1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO EM , CHO TÌNH ĐẦU, CHO NHỮNG AI ĐÃ YÊU BẰNG CẢ TRÁI TIM

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LENHHODAIHIEP, 23/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 24242525

    24242525 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tai sao cac ban lai phai dau dau nhuc oc vi nhung chuyen khong dau the nhi, noi chung nhung gi minh da lam thi khong nen an han lam gi ca, moi cai roi cung se qua di, ban da khong co du dung cam de noi len tinh cam cua minh cung nhu la giu gin no thi do la hau qua tat yeu se phai xay den voi ban> Minh biet noi nhu the thi co ve hoi phu phang nhung su that lai la nhu vay, hay quen di va tu minh tao cho minh nhung niem vui moi vi du nhu ban co the hat mot bai hat nao do ma ban thich. Minh nghi rang khong co viec gi la khong lam duoc hay co len ban nhe, minh chuc ban se co nhieu niem vui moi trong cuoc song day tuoi dep nay.
  2. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu các bạn đang nghĩ gì nữa, nếu các bạn muốn quên người đó thì đừng viết những dòng chữ này nữa. Làm gì thì làm nhưng chỉ cần nhớ rằng "Try your best anh never reget"
    Tại sao đến giờ mình vẫn chưa thể quên được người đó chứ
    size=4]
    Geohound
    [/size=4]
  3. ducfpt

    ducfpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thủy oi!!!!Anh yêu em lắm lăm.Anh thề là suốt đời này anh chỉ yêu mình em mà thôi
  4. small_swallow

    small_swallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đã 5 tháng nay rồi, chưa có đêm nào tôi có một giấc ngủ yên bình cả. Cứ chợp mắt là mọi kỷ niệm về anh lại ùa về. Thật gần, thật xa, sau lưng, trước mắt. Một tình yêu thật đẹp, thật hoàn hảo, quá nồng nàn khiến cho tôi không thể quên được. Anh ra đi mang theo trái tim tôi, linh hồn tôi, để lại tôi một mình bước tiếp trên con đường thật cô quạnh. Nhớ anh quá, yêu anh quá, tôi đã yêu anh bằng tất cả trái tim mình mất rồi. Đẻ giờ đây khi anh ra đi, tôi buồn, tôi tiếc nhưng thời gian ơi có bao giờ trở lại. Một thời dĩ vãng đã xa !
    Mọi điều ước chỉ mãi là điều ước. Anh có hiểu trái tim em đang gào thét tên anh, em phải làm gì để xua anh ra khỏi trái tim của em? mãi mãi để anh không còn ngự trị ở đó nữa.
  5. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác ơi, quan trọng không phải là có người theo hay không, mà quan trọng là mình có yêu lại được không bác à. Hình như cái câu "Theo tình tình trốn, trốn tình tình theo" nó là chân lý đấy bác. Hic, nói thật với bác, cũng không phải ít cô theo tớ mà tớ thì lại theo đuổi một cô cứ làm tớ khổ tâm đây này. Chả biết bao giờ mình mới hết khổ vì yêu
    Được i_love_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 11/04/2004
  6. quangsonhn

    quangsonhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng yêu, từng được yêu, từng sống trong tình yêu nồng nàn say đắm. Nhưng... rồi mọi chuyện cũng đã kết thúc. Không phải tại tôi, không phải tại cô ấy, chỉ là do những khắc nghiệt trong cuộc sống mà đôi khi con người ta không thể vượt qua được. Trước đây tôi đã từng rất tự tin, tôi đã từng nghĩ tôi sẽ làm được mọi chuyện, miễn là mình thực sự muốn làm, thực sự cố gắng, cũng như trong tình yêu chỉ cần 2 người yêu nhau là đủ, chỉ cần 2 người còn yêu nhau thật sự thì không gì có thể chia rẽ được họ. Thật ngây thơ! Nếu như vậy thì cuộc sống đã không phải là cuộc sống.Khi yêu em tôi đã dám vượt qua tất cả những dư luận, định kiến, tôi chỉ nhìn em bằng con mắt của tôi mà thôi. Nhưng những toan tính trong cuộc sống đã giết chết những gì đẹp đẽ nhất trong tâm hồn mỗi con người. ''Sự hy sinh'' đã trở thành một khái niệm khá lạ lẫm. Dù sao thì tôi cũng phải cám ơn em đã cho tôi biết thế nào là tình yêu, biết được cảm giác hạnh phúc tột cùng khi ở bên em và cả sự đau khổ tột bậc khi mất em.
  7. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Zời ơi, lại chuyện yêu, lại chuyện nhớ, sao mà nẫu quá vậy, hic. N ơi, nhớ quá đi mất, phải làm sao bây giờ????????????????
  8. Jasson

    Jasson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi không ngờ vào đây lai gặp người cùng cảnh ngộ vậy nè, bác Lệnh Hồ và bác QuangSonHN, chuyen của mình cũng giống như 2 bác, rõ khổ, yêu bằng cả con tim mà cũng chẳng giữ được ngườiiiiiiiii........ Ôi cuộc đời sao ngang trái chia lìa đôi tình nhân chúng ta........ Biaaaaa đêyyyyyyyyyy , người ta nói nhất túy giải thiên sầu, đã sầu nhậu vào càng sầu thêm ..... Dzoôo ........

Chia sẻ trang này