1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em, cho anh, viết vì Valentine, viết để ta yêu nhau

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi anh_bach, 03/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Một Valentine nữa lại đến rùi.
    Gửi anh- Người của năm trước: Cho em xin lỗi vì năm nay anh sẽ không có em ở bên nhưng anh biết ko? Em tin, rất tin là anh sẽ thật sự hạnh phúc khi ở bên một ng con gái khác. Thật sự thế...
    Gửi mình và người năm nay: Em biết giờ đây vì công việc mà anh đang ở rất xa em và những giận hờn trách móc đang làm anh rất xa em nhưng em tin anh sẽ lại về bên em vào ngày đặc biệt này,
    To my lover: Em nhớ anh nhiều lắm anh có biết ko? Dù đôi khi em thấy mình đáng ghét nhưng anh vẫn luôn ở bên để em còn niềm tin rằng em vẫn là em và vẫn là ng anh mãi yêu......
    M & D 4everlove.
    II wanna hear U tell me .....
    U'll love me more than that cause I don't know how to go on without U beside me....l
    let love lead the way!!!!!!!!!!!!!!1
  2. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nổ banh xác
    Sống ở đời cần có một tấm lòng.Để làm gì em có biết không?
  3. TCandCV

    TCandCV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Gửi em - người sẽ yêu của năm tới: Anh biết, em đang ở đâu đó rất gần rất gần anh thôi. Có thể anh chưa tìm ra em, cũng có thể vì em đang lang thang ở đâu đó mà chưa kịp nghĩ về anh. Nhưng anh tin rồi một ngày nào đó đẹp trời hơn ngày hôm nay, ngày đó anh sẽ ngồi dưới bầu trời đầy sao....Và rồi em sẽ hiện ra, ngay chỗ đó, ngay tại chỗ vì sao sáng nhất....chúng mình sẽ nhìn thấy nhau..Và em sẽ là cô gái năm tới của anh nhưng chỉ năm tới thôi, em yêu nhé
    Như một câu hát ứa ra từ tim, tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên...
     
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    anh đúng là bị thần kinh điên điên, em buôn bán zì kệ em, mắc mớ zì đến anh mà anh lắm chuyện?
    ừ đấy em muốn đc nhiều wà đấy ai bảo anh kêu anh yêu em, ho*ho*, cho anh chít! mà thôi, socona của anh á, em thèm vào, em cóc cần, em thà tự mua còn hơn, nhá!

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  5. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ui cha,ti nữa là mình lại quên mất cả Valentine nữa chứ,hà hà... lại có Socola ăn đây.Chưa có người yêu mà năm nào cũng có Socôla,Valentine là ngày của tất cả mọi người chứ đâu chỉ của riêng những người yêu nhau đâu nhỉ.
    To pama: I Love you so much
    To you and you and you and...: I love you so much too
    Valentine có Socôla và cả hoa hồng nữa nhỉ
    Fly me to the Moon and let me play among the Stars
  6. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Biết được một bí mật, biết được bác này là ai rồi
    Nguyen Anh Bach
  7. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Valentin la ngày gì, có phải ngày đắp chăn nằm ngủ không ! no care !
    night_stars in 1980Family
     
  8. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Hình như là em không mong đợi lắm ngày Valentine thì phải. Em và anh, yêu nhau đến cuồng nhiệt nhưng lắm lúc lại như những kẻ xa lạ. Em chán cái cảnh phải chờ đợi, chán cái kiểu hy vọng để rồi mà thất vọng. Có thể anh sẽ cho em là một người không biết cảm thông. Nhưng biết làm sao??? Em cũng chỉ là một đứa con gái bình thường như bao đứa con gái khác mà thôi.
    Em sợ đến một lúc nào đó... em trở nên yếu lòng, và không còn đủ tự tin để yêu anh
    Được cai_coi sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 09/02/2004
  9. Hue

    Hue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    lần đầu biết yêu, thật hồi hộp náo nức mong cho ngày Valentine đến thật mau để được nhận quà của người ấy. tui món quà rất đơn giản nhưng cũng làm cho mình cảm thấy hạnh phúc, muốn bật khóc thật to và nói: "cám ơn anh đã cho em biết thế nào là cảm giác yêu và được yêu." em luôn mang nó theo mình để như lúc nào cũng được gần anh. giờ đây tuy ko còn gì nhưng em vẫn trân trọng giữ gìn mo''n quà đó. nhưng em chỉ muốn cho ngày Valentine ko bao giờ đến. chúc anh hạnh phúc.
  10. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    aiiiiiiiiiiiii sôcôla ko???
    hì hì
    Nhân ngày valentine, kid có tranh thủ kinh doanh tí
    Bà con nhà mình ai có nhu cầu mua sôcôla mẫu mã đẹp, giá cả phải chăng, chất lượng tuyệt hảo, thì liên hệ với kid nhớ
    (Việt)
    0913015320
    04.8216409
    thanh củi!

Chia sẻ trang này