi buồn bã em đều nghĩ đến anh. Nhưng bây giờ em đã từ bỏ thói quen ấy đi rồi, em đã dần bình ổn lại, xoá số máy, xoá hết tin nhắn ngày cũ của anh đi. Mong ngày mai là những ngày bình yên, kỷ niệm dù vui hay buồn thì mình cũng chẳng thể là của nhau, anh không còn yêu em mà em thì chẳng thể yêu anh, nên cũng đành để quá khứ ngủ yên. Bình yên và hạnh phúc nhé, tôi ơi!
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi
    Người đi mang 1 nửa trời sầu-
    Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế
    Mà người thì thôi đã quên nhau.
    Được tieutram sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 30/12/2003
  3. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chiều muộn rồi, chắc ngoài đường trời đã tối lắm rồi, muốn nghỉ học và qua quán cafe bên hồ Ngọc Khánh quá. Ngày xưa có lần anh đưa em qua đó, em cố tình trêu tức anh nên nói: ngày xưa T hay đưa em qua đây lắm. Anh dừng xe, quay lại nhìn em và im lặng rất lâu. Sau đó anh lẳng lặng đến 1 quán cafe khác. Quán vắng, có những chùm đèn nhìn rất lạ. Anh ngồi im nghe em kể những câu chuyện linh tinh thường ngày, lại còn hay nhìn em và cười nữa chứ. Lúc đó em tức với anh lắm, vì cứ có cảm giác như anh đang cho em là trẻ con vậy. Từ nhà anh đến nhà em xa ơi là xa, vậy mà có những hôm trời mưa, sợ em buồn, anh từ công ty về nhà, rồi lại qua đón em, chỉ để ngồi bên nhau uống 1 ly cafe, nghe em than buồn. Hồi đó em mới đi làm, nên hay kêu ca lắm. Bây giờ không biết có bớt đi chút nào không nhỉ? Vẫn thấy mình lanh chanh lắm, và ngốc ơi là ngốc. Có điều không có anh ở bên để kìm bớt cái tính đi đó rồi. Em sẽ không buồn nữa đâu anh à, em đang cố gắng để sống tốt hơn đấy, anh à. Không nhớ anh nữa đâu, nơi đó anh hạnh phúc lắm mà, phải không anh? Em đâu còn có ý nghĩa gì với anh nữa, nên thôi...
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.
  4. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tâm trạng lúc này rối bời nên chỉ biết rằng mình sắp khóc mất rồi khi đọc những dòng viết của ...., có biết bao nhiêu điều muốn viết sau ngày tạm biệt năm cũ, nhưng chẳng thể viết được gì vào lúc này. Ngày đầu tiên của năm 2004, có biết bao nhiêu lời chúc, bao nhiêu nụ cười, nhưng sao không thể vui lên hả tôi ơi?
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.
  5. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không trở lại nơi ấy, định sẽ đến đó 1 lần trong năm cũ mà chưa đi được. Chắc là thôi, không biết bây giờ hoa đào đã nở chưa? Vì nghe mọi người nói năm nay đào nở sớm, "hoa đào năm ngoái còn cười gió đông", cảnh cũ, người xưa..tất cả đã trôi xa rồi. Ảo ảnh thì đẹp nhưng có ai nắm giữ được ảo ảnh đâu. Đành buông tay cho kỉ niệm trôi xuôi theo thời gian thôi.
    Sáng đến công ty, đang sắp xếp lại giấy tờ thì bị mũi kéo rạch vào tay, nhìn vệt máu loang ra trên giấy thấm, không đau mà lại thấy rất thản nhiên. Nhưng đến khi phảI làm việc thì mớI thấy tác hại của việc làm ẩu như thế nào. Chiều qua mở hộp thư của anh, đọc lạI 5 mail viết cho anh sau ngày cưới, không thấy buồn, không thấy nhớ, chỉ tự nhủ với lòng mình là thôi, dù sao mình cũng không còn quá buồn bã như những ngày đó nữa, thì hãy cố gắng nhân dịp những ngày lễ tết như thế này mà quên đi. Chiều qua cô bé NHM nói về sự ngông cuồng sau ngày chia tay, liệu em có cảm giác ấy không nhỉ? Hình như là không, giữa thương và yêu, em không biết phải làm thế nào cho đúng, 1 chút yêu, 1 chút thương ?khiến em chơ vơ trong tình cảm của anh. Tình yêu của anh bây giờ với em không những vô nghĩa mà còn có thể gây hại cho em. Hai năm bên anh khiến em không thể chấp nhận tình cảm của bất cứ ai, cho dù em cũng không chấp nhận anh. Nhưng thôi, em phảI tập tự thương lấy mình thôi. Ngày mai là 1 ngày mới, ngày mai là 1 năm mới, cầu mong mọi điều tốt đẹp và mong cho lòng mình bình yên, baby nhé!
    <P>Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.</P>
    Được tieutram sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 02/01/2004
  6. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Tiêu tram à, chập nhận đau khổ còn dể chịu và thoải mái hơn là đi cầu cạnh hạnh phúc.......

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  7. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh, ngày mai là năm mới rồi, tốI nay người ta hẹn hò nhau đi chơi nhiều lắm, nhưng anh có người ta rồI, anh không về bên em được nữa, anh nhỉ? Nhớ chút dịu dàng ngày cũ quá, anh có nhớ em không? Chắc là không đâu, a, em chợt nhớ ngày mai là tròn 2 tháng đám cưới của anh. Kì cục nhỉ, em lại cứ nhớ những ngày đáng nhớ của anh mới ngốc chứ. Em đang nghe bản nhạc Within?Tll you remain, em rất thích giai điệu của bản nhạc này, lâu rồi em từ bỏ thói quen đóng cửa phòng lại, tắt hết điện đi và ngồI 1 mình nghe những bài tình ca buồn. Cuộc sống làm mình thay đổi lúc nào cũng không hay.
    Vậy là kết thúc năm cũ. Buổi tối cuối năm, lang thang qua những nơi người ta tụ họp đông đúc, ánh sáng, tiếng nhạc, tiếng cười ồn ã. Nhận được rất nhiều hình và lời chúc ngộ nghĩnh, nhưng mạng bị nghẽn, gửi tin nhắn mà chập chờn quá. Đang cười vui vẻ với lời chúc năm mới của người bạn ở nơi xa thì thấy anh gọi. Ngập ngừng mãi rồi cũng nghe, anh hỏi: ?oem đang ở đâu?? ?oĐang lang thang?, ?oVới ai?, nói dối rằng đang đi 1 mình, vì không muốn phải trả lời về người đi cùng. Rồi im lặng, chẳng biết hỏi gì, chẳng muốn nói gì, lạnh nhạt, thản nhiên. Còn hơi cáu vì cú điện thoại của anh làm mất đi cảm giác hăm hở vui mừng của mình trước thềm năm mới. Anh nói anh ốm 2 ngày nay rồi, nói anh không muốn đi đâu cả, nói cô ấy đang sắc thuốc hay giặt đồ gì đó dưới nhà, tự dưng mà em thấy ngán ngẩm. Nên nói: em phải đi rồi, rồi cúp máy, không nghe nốt lời chúc năm mới của anh. Bây giờ anh nói gì cũng là vô nghĩa thôi, có lẽ lại chúc em hạnh phúc, chúc vui vẻ hay gì gì đó. Cúp máy rồi tự dưng mà đứng thừ người ra, nhớ tầm thời gian đó năm trước anh và em đang đi cùng nhau, áo khoác trắng, mũ len trắng, giày trắng. Trời mưa và lạnh, nhưng 2 anh em vẫn phóng xe song song cùng nhau mà không muốn ngồi vào 1 quán cafe nào cả. Thời gian trôi nhanh quá, mới 1 năm thôi mà em đã không còn là con bé hay cười đùa như ngày xưa được nữa. Bao giờ thì em có thể quên hết mọi chuyện, bao giờ thì anh như Ngày cũ của ?., hả anh?
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.
  8. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    sao mà buồn thế...Con người ta đã nhầm khi nghĩ rằng ko thể sống được nếu thiếu một ai đó,,,Nhưng rốt cục là họ vẫn sống thôi, cho đến lúc họ hiểu ra là cần phải quên đi thôi..Đó là lúc thật hạnh phúc, khi bước vào cuộc sông mới mà ko có sự ám ảnh của ngày đã qua...

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  9. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Tớ có cảm giác một ngày nào đó bạn sẽ bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn giữa anh ấy - bạn và vợ anh ấy.
    Hãy tỉnh táo và dứt khoát rời xa anh ấy nếu bạn muốn bạn hạnh phúc và anh ấy hạnh phúc.
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  10. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này