1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Đôi Mắt Thứ Hai

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi he_thu_giao_mua, 02/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. he_thu_giao_mua

    he_thu_giao_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Viết Cho Đôi Mắt Thứ Hai

    .Ánh mắt ấm áp, gần gũi đến lạ! Không những thế, nó còn mang theo cả huwơng vị của cảm xúc đầu đời nữa. Trong sáng và ấm áp biết bao! Giờ đây, đôi mắt ấy đã không còn bên tôi nữa mà thay vào đó là ánh nhìn xa lạ và lạnh căm...
    Tui và bạn kết thân với nhau đã bảy năm rồi nhỉ? Đôi lúc giật mình khi biết thời gian ấy thật dài, nhưng đôi lúc ngơngãngn ra nó cũng chỉ la cái chớp mi mà thôi. Bạn bè và cả người lớn nữa,ai cũng mắt tròn mắt dẹt nghi ngờ về tình bạn của tụi mình.Mọi người đều cho rằng không có tình bạn giữa hai người khác giới. Chỉ có bạn và tui là hiểu. Tui thường nói đùa với bạn rằng"tớ xem cậu là thằng em cao hơn chị nó một cái đầu theo nghĩa đen thui àh!" Còn bạn xem tui là Miss Trần ham làm giàu, ham tiền.grumh!!!
    Tui luôn có cảm giác tình bạn giữa tụi minhtằng theo cấp số cộng khi tụi mình lên thêm một lớp.Năm cuối cấp là năm bọn tui bận rộn nhất nhưng cũng là năm tui và bạn có đầy ắp kỷ niệm. Bạn thường xuyên là cái cyclebin cho tui xả xì_chèt về những mối tình đơn phương cho đến những mối tình lung tung phương của tui. Hic! Mười một giờ đêm, tuy bận rộn với những con số, những chuỗi phản ứng hoá học, nhưng bạn vẫn ngồi gật gù nghe tui đọc những đoạn văn tui viết để rồi chấm điểm cho tui.Mặc dù tui biết bạn học văn dở tệ và căm thù môn văn,nhưng tui lại khoái trưng cầu ý kiến của bạn.Bạn biết không, những lời khen, động viên của bạn làm tui sướng mê ly! Tui vốn tự tin nay lại tự tin hơn,tui tin rằng tui sẽ hạ gục nhìu nhìu đối thủ trong kỳ thi sắp đến.Lúc ấy tui tự hào vì có thằng bạn hợp cạ và cảm thấy hạnh phúc khi có bạn.Những phi vụ buôn dưa lê dưa leo của tụi mình tui chẳng hề biết chán.Lúc ấy chỉ có tiếng cười của tụi mình thôi, thế giới người lớn thật xa lạ.
    Bạn và Toàn wen biết nhau trên diễn đàn âm nhạc,tui vốn là con nhóc ham dzui, luôn muốn có thật nhiều bạn.Qua bạn, tui và Toàn wen nhau. Tui bắt đầu danh nhiều thời gian cho Toàn, lúc đó tui hoàn toàn không nghĩ gì về bạn .Bạn vẫn như thế, âm thầm lo lắng cho tui.Ngày thi đại học rôi cũng đến.Bạn chọn khoa CNTT của đại học Bách Khoa, tui thi kinh tế. Ngày đi thi, bạn tặng tui tấm bùa may mắn tự tay bạn làm.Tui cầm tấm bùa mà nghe lòng xốn xang. Nhưng giây phút ấy hiện lên trong con bé vô tâm là tui không lâu.Tui nói bạn rằng"Cậu có học giỏi bao nhiêuthì dân kinh tế cũng là sếp của dân kỹ thuật thôi àh, tớ sẽ cho cậu một chân gác cổng nha!" Bạn cười vui vẻ đồng ý làm tui ngất ngây con gà tây!
    Làm bài thi không tốt lắm, bạn buồn và lo lắng nhiều, còn tui thì vẫn bận rộn với những phi vụ buôn dưa leo với nhưng người bạn mới wen.
    Rồi kết quả thi cũng đến, tui bàng hoàng, hụt hẫng khi biết mình trượt đại học.Tui khóc thật nhiều. Bạn cũng đã đỗ BK, niềm vui chưa trọn vẹn thì lại dành thời gian để an ủi tui.Ngày tui mang hành lý lên Đà Lạt ôn thi thì cũng là ngày bạn vào thành phố nhập học.Tụi mình tạm xa nhau, bạn hứa sẽ không wên tui.Hành lý tui mang theo là sách tham khảo bạn tặng tui, là một búc thư thật dài. Trong thư. bạn nhắn nhủ, dặn dò tui rất nhiều và động viên tui cố gắng! Bạn nói tui không trượt đại học, mà chỉ là thành công chỉ đến trễ với tui thôi....
    Bạn và tui rồi cũng có bạn mới,ánh mắt thứ hai ấy dường như trôi dạt vào góc khuất trong lòng tui khi tui có những người bạn mới. Sương mù Đà Lạt, rừng thông, hoa Dã Quì, đôi lúc với tui thật lãng mạng,thật ấm áp khi bên tui có tiếng cười của các bạn cùng lớp luyện thi.Nhưng đôi lúc tui cảm thấy cô đơn và trống trải đến lạ. Phố núi đẹp nhưng buồn, lúc ấy ánh mắt bạn hiện rõ và thật sáng, thật ấm áp trong tui.Tui phone cho bạn và kể lễ nỗi buồn. Bạn động viên và an ủi mình thật nhiều.Mọi chuyện như thế mà tiếp diễn.... Với tui, luôn nhận được sự quan tâm , chăm sóc từ bạn. Còn bạn chĩ nhận được phone của tui khi tui cần bạn!!!
    ....Bây giờ, tui đã đỗ đại học,cảm giác hạnh phúc ngất trời chưa được bao lâu thì tui và bạn mất liên lạc. Tui gọi cho bạn nhưng không ai trả lời. Tui online và gởi tin nhắn cho bạn liên tục, nhưng không nhận ddược câu trả lời. Lúc này tui thật sư hoang mang và lo sợ.... cho đến một ngày tui biết tui đã vĩnh viễn mất bạn. Tui bắt đầu nhìn lại mình, và không dám nghĩ đó là tui-một con người vô tâm, ích kỷ.Những lúc bạn cần tui nhất, thì tui đang lo cho nhưng mối quan hệ mới của mình, lo chinh phục những mối quan hệ mới. Đến lúc tui thật sự mất bạn,tui mới cảm thấy bước chân mình mỏi mệt và thật sự trống trải. Tui xấu hổ cho sự vô tâm và ân hận vì những gì đã làm với bạn. Ánh mắt thứ hai đã đi qua đời tui như thế, giờ đây tui không còn được ánh mắt ấy dõi theo nữa. Mỗi tối, tui cố gắng thức thật khuya dểđợi sao mọc khắp bầu trời, tui chọn ngôi sao sáng nhất và cầu ước sao sẽ mang bạn trở về bên tui.Khi trời sáng, sao sẽ mang điều ước của tui đi thật xa, đến lúc nào đó bạn sẽ nghe thấy và quay về với tui....
  2. friend2006

    friend2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bai cua ong viet rat hay.Tui cung nghi nhu ong, hanh phuc doi khi chi la nhung gi xay ra thuong ngay xung quanh ta,khi ko con nua chung ta moi nhan ra dieu do qui gia nhu the nao.Chuc ong tim lai duoc doi mat thu hai cua minh.
    [/quote]

Chia sẻ trang này