1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em, cho anh, viết vì Valentine, viết để ta yêu nhau

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi anh_bach, 03/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    zời đây!
    cứ làm bộ làm tịch, ai chả biết Cupid nó bắn bằng cái zì & bắn vào chỗ nào mu*h`............(đấy là tại anh ép em fải nói nhá không lại kêu là em xiên xẹo)

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thần Cupid có thật không nhỉ? Và ko biết có lúc nào thần Cupid (nếu có) sẽ bắn nhầm 2 mũi tên vào 1 người ko?
    Chưa đến Valentine mà ngoài đường đã thấy rộn ràng lắm rồi. Cả 1 tuần lễ đi học, topic chủ yếu là Love, date, and married làm mình bức xúc ko chịu nổi. Ý kiến của mình thì hoàn toàn 180o so với ý kiến của teacher và cái lũ giả vờ thỏ non xung quanh ---> bức xúc lần 2. Khi đưa ra ý kiến, bị teacher phản đối và nói rằng: U won''t be successful if u do like that ----> bức xúc lần 3. Hơi bị akay. Hình như thầy 30t... và hình như là thầy chưa có người yêu.
    Rồi thì cái ngày đó cũng đến trong sự ko mong đợi. 1 năm người ta có 364 ngày để ghét và 1 ngày để yêu. Còn mình thì chọn 364 ngày để yêu và 1 ngày 14/2 để ghét. Đôi lúc thấy mình như kẻ đi biển, chỉ thích lúc trời xanh biển lặng, mới hơi có tí sóng gió nổi lên đã sợ hãi, chỉ chực nhảy ra khỏi thuyền. May mắn thay từ một nơi nào đó của tâm hồn, sự tự tin và lòng dũng cảm đã giữ mình lại.
    Qua cái ngày để ghét lại bắt đầu ngày để yêu. Yêu như chưa bao giờ được yêu.
    Thanks 4 ur love
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  3. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Em không biết là đến bao giờ mới đến cái ngày hạnh phúc này của chúng mình nhưng em cứ viết cho anh , để với niềm tin sẽ đến ngày đó nhé!
    Em sẽ thề không gặp anh thì em sẽ không yêu một ai.Mà em sẽ không cưới ai ngoài anh đâu.Trong trái tim em chỉ có duy nhất mình anh mà thôi.Mà không biết mặt mũi anh thế nào nhỉ , người yêu tương lai của em???

Chia sẻ trang này