1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em của Chec

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi blackface, 25/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em của Chec

    Đôi mắt

    Làm sao tôi có thể quên được buổi sáng hôm ấy, khi đôi mắt nhìn tôi trong thang máy, một cảm xúc kỳ lạ bỗng xâm chiếm tâm hồn tôi. Đôi mắt ấy có sức cuốn hút đến kỳ lạ. Vẻ vui tươi tinh nghịch của cô gái mới lớn, cái nhìn long lanh dưới đôi hàng mi cong đầy nét ngây thơ, tất cả cùng ùa dến một lúc làm bùng cháy trong tôi ngọn lửa tưởng như đã lụi tàn từ lâu.

    Ngày qua ngày, tôi được gặp đôi mắt ấy thường xuyên hơn. Khi tiếp xúc, đôi mắt đã đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Khi đôi mắt cười tôi bỗng thấy lòng mình như ấm lại. Những lúc như thế tôi lại tự nhủ phải làm sao để mình luôn nhìn thấy dáng vẻ tươi vui kia. Nhưng tôi là một kẻ vụng về. Có những lúc tôi làm cho đôi mắt ấy hiện ra những tia sáng giận dữ, buồn chán. Tôi đã không kìm giữ được bản thân mình. Tôi cuống cuồng, rối rít. Tôi sợ. Tôi sợ đôi mắt kia sẽ thuộc về ai khác. Bao quanh đôi mắt ấy là bao chàng trai thanh tú, lịch lãm, còn tôi chỉ là một gã xấu xí, ngờ nghệch. Nhưng liệu đôi mắt đó có nhận ra rằng tôi gần như phát điên khi đôi mắt kia tươi cười với những chàng trai khác. Tại sao tôi lại có thứ tình cảm tai hại đó khi tôi hiểu mình không nên có? Phải chăng tôi đã yêu?

    Tôi đã từng yêu nhưng tình yêu đó không kéo dài được bao lâu. Chỉ khi đánh mất tình yêu tôi mới hiểu tất cả là lỗi tại tôi. Giờ đây, khi lửa tình yêu đang cháy bỏng trong lòng, tôi lại cảm thấy tự ti và sợ hãi. Những tình cảm trái ngược cứ kéo đến giằng xé tâm can. Nhiều đêm tôi trằn trọc và đưa ra quyết định sẽ nói cho đôi mắt ấy biết tình cảm của mình nhưng khi sáng dậy, đối diện với ánh mắt trong trẻo đó thì cái quyết định kia dường như chưa tồn tại bao giờ.

    Ai có thể nói cần nhiều thời gian quen biết nhau thì tình yêu sẽ đến dễ dàng? Với tôi, tôi đã gục ngã ngay khi lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt đó. Phải chăng tôi là một kẻ hợt hợt, nông cạn. Tôi không nghĩ thế khi giờ đây trong lòng tôi chỉ tồn tại mổi một hình ảnh của đôi mắt kia. Nhưng làm sao để đôi mắt ấy hiểu được tôi? Liệu thời gian có giúp được tôi?

    Được blackface sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 25/09/2003
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Blackface lãng mạn thật , cố gắng lên nào . Giá mà cô bé kia cũng có một trái tim nhiều lửa như thế ... Ơ nhưng mà không được , thế thì tất cả sẽ cháy rụi thành tro hết , kể cả giáo sư Chec .... Ngọn lửa cháy bùng dữ dội sẽ nhanh tàn , ngọn lửa cháy liu riu sẽ lâu bền hơn nhiều ... Tình yêu cũng thế ...
    Tặng chú mấy câu thơ của Trần Mạnh Hảo nhé ,
    Dòng đời con nước vèo qua
    Trái tim mắc cạn trong tà áo bay
    Cỏn con một sợi lông mày
    Mà đem cột trái đất này vào anh ...

    Votrungh@
  3. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Trái đất tròn quay, chẳng hiểu quái làm sao mà con nhóc em gái tôi lại làm cùng chỗ với gã lãng tử Blackface. Thật bất ngờ!. À tôi có một thông tin, nó đai đen Taekwondo đó. Và tôi cũng rất ngại những lúc la mắng nó.
    Tic Tac Chec
  4. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Bác chec đừng làm nản lòng chiến sĩ, haha, Taekwondo là để đối phó vói kẻ xấu chứ có ai dùng với người yêu mình và (có thể ) mình yêu
    Bác balckface cố lên, biến đau thương thành hành động cách mạng , viết thì hay rồi đó, lý thuyết tạm ổn, chỉ còn xem xem bác thực hành thế nào
  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Khửa khửa , vậy là mình fát hiện thêm 1 đối thủ nặng kí ( mà nặng kí thiệt ) với mình trong việc tranh giành vị trí em rể anh Chec@
    Thôi bác Blackface@ và anh Chec@ ,ta kéo nhau ra quán cà-fê để đấu giá nhé ,ai làm anh Chec@ hài lòng nhất sẽ được nhận làm rể nhà Checnamô@
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào chú blackface... Sợ cóc gì lão Chec già chứ. Cần tư vấn để chị tư vấn cho.
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chec ơi! Giúp em chị mới!!!!!!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ô là la... Lão Balckface@ có biết chăng hiện @gatgu đang có trong tay cả chục tấm hình của Chít - em gái Chec , đồng thời có 1 mối quan hệ kha khá tốt với cô nàng...
    (Chẹp. Mình đã biết ngay là thế nào cũng có người chết đuối trong đôi mắt ấy mà . He he... K0 ngờ người ấy lại chính là lão Blackface@)
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    tỏ tình rất dễ thương ..chúc anh mau chiếm được tình yêu của chị ấy nhé
    Yêu anh vì chỉ biết đó là anh
  10. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Các anh các chị không giúp em nó toàn đứng reo hò ca múa nhạc thế.
    Bác Hiếu ơi, tình hình này là bác lại phải cho mượn nhà vào cuối tuần rồi. Sun10 tui đứng ra làm một quả party, Đ/c Chec có nhiệm vụ cao cả là mang cô em gái chít của đ/c tới và đ/c blackface có nhiệm vụ take care em nó nhé.
    ai có việc nấy, làm gì chả xong :)
    sun10

Chia sẻ trang này