1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em, cho anh, viết vì Valentine, viết để ta yêu nhau

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi anh_bach, 03/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_dong_phuong_nam

    mua_dong_phuong_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Valentine, anh không có em, ta không có nhau dù vẫn ở rất gần. Lắm người con gái chung tình đến lạ lùng, sao em không thế nhỉ? Anh vẫn luôn yêu quý em ngay cả lúc này đây em ở trong vòng tay người khác. Anh cầu mong em hạnh phúc không chỉ trong Giáng sinh này.
  2. MuaTrenSaMac

    MuaTrenSaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    N_L_229 Em viết lúc nào đọc cũng phê, anh cũng chỉ muốn phê,phê,một chút sao em lại đóng cửa trái tim thế cơ chứ
    How can you see into my eyes ......
  3. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    oạch, bé venus nay` luc nào cũng đòi buôn bán mỹ phẩm
    chán quá. Valentin với chẳng valenteo, em vừa muốn được socona của anh vừa muốn được quà của thằng khác
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Nhímhànội
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Valentin à? thân thuộc mà đầy kỉ niệm trong mỗi người chúng ta..ít nhất là 1 lần phải ko các anh chị?
    Có người rất tuyệt vời và hạnh phúc trong ngày này, có người lại là hồi ức của những mùa Valentin trước...cũng có người mới chập chững bước vào cái Valentin đầu tiên..
    Mỗi người mỗi tình yêu khác nhau..mỗi điều đều khác nhau..nhưng tuyệt vời hơn cả có lẽ vẫn là được sống trong tình yêu..
    Tình yêu: có muôn vàn cách nghĩ khác nhau, có muôn vàn kiểu thể hiện...
    Có người sãn sàng bỏ một hợp đồng quan trọng để đến với người iu, có người đi tìm hàng giờ liền để kiếm một món quà ưng ý..có người lại đi hàng nghìn cây số...chỉ vì tình yêu..!
    Có người lại đứng đó dõi theo những người đang yêu...Và tôi...Valentin này...
    Ko hiểu có phải mình thờ ơ hay mình ngốc nghếch..nhưng tôi thích được làm như thế...đem những món quà tặng những người đang yêu...như những con người trong đem Noel đem những món quà, những niềm vui và hạnh phúc đến cho người khác...Trong khi chính ngày lễ tuyệt vời đó mình lại chẳng có gì...
    Có lẽ...chính những nụ cười và niềm hạnh phúc đó, niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy người khác hạnh phúc...đó là tình yêu tuyệt vời nhất mà tôi có được....
    Người yêu ơi...! hãy cho anh được nói một lời xin lỗi........
    N&L
  5. TCandCV

    TCandCV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thất tình.​
    Đừng nói quên mà hình bóng vẫn còn
    Đứng nói nhớ khi phải cố quên mau
    Đừng nói buồn vì trái tim đang khóc
    Đừng nói xa nếu vẫn nghĩ về nhau​
    (tặng những ai cùng cảnh ngộ như một sự xẻ chia cho thêm một Valentine rét mướt, hãy để mọi thứ nhẹ nhàng trôi, nhớ về nhau như một kỷ niệm đẹp)
    Như một câu hát ứa ra từ tim, tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên...
     
  6. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Valentine à...Đối với mình hình như chẳng có Valentine nào là trọn vẹn cả...Vẫn cô đơn,vẫn vậy , vẫn mua quà mà chẳng biết tặng cho ai.Năm nào cũng phải tự mình tặng cho mình hichic => chán...
    Muốn có một tình yêu!????
  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em!
    Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu làm một giây.
    Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật, đến khi loài chim quên lối bay.
    Mơ ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào, nếu đời là một giấc chiêm bao.
    Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu...

  8. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Không biết tặng cho ai thì tặng cho tớ đi................... Heeeeeeeee...................
    Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng đến tất cả những đôi tình nhân trên thế gian này những lời chúc phúc, gửi đến bạn tôi nhiều lời tốt đẹp hơn thế.
  10. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày, càng thấy mọi người rộn rã với Valentine. Hay nhỉ? Valentine là ngày lễ tình yêu, tình yêu cho tất cả mọi người trên thế gian này anh nhỉ, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ...
    Valentine, chúc cho thế gian này tràn ngập tình yêu, tràn ngập hoa hồng và những tiếng cười. (Dạo này hoa hồng đẹp vật vã cả nhà ạ. hình như càng lạnh, hoa càng đẹp hay sao ấy).
    Còn đúng 1 tuần nữa là Valentine đấy.
    To my love: Để tối nay em SMS cho anh nhé

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.

Chia sẻ trang này