1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho đến ngày chia tay - tìm lại hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nnhoa123, 02/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sẽ chẳng bao giờ có đám cưới đâu - nhưng đó không phải là điều xấu gì hết. Nên bạn đừng lo nghĩ nữa.

    Mùa đông lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi
    Lưng chừng em với tôi
    Tình yêu hay tình bạn?

    Ta quen nhau bao tháng
    Gặp gỡ nhau mỗi ngày
    Sao chưa nói lời say
    Khi lưng chừng giáp mặt

    Ôi tình yêu thầm lặng
    Nở giữa em và tôi
    Ta yêu nhau đi thôi
    Đừng lưng chừng em nhé!

    Nguyễn Danh Hoàng
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể biết lý do Anxy nói vậy không?
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì bạn luôn luôn yêu và chấp nhận anh ta trong thời gian rất dài (bỏ qua những cãi nhau, dỗi hờn vụn vặt, những lần bạn vì bị ức chế mà tránh mặt anh ta) và anh ta thừa biết điều đó vậy mà anh ta không có bất cứ sự phát triển rõ ràng nào về tình cảm cả.

    Hỏi cưới bạn cũng dễ dàng, thích thì hỏi, bạn dù miệng có nói không thì anh ta vẫn biết trong bụng bạn rất muốn đồng ý. Mà khi bạn trả lời đồng ý thì anh ta cũng cứ để đấy thế thôi, chẳng có gì phải cưới cả. Câu hỏi - câu đáp kia chỉ là sự hiện thực hóa thành âm thanh những tình cảm và suy nghĩ của bạn mà cả 2 người đã thừa biết từ bao nhiêu năm nay đó thôi.

    Nếu thực sự yêu và muốn lấy bạn, anh ta đã lấy bạn từ rất lâu, và bây giờ chắc bạn cũng con bồng con bế rồi.

    Bạn quá sẵn sàng đến mức thừa mứa. Anh ta thì lại không thấy có gì ngon lành ở bạn, chẳng qua bạn là món ăn duy nhất còn lại qua bao nhiêu năm tháng nên anh ta tiện thì chép miệng hỏi cưới, nhưng dù sao bụng vẫn đã ăn ngán rồi, nên không thực sự thấy cần phải lấy bạn về làm vợ.

    Đàn ông khi đã yêu cô nào thì họ tìm mọi cách để khẳng định chủ quyền đối với ng phụ nữ đó và cấp tốc lấy cô nàng về nhà, tránh để các anh khác nhòm ngó bạn gái mình, tránh cả việc cô kia (khôn ngoan, tỉnh táo >:)) mà nghĩ lại rồi hủy cưới. Tóm lại, một quyết định mà họ tin tưởng thì họ thực hiện ngay, sợ đêm dài lắm mộng. :P
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Có thể Anxi nói đúng mà mình không biết - là do khả năng mình hạn chế không nhận ra. NHƯNG anh ta (theo mình) thì không nhìn thấy cái mà các bạn hầu như ai cũng nhìn thấy ở cái topic này. :)

    Bởi mình thể hiện cho anh ta thấy thì khác Anxi ạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà mình cũng phức tạp lắm, mình không hề muốn đồng ý với thực trạng hiện tại đâu. Người nói không là mình, tin hay không tuỳ bạn :)
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn không cần phải vồ vập anh ta cũng biết. Người nào có tí trí óc cũng đủ hiểu vì sao có một người phụ nữ luôn (dõi) theo mình dài lâu qua năm tháng.

    Bạn ạ, không anh chàng nào hỏi cưới nếu không biết cô kia thực ra là đã đồng ý rồi đâu. Nhất là hỏi theo kiểu nhân tiện thì hỏi, theo kiểu rảnh thì hỏi, kiểu hôm nay sực nhớ ra thì hỏi. Bạn nói Không thì rất dễ hiểu, nhưng bạn nói hay nói Không thì anh ta cũng biết trong lòng bạn muốn gì.

    Chẳng có gì để tôi không tin rằng bạn nói Không cả. Thậm chí điều đó quá hiển nhiên. Đó là sự phản ứng đầu tiên của một phụ nữ khi bị người đàn ông mà mình yêu hỏi cưới một cách vô thưởng vô phạt: Phản ứng tự vệ.
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện này thì Anxi nói chưa chuẩn. Cũng đúng thôi vì người trong cuộc là mình, Anxi không thể biết nếu mình không nói.
    Với mình, chuyện cưới xin cũng không phải là MỤC ĐÍCH nên mình cũng xin không bàn luận gì thêm về khía cạnh này.

    Mình chỉ có thể nói mình và người ấy có tính cách hơi khác nhau, nên hình như không được hoà hợp cho lắm nên nhiều lúc mình hơi buồn.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    MỤC ĐÍCH của bạn là hạnh phúc, dù có hay không có chồng. Chắc điều này thì tôi không hiểu sai về bạn chứ?

    Còn bạn lòng đã mong mỏi được lấy người đàn ông ấy như vậy dù tính cách không hòa hợp, dù người ấy không thương yêu quan tâm bạn hết lòng, thì bạn cứ cố gắng để mai này không bao giờ phải nói mấy tiếng "giá như".

    Con người ta hối hận vì những việc mình đã làm ít hơn là hối tiếc những gì mình chưa bao giờ dám thử làm. Bạn không là ngoại lệ trong trường hợp này.
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình đang cố gắng để lấy được người đàn ông ấy khi tính cách thủa ban đầu tuy không hòa hợp nhưng sẽ hoà hợp và người ấy sẽ thương yêu quan tâm mình hết lòng.

    Tuy hiện chưa thực sự được như mình mong muốn nhưng phải nói rằng những cố gắng của mình đã có kết quả. Song điều đó không có nghĩa là mình không mệt mỏi trong quá trình cố gắng ấy.

    Có lẽ đó là chuyện bình thường vì trong cuộc sống mấy ai có được kết quả được như ý muốn mà không phải bỏ ra công sức.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy là người ấy hiện tại chưa / không yêu thương bạn hết lòng.

    Và hiện tại bạn đang mệt mỏi.

    Chuyện này tuy bình thường trong cuộc sống, nhưng là chuyện không hề tốt.

    Mong bạn suy xét thật cẩn thận. Thà bạn hết mình vì điều bạn muốn và mặc kệ kết quả còn hơn bạn cố xây đắp tương lai trên một ảo vọng mà chính bạn không lộ vẻ tin tưởng (qua các bài viết, chẳng hạn.) Đã sống hết mình thì chỉ tuân theo cảm xúc thôi. Còn vừa muốn sống thuận theo cảm xúc, vừa tính toán để tránh các rủi ro thì cuối cùng chẳng đâu vào đâu, bên nào cũng lỡ dỡ.

    Năm mới, chúc bạn may mắn.
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Theo lời người ấy nói thì chỉ là không hết lòng theo ý muốn của mình và "hãy để AYE theo cách anh muốn".

    Thời điểm hiện tại là một vài ngày nay / vài tháng vừa rồi mình đang mệt mỏi.

    Có một câu mà bạn HOÀN TOÀN ĐÚNG và CHÍNH XÁC, mình vừa muốn sống thuận theo cảm xúc, vừa tính toán để tránh các rủi ro.

    Nhưng khổ nỗi có lẽ mình không làm được là chỉ tuân theo cảm xúc hoặc ngược lại.
    Thôi thì tính cách trời sinh và số phận mình được sắp đặt như vậy. Mình hài lòng với cái cách "vừa muốn sống thuận theo cảm xúc, vừa tính toán để tránh các rủi ro" của mình.

    Cảm ơn Anxi rất nhiều vì sự nhiệt tình và những góp ý chân thành của bạn.

    Mình cũng chúc Anxi và các bạn khác năm mới may mắn và nhiều thành công [r2)]

Chia sẻ trang này