Anh ở đó và call cho nó. Giọng anh đều đều lúc trầm lúc bổng, lúc nó chả nghe được gì! Cuối năm, anh em lại nói chuyện, nói những gì k tốt của 1 năm và anh nó vẫn vậy... Giọng anh đều đều khi kể cho nó những chuyến đi bay, những chuyến đi đập đá... Nó cũng chả ngạc nhiên gì với thằng anh nó, và nó cũng k suy nghĩ, k nhận xét gì! Anh nó hỏi về cuộc sống của nó và những suy nghĩ, chả ai mong nó lấy chồng lúc này cả và anh nó cũng vậy. Nói rồi cũng chỉ là nói, khuyên cũng chỉ là lời khuyên. Nó kể cho anh nó nghe, hì, 1 năm mới có lúc nói chuyện thế này... Những suy nghĩ có thể nói với 1 thằng anh như vậy! nó sợ hãi vì có lúc nó cũng ngồi trải lòng hàng tiếng đồng hồ và chẳng mục đích gì??? Nó quen anh nó 1 cách tình cờ và gần như chả có time để gặp nhau. Dăm ba năm gặp nhau 1 lần và nói chuyện thì vẫn vậy.Nó quý anh vì anh tài năng thực sự, nó k muốn nói từ giỏi vì nó đã dùng từ giỏi cho 1 người khác.Chỉ tiếc, con người và số phận của anh, những chuyến đi bay, những lúc chia kẹo... Trông anh gầy rộc người. Anh 25 tuổi nó cứ ngỡ là 28 gì đó. Nó chỉ mường tượng lại cái con người anh vì theo anh mô tả cho nó. Đã lâu lắm rồi nó k biết anh thế nào??? Nói chuyện hàng giờ và nó biết nhiều về con người anh, cuộc sống của anh và những gì anh làm được hơn người khác, những lúc anh ở tận cùng của cuộc sống. Nó hiểu tâm trạng đó vì hình như nó cũng đã trải qua. Phù!!! Nó thấy mình vẫn còn may mắn chán, và nó chả muốn nghĩ gì nữa... DD của nó sắp hết pin, dd của anh cũng vậy! và nó ngủ, nó nhận được 1 mess của anh và nó chỉ muốn cười vì có lúc nó như thế này! " Em ngủ ngon đi. Đừng buồn vì 1 cái gì hết, cũng đừng nên trách ai, mặc dù người ta không tốt với mình. Và hãy xem như mình không may mắn. Rồi sẽ có lúc vận may đến với mình. Như thế thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm" Nó phì cười và tắt dd đi ngủ... Thế mới biết có lúc con người nghe chỉ là nghe, nói chỉ là nói và làm gì là làm... Lúc này trong đầu nó trống rỗng mọi suy nghĩ, nó chỉ biết thở phào, cười và đón nhận 1 năm mới. Hy vọng mọi thứ sẽ khác cho nó... Hy vọng thằng anh nó sẽ sống tốt, sẽ có 1 người yêu thương đúng nghĩa, sẽ được quan tâm thực sự... Nó k tiếc năm cũ nữa, chỉ muốn bây giờ là giao thừa, để k muốn nghĩ, để làm cái gì đó thật khác! Nó cười và tự hào vì 1 năm qua nó đã sống thực lòng mình! Sóng gió nhưng nó vẫn là nó... Và giờ nó với thằng anh nó lại là người xa lạ, thế đấy! dăm ba năm lại nhớ rồi buôn chuyện, rồi sau cú đt đó nó và anh nó lại là người xa lạ. Buồn cười thật!