1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho đêm không ngủ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cucvangcuoithu, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thật quá bất ngờ đi anh: lời tỏ tình bất ngờ, một nụ hôn bất ngờ... khiến em vô cùng bối rối. Cũng may em kìm chế được nên không cho anh một cái tát sau nụ hôn bất ngờ ấy. Anh vội vàng nói lời xin lỗi, còn em nóng ran cả hai bên má và tức giận thật nhiều...
    Anh! Tại sao lại thế? Em chưa kịp để nhận ra rằng anh thích em thì anh đã vội trao cho em lời nói yêu thương. Hay tại em vô tâm quá nên không nhận ra tình cảm của anh? Mà thời gian quen nhau cũng đã hơn 2 năm rồi còn gì. Em biết làm thế nào đây? Cũng quý anh, cũng thương anh, cũng lo lắng cho anh nhưng em chưa thể đưa ra được câu trả lời. Còn thật nhiều điều em cần phải suy nghĩ. Liệu anh có thể đợi được cho đến khi em có một việc làm ổn định? Một đêm em mất ngủ vì anh. Trách anh nhiều lắm đấy.
  2. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Hà Nội mùa này lạnh lắm không anh?
    Chiếc áo đơn có làm hồn ấm lại
    Đông bơ vơ trên nẻo đường xa ngút
    Như một người run rẩy cuối trời xa.
    Ô cửa mùa này từng cơn gió ào qua
    Nhớ cố nhân muốn được vào sưởi ấm
    Con đường anh đi hoa sữa còn vương vấn
    Níu giữ áo người cho bớt đơn côi.
    Phố Cảng mùa này mưa mãi không thôi
    Con phố nhỏ lật đật người qua lại
    Gió chen ngang xô màn mưa mê mải
    Bỗng vô tình hồn ai đó trượt chân.
  3. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Giã từ
    Dấu chân nào bước vội trong thênh thang
    Sao chẳng lại nhìn nhau lần sau cuối
    Những gì đã qua... thôi... anh đừng tiếc nuối
    Chỉ cần có nhau trong hoa sữa cuối mùa.
    Tình yêu nào chẳng có vị ngọt chua
    Một bên là anh_ một bên là em_ mình không là hai nửa
    Anh đã đi xa_ chỉ còn mình em giữa
    Mùa thu buồn hoa sữa hoá không tên.
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ mặt mọc đầy pimple cho coi...Thôi ngủ đi sáng dậy rùi viết hihi
  5. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Đêm nào tớ chả thức đến khoảng 2h sáng. Như thế có gọi là "đêm mất ngủ" ko nhẩy??? Hehe..
    Thôi, giờ...nghe lời ku bạn, tở sẽ tập đi ngủ sớm.
    Bắt đầu từ đêm nay, ngủ lúc 12h.
  6. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Thầm lặng.
    Anh thương em mà chẳng nói nên lời
    Gần anh đấy sao xa anh vời vợi
    Anh giữa biển mà em như tiếng gọi
    Anh yếu mềm giữa giàng buộc đan xen
    Anh chỉ là chút sóng giữa đời em
    Chỉ chút sóng lăn tăn chiều bến lặng
    Một đám mây giữa bầu trời cay đắng
    Một lao xao lay động giữa vòm xanh.
    Để đất trời còn vương giọt nắng hanh
    Chút vụng dại trong lòng cho em đó
    LÒng muốn kín lại như muốn ngỏ
    Nhớ thương nhiều bày tỏ với chiêm bao.
    Cánh đồng thì rộng bầu trời thì cao
    Câu thơ ấy đêm nào không thổn thức
    Anh ở giữa bên mơ và bên thực
    Em ở bên nào cho anh nắm bàn tay.
    TRẦN NHƯỢNG
  7. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn em đã chia sẻ với chị.
  8. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Đã nhủ thầm với lòng, hãy cố quên anh đi, vậy mà tại sao mỗi lần inbox báo có thư mới là lòng em lại hồi hộp xao động. Lúc nào cũng hi vọng rằng đó là thư anh. Nhưng khi mở thư ra hi vọng lại tan theo mây khói. Đã bao lâu rồi anh nhỉ? Bao lâu rồi mình chưa gặp nhau? Anh có còn nhớ gì em không? Câu hỏi đó đã bao lần em hỏi trong đầu nhưng lại tự cho mình câu trả lời thôi. Vẫn biết rằng chẳng khi nào anh còn nhớ tới nhưng em vẫn nhớ lần cuối cùng anh đến rồi đi, dường như đó chỉ mới như là hôm qua thôi. Những lá thư em viết cũng sẽ chẳng bao giờ có hồi âm. Ngày anh đi em ko tiễn anh, mình cũng chưa hề nói lời chia tay vậy mà tại sao em lại linh cảm rằng đó là lần gặp cuối. Em đã vùi mặt xuống gối và khóc nhưng nước mắt nào có mang lại anh cho em. Bây giờ em đã trở về nhà, những tưởng có thể quên được anh rồi vậy mà.....dường như nhớ anh nhiều hơn. Bao giờ em mới gặp anh đây?
  9. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Biết chẳng thể quên khi lòng còn nhớ
    Chẳn thể nhớ khi lòng đã quên đi
    Day dứt, nhớ mong mãi em cũng đã hết hi vọng cái ngày chúng mình sẽ tái hợp. Không phải em đã hết yêu anh nhưng sự chịu đựng cho tình cảm của chúng ta với em không còn nữa. Nhớ anh mang lại cho em những day dứt khó nguôi ngoai, làm em ngày càng trôi tuột xuống dốc, em đã thực sự cảm thấy mệt mỏi, chán chường.
    Hùng thương!
    Cho em một lần cuối gọi anh như thế. Có lẽ đời em sẽ mãi là dang dở, như một bài thơ chẳng có kết thúc bao giờ. Chúng ta gặp và chia xa như muôn vàn đôi tình nhân trên thế giới, nhưng giá như có một lí do nào đó chính đáng để chúng mình có thể nói lời chia tay đàng hoàng thì có lẽ em chẳng nuối tiếc làm gì? Hơn nửa năm qua chưa một lần anh hỏi thăm và hồi âm bất cứ một tin nhắn nào của em mặc dù những khi em gọi điện anh vẫn nói chuyện với em như giữa chúng mình chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng gần ba tháng rồi, ba tháng em không gọi điện thì em cũng chẳng nhận được một tin tức gì của anh( em biết anh vô tình mà). Vậy bây giờ đây chuyện giữa chúng mình kết thúc anh nhé. Em biết với anh có hay không chuyện tình cảm này thì cũng vậy thôi, nhưng với em ý nghĩ từ nay trở đi không bao giờ gặp lại anh nữa thì thật là khó, vì vậy em mới viết lên đây những lời này, dường như cũng chỉ là để dối lòng mình thôi.
    Mình chia tay từ đây anh nhé!
    Để cho em một chút thảnh thơi,
    Kỉ niệm xưa cũng đã tan rồi
    Lòng còn nhớ cũng chỉ là kí ức.

    Được cucvangcuoithu sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 12/03/2007
    Được cucvangcuoithu sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 12/03/2007

Chia sẻ trang này