1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho dấu yêu xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieutram, 02/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacucmuadong

    hoacucmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là tròn 5 tháng cho ngày người ấy về bên người con gái khác, vậy mà lòng đã dửng dưng nhiều lắm khi nghe ĐT. Đã có thể thản nhiên tắt máy đi không nghe mà không thấy áy náy gì cả. Hôm qua mình thực sự rất vui, cho dù biết như thế là không đúng chút nào cả. Rồi lại nhớ 1 ngày mưa cho mà xem...
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa..
  2. hoacucmuadong

    hoacucmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã gần 1 năm từ ngày ấy đến giờ rồi anh nhỉ? Đã lâu quá rồi em không còn nhớ về anh nữa. Hôm nay tự dưng muốn đọc lại những cảm giác của ngày đó như thế nào, tìm rất lâu, rất lâu mới có thể thấy được topic này. Em nhớ về khoảng thời gian cách đây 4 tháng, khi em và anh tình cờ gặp nhau trong 1 quán cafe fast food ở THĐ. Hôm đó cũng là một ngày khá lạnh, em mặc váy bò, áo bò và đi bốt màu đen, khi đang cười ríu rít với người ấy thì em nhìn thấy anh. Lúc đó thấy lòng dửng dưng lắm, không vui không buồn không ngạc nhiên. Hoá ra những tình cảm của em đối với anh chỉ là lầm tưởng thôi. Em đã quên anh nhanh như vậy kia mà, và với người bạn ấy, em có cảm những cảm giác vui vẻ và hạnh phúc mà em chưa bao giờ cảm nhận được khi chúng ta bên nhau. Nhưng tụi em cũng không phải là yêu nhau, em không yêu ai được dễ dàng như thế, chỉ biết rằng em đã không còn day dứt về anh nữa, vậy thôi.
    Được hoacucmuadong sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 20/08/2004
  3. hoacucmuadong

    hoacucmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không trở lại nơi này, yêu thương cũ không còn day dứt nữa. Người ấy bây giờ hình như rất hạnh phúc, đôi khi tình cờ gặp nhau lại cười toe toét và trêu chọc rất thản nhiên. Thời gian làm lãng quên mọi chuyện!

Chia sẻ trang này