1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em, cho anh, viết vì Valentine, viết để ta yêu nhau

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi anh_bach, 03/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haika

    haika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Hic , sao moi nguoi cu nhac den ngay nay hoai vay.........
    Buon qua ma
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hic hic, em buon qua chang muon go tieng viet nua, hic hic................oooooooaaaaaaaaaaa
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    xiiiiiiiiiiiiii, nàng thì buồn cái nỗi gì chớ, người ta mới bùn đây này, liệu mà giữ socola, tui đến xin nàng mấy thanh,,, ăn đỡ , ăn hộ
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0

    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..</FONT>
    Được snow flakes sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 13/02/2004
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày valentine.
    chúc cả nhà vui vẻ! những ai có 1/2 rồi thì sung sướng mà những ai chưa có thì chịu khó.........chờ bị Cupid bắn cho 1 phát nhá, hehe......
    [​IMG]
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  6. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

  7. heoconxinhdep

    heoconxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hic, tối qua quên mất 1 chuyện. Đã đặt báo thức rồi, nhưng chắc tại chăn êm quá, nên ko cảm thấy độ rung của máy, lại ko để chuông hic.... bùn thế cơ chứ.
    Thôi để hôm nay nói luôn thể vậy
    Cưng ơi, heo yêu anh nhiều lắm :-*
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    oi zoi oi, valentine năm nay của em không hiểu nó thuộc cái thể loại zì nữa, chạy lăng xăng ngoài đường cả ngày, tối về đến nhà thì......cháy túi tổng cộng trong ví bi zờ còn.........14.500đ...........huc huc.........không hiểu sẽ làm zì với số tiền này.............ooooooooooaaaaaaaaaaaaa tiêu đời roài..............
    lí do cháy túi là 1 đống sách cả chị cả em, nói thế cho oai chứ mua cho nó đc mỗi 1 quyển về thằng người gỗ, tặng nó nhân dịp valentine.
    năm nay bận quá quên cả bày tỏ tình kủm với bản thân, sozzy very much, huc huc.............

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    chuyện lượm ngoài đường ngày valentine:
    1.chàng & nàng ngồi ghế đá công viên. chàng thì đắm đuối nhìn nàng, còn nàng thì đắm đuối nhìn..............cái xe đạp dựng đằng sau!!?
    2.chàng chở nàng đi chơi. nàng ngồi sau ôm chàng trông rất tình kủm. đi 1 đoạn chàng dừng xe cởi áo ngoài rồi lại đi tiếp (không hiểu vì lí do muốn xích lại gần nhau hay là nóng quá?)
    3.chàng & nàng đứng bên cái ....cột điện (các anh các chị cố tưởng tượng ạ), nàng đang có vẻ cáu gắt & quát chàng, còn chàng thì trông vừa bực tức vừa khổ sở (sao lại đi gây sự với nhau vào cái ngày trọng đại này cơ chứ
    những chuyện này venuz thấy tận mắt vào buổi chiều 14-02-04

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi! Nếu mà bị bắn thì chết mất tiu rùi còn đâu, đang yên đang lành không muốn lại muốn đi chầu ông bà ông vải sao hả giời?
    Em xuất hiện như mặt trời
    Xua đi những cơn u ám
    Anh đang quạnh hiu
    một hoàng hôn xám
    Bỗng đổi thành màu xanh
    Từ đó một ngày
    có ba buổi bình minh

Chia sẻ trang này