1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO EM , CHO TÌNH ĐẦU, CHO NHỮNG AI ĐÃ YÊU BẰNG CẢ TRÁI TIM

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LENHHODAIHIEP, 23/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ô LENHHODAIHIEP và mausactinhyeu POST bài cứ như là đang nói chuyện riêng vậy.Liệu nhân vật trong câu chuyện trên có phải là hai người này không nhỉ.Ô la la,xin lỗi nếu đoán nhầm nha.Thực ra thì những gì các bạn viết cảm động lắm.Nhưng con gái không phải là những kẻ vô tình đến thế đâu.Mình cũng là con gái,mình hiểu họ chứ,con gái khi yêu không dễ quên như con trai đâu.Bọn con trai đôi khi chỉ cần vài tuần thậm chí vài ngày để quên một người còn con gái thì không.Đôi khi những mối tình có thể khiến họ mất cả cuộc đời để quên đấy.Họ đôi khi tỏ ra là vô tình nhưng lại là những người dễ mủi lòng nhất.Con gái nếu còn yêu là còn bao dung.Điều quan trọng là bạn có đủ khả năng ,đủ hiểu cô ấy để biết cô ấy còn yêu bạn hay không mà thôi.Nếu vẫn còn hy vọng thì đừng để lỡ mất những gì mình thực sự yêu quý.Không phải mối tình đầu nào cũng kết thúc bằng sự chia ly đâu.
    NHỮNG KỶ NIỆM ĐÃ QUA...FOREVER.SỐNG CHO QUÁ KHỨ VÀ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
  2. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    autumn ơi,có những người con gái cũng quên nhanh ko kém gì 1 người con trai sở khanh. Nhưng lại có những người con trai chung thuỷ chờ đợi như 1 nàng Tô Thị. Cuộc sống mà, có người nọ người kia mà.
    Gửi Lenhhodaihiep...bạn đã mắc fải sai lầm cực kì "nghiêm trọng". Biết là gì ko???? Ăn trộm sự kiêu hãnh của nàng, hơn thế nữa lại tìm cách kiểm soát nàng...hic. Nếu còn yêu thì tìm cách "trả lại" những thứ bạn đã "lỡ cầm nhầm " đi. Hy vọng sẽ tốt hơn.
    Gửi Mausactinhyeu : Tớ nghĩ bạn yêu họ và họ yêu bạn thế thì nhấc phone đi.Nói " Em nhớ anh" đi và tổng sỉ vả cho 1 trận vì tội đã bỏ quên 1 cô người yêu dễ thương như bạn. Lúc này tớ chợt nhớ 1 câu hát...Hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng. Có lẽ ấy phải dùng đến nó thật để cho họ nhìn thấy ấy đã "khóc nhiều lắm anh có biết ko"...họ ko biết đâu nếu bạn ko nói và ko làm. Chúc ấy vui.

    Phải là cáo mới nhìn thấy bẫy
    Phải là sư tử mới doạ nổi chó sói.
    [​IMG]
  3. LENHHODAIHIEP

    LENHHODAIHIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày nữa trôi qua trong khắc khoải, sao mà một ngày lại dài thế hả em. Khi mọi thứ vâbx bình thường thì công việc ại đẩy anh đi, mọt tuần rồi một tháng sao mà trôi đi nhanh thế. Giờ đây anh cũng ước gì thời gian trôi đi thật nhanh nhưng sao càng momg thì lại càng nhớ thêm, càng khắc khoải.
    Đêm nào cũng vậy, anh đều lên mạng để post bài lên, giờ đây thực sự chỉ có cái máy tính à có thể giúp anh đỡ nhớ em thôi. Cứ mỗi khi đặt lưng nằm xuống anh không tài nào nhắm mắt ngay được, những kỉ niệm lại ùa về cùng sự hối hận muộn màng cứ dày vò anh, chỉ đến khi nào sự mệt mỏi vây quanh thì anh mới có thể chợp mắt trong nỗi nhớ chập chờn, để rồi ngày mai thức dậy khi mở mắt ra hình ảnh đầu tiên ùa về là em, nhớ em nhiều.
    Bây giờ em đang nghĩ gì?
  4. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói với anh ... Em đã hạ mình !! Nhưng sao em cảm giác tình cảm của anh cứ lạnh nhạt ... Em đã vì tình yêu của mình mà quên đi sĩ diện của bản thân em ... Đã bao giờ em thế đâu hả anh ... chưa bao giò mà
    em yêu anh bằng trái tim khát khao , mong cho đôi ta gần nhau mãi . Đi bên anh mà thấy sao cách xa ta yêu nhau lòng không có nhau , Tim em u sầu người ơi anh có hay ? Hãy nói em biết anh đã không còn yêu . Nhìn trong mắt đã biết anh không còn có bóng em trong đời vi sao anh thay đổi và em biết những dấu yêu năm nào sẽ mãi không quay về tình này đã cách xa .......................
    vi` một người đi mãi chắc không quay trở lại một chuyện tình nay dành chia đôi ...Một người ôm dĩ vãng người kia ở chốn xa chúc cho anh hạnh fúc bên đời ai !!!
  5. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    không phải tôi không bao dung khi nói như vậy . nhưng quả thực khi tình yêu đã bị gây tỏn thương thì tốt nhất là cho nó ra đi vĩnh viễn luôn . bởi khi đó dù có quay lại thì trong suy nghĩ của mõi người không còn như trước nưa , có khi đã kíp có những suy nghĩ khác , đã kịp làm tổn thương nhau rồi .... tình cảm chắc chắn không còn nguyên vẹn nữa . tốt nhất nên dũng cảm " tạm biệt tình yêu của tôi" đi chứ .....
    Có thể một năm , có thể là hai năm , có thể là 10 năm , nhưng chắc chắn rằng sẽ có lúc phải nguôi ngoai thôi .... đừng cố níu kéo làm gì .... biết đâu chia tay lại là giải thoát cho hai người

    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được
  6. LENHHODAIHIEP

    LENHHODAIHIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    tôi lại không nghĩ như bác xuanhoi2000 bởi vì đơn giản là tôi còn yêu cô ấy nhiều, tôi nghĩ mọi thứ cái gì cũng có cái giá của nó, tình yêu cungvậy, khi đã có tinh thần huóng thiện và thực sự hướng thiện thì bạn có thể làm lại từ đầu. Khi bạn đủ yêu là bạn đủ bao dung và hi sinh để xây dựng và bồi đắp tình yêu của mình.
    Dừng buông xuôi khi bạn còn có thời gian và sức khoẻ. Hạnh phúc không ngồi một chõ mà có được bạn phai chiến đấu và lao động vì nó. TY đòi hỏi mọi người phải đủ kiên nhẫn và bao dung để thực sự nắm bắt được ý nghĩa thực sự của TY.
  7. su29182

    su29182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạh ! em nghĩ rằng tình yêu nó cũng giống như một cốc nước vậy , khi mà đã đổ rồi thì chẳng thể nào mà làm cho đầy được như cũ , tốt nhất là chúng ta hãy coi đó như là một kỉ niệm , một kỉ niệm đẹp về nhau , và hãy là bạn tốt của nhau , nỗi đau nào , rồi cũng phải qua đi , cho dù mỗi khi nghe lại điều đó thì thật là buồn , nhưng chúng ta đâu có thể sống mãi với nó , phải ko các bác
  8. LENHHODAIHIEP

    LENHHODAIHIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại đi làm về muộn, không hiểu thế nào mà dạo này công việc nhiều thế, anh làm việc như điên cũng chẳng cần biết nó thế nào mặc kệ mình cứ phải hoàn thành công viẹc, mãi đén 6h hơn chiều nay mình mới xong việc. Mệt nhưng mà thoải mái bởi vì chỉ có mệt thì chẳng muốn nghĩ gì nữa, xong việc ở công ty rồi lại phải đi tiếp để giải quyết việc riêng, về đến nhà ăn vội bát cơm xong là chỉ muốn đi nằm, bây giờ ngồi post bài mằchng biết mình đang nghĩ gì nữa, không biết bây giờ em đang lf gì nhỉ, chắc đang ngồi xem TV hay lại đi chơi với bạn rồi. Giá như bây giờ em gọi điện cho anh , khôngbiêt lúc đấy anh sẽ thế nào nhỉ cũng chả biết đc nữa. Muốn gặp em lắm nhưng sự kiêu ngạo của anh vẫn còn, thực sự là anh vẫn còn nhớ em lắm nhưng anh không muốn mình lại phải đau lòng một lần nữa, bắt đầu lại từ đầu để rồi lại tiếp tucnhự lúc đầu sao? trong khi thực sự vớianh thì tình càm không còn đơn giản như lúc đầu nữa rồi.
    Nhiều khi không biết là có cần phải có duyên số thì mới đến với nhau đc không.
    Bây giờ lại phải ngồi làm việc tiếp đay, không biết mình sống có thiên về tinh cam qua khong.
  9. LENHHODAIHIEP

    LENHHODAIHIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    trong tình yêu mà tồn tại sự kiêu hãnh thì chắc là mệt mỏi lắm đây, anh giờ đây cững vậy thôi. Nhớ em nhưng thực sự anh vẫn ngại mang tiếng là kẻ si tình( chuyện này chắc là giống như người bị đứt tay rồi nhìn thấy dao sắc lại thấy ngại ) đúnglà một cái vòng luẩn quẩn, biết thế nhưng chẳng biết giải quyết thế nào đây. Mai lại phải hoàn thành nốt công việc, anh bây giờ vẫn ngồi thức đêm để làm nốt cho xong. Thời gian qua quả là mệt nhưng giờ anh thấy bình thường hơn rất nhiều, có lelã cần hoàn thành tatcá các nghĩa vụ trong cuộc sống của mình. Còn qua nhiều việc phải làm.
    Anh biết chắc em giờ này cũng vừa lên mạng xong, không biết giờ này em đã ngủ chưa? Hà hà đêm nay it nhất là sẽ có anh thức.
  10. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    tôi đồng ý với bạn sogovia rằng tình yêu hay tình cảm khác cũng thế thôi . khi đã đổ vỡ rồi thì nó cũng như cốc nước đổ đi , kghi vớt lại thì cúng không được nguyên vẹn , mặc khác còn bị đục nữa .... theo tôi , nó đã đổ rồi , có vớt lại cũng chẳng được gì ngoài sự buồn tủi vì phải có gắng uống một thứ nước đục ... tốt nhất là chấp nhận bỏ đi , giữ lại trong lòng một sự luyến thiếc có khi lại mang lại hiệu quả hơn....
    các bạn có cho là như vậy không???
    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được

Chia sẻ trang này