1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho dấu yêu xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieutram, 02/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    >Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.</P>
    [/quote]
    tieu tram à,,bạn đã biết là như vậy , mà sao ko quên luôn đi...Tất nhiên, đó là một điều cực kỳ khó,bởi vì mọi thứ đều gợi nhắc dĩ vãng qua...Nhưng "rút cục, ngàymai sẽ là ngày mới" , bạn nhé......Năm mới vui vẻ,tràn đầy niềm vui và nhiều điều mới, thật mới....

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  2. dpqhung

    dpqhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hãy mail cho mình có thể mình giúp bạn bớt buồn được chăng
    nhưng bạn phải chùi mũi cho thật kỹ trước khi mail cho mình nhé vì mình sợ bạn lại khóc và nước mũi chảy xuống bàn phím mất ...... Bạn thật là người ngốc trong khi có nhiều người để làm quen và kết bạn thì lại đi nhớ nhung linh tinh mang tiếng lên mạng
    <Cầu chúa phù hộ cho bạn qua cơn sóng gió cuộc đời>
  3. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    To dpqhung:
    Mình vẫn biết là mình ngốc mà, mình lúc nào cũng sống mơ mơ màng màng, không sao sống 1 cách tỉnh táo được. Nhưng thôi, cái gì cũng phải nhờ thời gian làm lãng quên thôi, dù lí trí có nói gì thì trái tim cũng không nghe theo đâu.
    To R.
    Mình tuyện nhiên không chen vào cuộc sống của anh ấy. Cho dù mình có thể viết lên đây những buồn bã nuối tiếc, nhưng anh ấy tuyệt nhiên không biết về điều đó. Anh ấy cũng không thể biết được tình cảm của mình giành cho anh ấy, vì 2 năm bên anh ấy, mình chưa bao giờ nhận lời yêu cả, mình cũng nói anh ấy đừng chờ đợi gì ở mình. Mình biết mình đang tự trói mình trong vòng luẩn quẩn thương nhớ cũ, như thế là tự làm khổ mình. Còn với anh ấy ư? Nếu anh ấy không hạnh phúc thì đâu phải lỗi tại mình, anh ấy phải chấp nhận sự lựa chọn của anh ấy thôi. Mà đàn ông thì quên người cũ nhanh lắm bạn à, mà mình thì càng không phải là người cũ, chỉ là "yêu thương không tới" ...
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.
  4. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm rồi...Tôi thì lại nghĩ con gái dể quên hơn...Nếu đã yêu, thì nhớ tránh ở thế bị động , sẽ đau khổ nhiều khi người ta chia tay....

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  5. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết trong chuyện của mình sao lại có chuyện bị động hay chủ động ở đây. Nhưng thôi, không nhắc chuyện đó, 1 ai đó đã nói: trong tình yêu thì con gái là người bị động, nhưng là bị động trong thế chủ động. Có yêu tất nhiên sẽ cũng có ngày không còn yêu, hoặc khi yêu nhiều, khi yêu ít. Trong xã hội hiện tại, kể cả con gái hay con trai cũng có quyền tự lựa chọn lấy tình yêu của mình. Nhưng cũng có người đã lựa chọn rồi nhưng vẫn tiếc thứ mà mình đã buông khỏi tay. Cuối cùng cũng chỉ chính là người đó khổ mà thôi. Biết là thế nhưng khó làm khác đi quá. Trong lúc này mình vẫn chưa quên người ta nhưng cũng không còn nhớ nhiều nữa. "Rồi đến 1 ngày, em không còn nhớ đến anh-Cả trong giấc mơ cũng giành cho người khác"...
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.
  6. hoacucmuadong

    hoacucmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ai đấy ơi, làm ơn đừng có lấy mất pass của tôi chứ! Người ta đó không phải là người yêu đâu, chỉ gần là người yêu thôi, nhưng bây giờ người ta có người khác rồi. Đừng làm mất trí tưởng tượng phong phú của tôi chứ! Đấy là kỉ niệm của tôi mà!
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa..
  7. hoacucmuadong

    hoacucmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    HN không còn mưa nữa, nhưng vẫn lạnh. Bất chợt bấm phím đọc lại bài viết cũ, thấy những yêu thương buồn bã 1 thời sao mà xa xôi đến vậy. Không còn gì để nuố tiếc nữa rồi..
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa..
  8. em_xinh_21

    em_xinh_21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , gặp người bạn kể chuyện về anh cho em nghe lòng lại chẳng thể nào yên được .Rất muốn nhắn để hỏi thăm tới anh nhưng rồi cũng không biết phải nói gì với anh ,không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nữa . Chỉ mong rằng trong cuộc sống tính anh bớt nóng nẩy đi hơn để suy nghĩ trước khi làm mọi chuyện
    dung
  9. hoacucmuadong

    hoacucmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi anh nhỉ, mọi chuyện tưởng chừng đã lãng quên rồi, tự dưng lại thấy hiện về cảm giác đau buồn ngày cũ. Em đang nghe Only Love. Only love? Only you? Có thật thế không? Thôi nào, đừng khóc, mi mắt sẽ sưng mọng lên thôi. Em phải quên những ngày xưa nông nổi đi chứ, phải để anh chìm sâu trong ký ức chứ, nhớ lại để làm gì, tôi ơi?
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa..
  10. hoacucmuadong

    hoacucmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em giật mình khi nghe tin đó, thấy mình buồn và hẫng hụt. Vậy là chấm dứt mối liên hệ cuối cùng rồi anh nhỉ? Em bây giờ có quá nhiều mối quan hệ, tuy rằng không còn nhớ về anh nhiều như ngày đầu nữa, nhưng đôi khi vẫn có 1 chút tò mò, muốn biết anh sống có vui không, có hạnh phúc không. Nhưng bây giờ thì đành vậy. Yêu dấu xưa à, mong anh bình an ở nơi đó, anh nhé!
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa..

Chia sẻ trang này