1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em, cho anh, viết vì Valentine, viết để ta yêu nhau

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi anh_bach, 03/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước bận rộn quá, mà nhớ Anh nhiều quá. Vẫn gặp nhau đấy, vẫn nói chuyện đấy, mà em thì vẫn nhớ đấy. Nhớ lắm đấy, Anh hiểu mà, phải không Anh?
    T. bảo em sao lại không dễ quên? L. cũng thảng thốt rằng, chẳng lẽ em lại nặng tình với Anh đến thế? Mọi người dường như đều sợ rằng, lần này lại chỉ là lần chia tay cuối cùng như các lần cuối cùng trước đây, rồi đâu lại vào đấy, lại thấy 2 đứa suốt ngày chửi nhau, lại thấy Anh cau có mặt mày, lại thấy em ngồi khóc thút thít. Quá khứ đâu đã quá xa xôi. Gần chục cái tin nhắn lạnh lùng em vẫn giữ trong điện thoại. Mỗi lần kỷ niệm tươi đẹp ngày xưa trở lại, làm em xao động, em lại lôi ra chúng ra làm vũ khí diệu kỳ để em ghét Anh nhiều hơn nữa.
    Em thấy cô đơn quá, Anh ạ. Không phải em không có bạn bè. Em nhiều bạn và nhiều bạn tốt. Từ ngày ta xa nhau, em còn có nhiều bạn hơn nữa cơ. Nhiều người mà Anh chẳng biết. Mọi người đều cố mà che chở cho em hoặc cố dạy em thành người lớn. Em biết ơn mọi người nhiều lắm, Anh biết không? Nhưng với em, tất cả tình cảm của họ cũng không thay thế được Anh. Hiện giờ, em cũng biết rằng có hơn một người muốn nhiều hơn tình bạn. Và em đã làm cho họ buồn nhiều. Nhưng em chẳng thể nào làm khác được. Trái tim em hình như quá bé nhỏ, chẳng thể nào chứa gì khác ngoài Anh.
    Em biết rất rõ rằng Anh không hợp với em. Em cũng biết rất rõ rằng hiện giờ, Anh không có các tiêu chuẩn mà em mong muốn ở người yêu của mình, giống như em không có những điều mà Anh tìm kiếm. Em biết rất rõ rằng chúng ta có nhau 3 ngày thì lại chán ngấy nhau ra thôi. Thậm chí, có khi em là người từ bỏ trước í chứ. Vậy mà sao vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn mong....
    Nhưng thời gian là liều thuốc diệu kỳ. Bây giờ, em chẳng còn nhu cầu gặp Anh nhiều như trước. Không Anh em vẫn sống. Ngày thì em đi làm. Tối vẫn đi chơi đến 11h. Đêm vẫn chong đèn chat và đọc sách. Nói thật lòng là em cũng có thích một vài người nữa cơ, dù rồi cũng chẳng đi đến đâu cả . "Em biết rằng rồi em sẽ quên". Thôi chết, lại một câu thơ kỷ niệm. Nhưng mà đúng đấy, em sẽ quên. Anh sẽ quên. Chúng ta sẽ quên.
    Nhưng đừng nhé, Anh. Đừng chối rằng chúng ta đã có khoảng thời gian tuyệt đẹp. Đừng hững hờ như kẻ qua đường. Em cũng thế Anh ạ. Em vẫn luôn biết ơn Anh vì những gì chúng đã có. Tình yêu lớn của em ơi. 1/4 benefit vẫn đang đợi Anh kìa. Hay 1/2, để mai mình đi làm đăng ký
    Mấy ngày này nhiều sự kiện quá, nên em thường hay nghĩ vẩn vơ. Vớ vẩn thật, Anh nhỉ.Thôi thì, kỷ niệm ngày 13/2. Ngày 13/2 thứ tư rồi đấy, phải không Anh?



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  2. crocoteeth

    crocoteeth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Viết hay thật, viết rất thật, ti?nh yêu đa dạng thật nhưng hi?nh như la? cufng có form cu?a nó hay sao vậy. Tôi cufng nhiê?u tâm sự lắm, cufng có rất nhiê?u ti?nh ca?m ma? không sao viết ra được không biết ngươ?i đấy có hiê?u lo?ng tôi không ! Nhưng ma? tôi mong ră?ng ngươ?i ấy hiê?u ră?ng tôi nghif tới ngươ?i ấy tư?ng giơ?, tư?ng nga?y, tư?ng nhưfng lúc buô?n cufng như lúc vui....Chúc mọi ngươ?i có 1 Valentine thật đẹp va? 1 ti?nh yêu đẹp...
    Everything that has a beginning has an end ...!
  3. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0


    Bạn Cres viết hay vật. Đúng là người con gái lãng mạn, tình cảm...chà chà...hi vọng mình có thể gặp bạn một lần để xem ''hình dạng'' bạn thế nào mà lại nặng tình như vậy...Nếu mình là "Anh" kia...mình sẽ kô bỏ lỡ bạn đâu...bạn Cres ạ. Hì hì.
    Em ơi...cứ đến ngày này anh lại nhớ đến bài hát ngày xưa em hay hát cho anh nghe, bài hát em bắt anh nghe, bài hát em đã mất công bỏ tiền bạc thời gian đi ghi vào đĩa CD...
    Một mai ta nhận ra đường đời ko chung đôi
    Những phút giây có nhau như giấc mơ thôi
    Ngày nao khi yêu nhau cùng nguyện thề chung đôi
    Mà nay ta không nói một câu
    Đường chia ly đến rồi, hoàng hôn khuất xa người
    Cùng chung bước nơi đây sao khác xa nẽo đường
    Còn đâu những ân tình, những say đắm bên mình
    Nguyện cầu người tìm thấy khung trời riêng
    Thà rằng mình quên nhau để vơi nỗi sầu
    Thà rằng mình quên nhau riêng bước ngày sau...
    Thà rằng ta nói dẫu gió có nói mình phải mãi mãi xa lìa nhau
    Thà rằng chia tay xót xa mối tình
    Thà rằng chia tay phải lãng quên bóng hình
    Một mình hoang vắng với tiếc nuối đường về gió vẫn hát như ngày xưa...thì thầm tên nhau...

    Nghe lại bài hát trên...anh buồn và nghĩ, nhớ đến em nhiều lắm, em có biết ko? Giờ đây, anh đang ở văn phòng làm việc, em ở nơi đâu..có nhớ và nghĩ về anh ko vậy? Cô bé o của anh? Hic hic... (lãng mạn quá)..hichic...Giờ đây bài hát trên đã thành hiện thực rồi sao...anh ko thể tin được lại NHANH như vậy...em ạ... thời gian cứ vùn vụt...
    Hi vọng em luôn hạnh phúc bên cạnh người em yêu dấu trong ngày tình yêu tới. YÊU EM!
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE
  4. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người đang yêu được hạnh phúc bên người mình yêu trong ngày lễ Vale ''n'' tine sắp tới.
    To cres: lãng mạn quá bạn ơi, mỗi lần nghĩ mà thương cho người gõ, gõ nhiều thế mà chỉ có mỗi một người đọc, hehhee, mà cũng là đủ đúng không nhỉ?
    To Tsunamix: Sao lại thế? Viết cho người yêu cũ hả? Người yêu mới của mày mà đọc được thì cô ấy sẽ nghĩ sao nhỉ?
    To cả hai: Hai bạn có vẻ cùng cảnh ngộ và hợp nhau đấy sao không tiến thêm bước nữa cho cái topic này nó xôm hơn một tí nhỉ? Hay là Vale ''n'' tine này chúc cho hai bạn ổn định với nhau đi nhỉ? Quá thú vị luôn nào cùng
    Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu làm một giây.Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật, đến khi loài chim quên lối bay.Mơ ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào, nếu đời là một giấc chiêm bao.Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu...
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mie, đã thế thì bố k cho chạy thoát...Dám bôi xấu bố thế à, còn gọi là béo nữa chứ...Láo, láo quá .....K có chuyện chia tay chia chân gì tất...Chạy lên trời cũng k thoát đâu, hehe, để bên cạnh còn hành hạ mỗi ngày
    Ngày Valentine bố đè nghiến ra giải quyết lun




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Em ui cho nó phăng teo lun em ạ! Để đấy thêm nặng nợ!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  8. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    tóm lại "cái nội tâm của bạn Cres" có vấn đề
    Cách chữa đơn giản là cái thằng mà bạn gọi là ANh kia có con nào khác thay thế cái bạn Cres bị Đá của nhà ta.
    Thì may ra mới tỉnh ngộ
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hic, khiếp hồn, dã man.
  10. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, khi dân mình còn chưa bít đến ngày va leng teng thì tình yêu vẫn thế, vẫn lãng mạn và ngọt ngào.
    Và anh cũng chẳng biết đến cái ngày mà những cặp tình nhân trên cả thế giới dành cho nhau những lời ngọt ngào, âu yếm nhất với socola và hoa hồng nếu như không gặp em.
    Em đến bên anh, như cơn gió mát thổi vào tâm hồn khô cằn của anh, bầu trời trở nên trong và xanh hơn. Anh cảm thấy mình như được lột xác, như kẻ sắp chết khát gặp được cơn mưa rào...
    Mình đã có thật nhiều kỷ niệm phải không em?
    Giờ đây, lại sắp tới ngày tình nhân rồi, nhưng trái tim anh và trái tim em lại không còn chung nhịp đập nữa, cánh hoa hồng không còn toả hương nữa vì chẳng biết trao cho ai bây giờ. Và cái nắng nhiệt đới làm cho socola tan chảy mất rồi em hỡi.
    Kỷ niệm một năm, ngày valentine và cũng là ngày mà anh cảm thấy vừa vui và vừa buồn.
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH

Chia sẻ trang này