1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho đến ngày chia tay - tìm lại hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nnhoa123, 02/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tí khóc hai lần. Mình thấy sợ cái thế giới giả dối này. Đạo đức giả... Làm người sao cứ phải đau đớn chuyện tình cảm giữa người với người thế này?... Ước mình là con rô bốt, mặc kệ người và suy nghĩ của họ.

    lòng người, chẳng ai biết mà dò nông sâu. Hoá ra chỉ là lợi dụng nhau mà thôi. Thôi, cũng cảm ơn họ đã rõ ràng... Càng đỡ mang nặng ân tình:
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại.
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Sau lưng, tuyết rơi đầy thềm...
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuộc đời đã sang trang. Công việc vẫn bộn bề và tình người vẫn nắng mưa. Hôm nay là một ngày mưa ... Buồn
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước, đỉnh điểm của ức chế, mình mắng toán loạn mấy đứa. Hai đứa khóc, vài đứa ấm ức, và một dứa thì uống say bí tỉ. Mình lại làm khổ người sau một hồi bị người làm khổ... Hừm, hóa ra mình cũng có khác gì người ... Lại thấy hối hận về cách cư xử của mình.

    Nhưng nếu không làm thế chắc mình cũng nổ tung mất. Thôi xin lỗi em, xin lỗi mọi người nhé, cầu cho lời xin lỗi từ tâm này của tôi một số người (đã bị tôi mắng) có thể cảm nhận được. Có gì phải làm thì cũng làm rồi....
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hiểu nhầm - Có hai từ thôi mà sao mọi chuyện lại quá phức tạp.
    Vì kết quả ấy mà mình đã nhầm tưởng họ không yêu quý gì mình. Đã buồn rất nhiều, ức chế rất nhiều, lại rơi vào đúng lúc nước sôi lửa bỏng ... nên lại sai lầm tiếp khi mình đã mắng mấy người.

    Hôm trước nói chuyện với một số đồng nghiệp cũ, hoá ra cái kết quả ấy không chỉ phụ thuộc vào tình cảm, mà bởi chính công việc. Chính người ấy đã cầm tờ giấy của mình đi hỏi đôn đáo khắp nơi - mà mình không biết. Và vài người nữa cũng không thể thể hiện tình cảm với mình - vì sếp của họ và sếp của mình gây nhau. Dù sao cũng đỡ buồn hơn. Thế đấy : tình cảm trong công việc cũng phụ thuộc vào điều kiện công việc.

    Có hôm đi uống cà phê và ăn trưa với một người đồng nghiệp cũ - mà mình ngỡ là bạn, bảo mình đừng bao giờ nhầm lẫn giữa tình bạn và tình đồng nghiệp. Hàhà, họ lại là đồng nghiệp cũ của mình, giờ tính sao :)

    Hôm nay...
    Một ngày trôi qua trong bình yên - không đắng cay lo toan muộn phiền ...:x

    Chúc cho niềm vui tràn ngập khắp nơi trên cái TG tuy to mà nhỏ này.
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Anh, hôm nay em lại muốn viết về anh. Anh đang làm em buồn với những thể hiện của mình. Anh về đã 3 hôm nay và gọi điện cho e một lần chỉ để nói anh mệt và buồn em. Khi em gọi điện thì gặp mẹ anh, anh đang chuẩn bị đi ra ngoài và chỉ dặn mẹ anh sẽ gọi lại cho em. Tại sao anh không cầm điện thoại nói với em rồi đi, và rồi tại sao anh cũng không gọi lại cho em? Để rồi lại sắp một ngày nữa đi qua...

    Anh có quá nhiều toan tính, phải chăng không còn thời gian cho em nữa? Tất cả những toan tính mà anh gọi là "cũng vì em trong đó ấy", phải chăng chỉ vì anh với những tham vọng của mình?

    Em lại mệt mỏi với mối quan hệ của mình.

    Còn chuyện cưới xin, em chẳng hiểu tại sao một chuyện quan trọng như vậy mà anh lại hay hỏi em vào những lúc em không ngờ nhất, cứ như trò đùa.

    Em đã lập topic này với ý định sẽ bỏ lại anh, sang lại nơi ấy. Nhưng em đã không làm, vì không muốn chuyện của chúng mình chấm dứt, vì em vẫn còn tình cam với anh.

    Nhưng chúng mình khác nhau nhiều quá. Phải chăng mình vẫn đang làm khổ nhau anh nhỉ? Tình yêu của mình chỉ để giữ mình lại bên nhau chứ chưa đủ để làm thay đổi vì nhau?

    Hay là em lại đi? Nhưng rõ ràng là em không muốn mất anh hoàn toàn.
    Hay là em ở lại Việt Nam để xem anh có ở lại với em không? Nhưng như vậy là làm khó cho cả hai, là bắt anh từ bỏ thiên đường của mình, em không thể
    Hay là em đi xa anh một chút? Nhưng 200 km thôi cũng làm mình mệt mỏi với những lần đi thăm nhau rồi.
    Hay là mình cưới nhau? Nhưng em chưa sẵn sàng để chấp nhận tình yêu của mình sẽ cả đời như bây giờ.
    Hay anh... yêu người khác và cho em biết đi anh. Em sẽ thanh thản mà bắt đầu một cuộc sống mới không anh

    Hay em... cặp với người khác mà không cho anh biết để tìm vui? Nhưng em không thể, không thể lừa dối. Nhưng như thế cũng chỉ giống anh trước đây thôi mà.
    Chỉ là thỉnh thoảng đi chơi và những email cuộc gọi hàng ngày thôi mà. Ừ, không phải cặp bồ mà là bạn bè. Nhưng anh vốn hay ghen và toàn không cho em đi chơi. Nhưng kệ anh, em sẽ nói dối. Em sẽ đi chơi với những người bạn của mình mà không cho anh biết. Nhưng như vậy tình cảm của chúng mình đâu phải là tình yêu, ít nhất theo định nghĩa của em.

    Giờ sao hở anh?...
    Vẫn không có câu trả lời, thôi em đi thăm họ hàng, mặc kệ anh và chuyện của mình...
  7. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ tặng bạn có thể nói lên tất cả:

    "Hờ Hững"...!

    Chiếc lá khô rơi...
    Không hề xao động...
    Thoảng cơn gió lạnh...
    Rùng mình rồi quên.

    ...Người bước đến bên...
    Quay lưng hờ hững
    Lá khô vỡ vụn...
    ... Tiếng bước...dần xa...
    :-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mưa ............

    Cơn mưa làm chùn bước chân của mình .....

    Và những câu thơ của bạn ... làm lòng mình cũng có mưa rơi ........

    Đó mới là sự thật, mà do em bao lâu nay cố tình không nhận ra ....

    Hay do em đòi hỏi????

    Em vừa gọi điện thoại cho anh, và anh đi tảo mộ cùng gia đình. Hay do anh bận thật???
    Hay do anh cũng như em, không thể hiện gì cả, chỉ giữ trong lòng .....

    Nhưng đàn ông, vốn có hay như vậy đâu???

    Sao nhiều câu hỏi thể mà chẳng ai trả lời dùm em???
  9. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Em không thể xa người ta được đâu. Hãy đến bên anh ấy mà nói rằng: "Vẫn biết rằng anh chưa phải đã thực sự yêu em, nhưng hãy lừa dối em thật khéo để em có hạnh phúc trong ảo tưởng mà em không biết". Còn không thì em cứ tự làm khổ mình đấy.hì!
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng không thể, và em bỏ đi để tìm lại thanh thản cho tâm hồn.

    Khi em trở về, sau bao đau đớn, em đã chiến thắng chính mình để cảm thấy mình CÓ THỂ rời xa anh ấy.


    Giờ đây, em có thể, nhưng em không cam tâm.

    Em sẽ làm như chị nói. Nhưng em sợ ... em đủ tinh tế và tỉnh táo để nhận ra đâu là sự thật...

Chia sẻ trang này